Chúng ta học được gì từ phim “Vua các Vua”

Chúng ta học được gì từ phim “Vua các Vua”

Chúng ta học được gì từ phim “Vua các Vua”

TGPSG -- Trong những ngày vừa qua tại Sài Gòn ở các rạp chiếu phim, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất nhiều bạn trẻ Công Giáo đi xem bộ phim The King of Kings – Vua các Vua. Bộ phim có thời lượng hơn 1 giờ 30 phút, thuộc thể loại hoạt hình, do đạo diễn Seong-ho Jang, người Hàn Quốc, thực hiện.

Đặc biệt, có những phòng chiếu mà phần lớn khán giả là các em lễ sinh, các thầy, các sơ và cả các linh mục cùng xem. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, người Công Giáo đi xem phim đông đảo và đầy hào hứng đến như vậy.

Có thể nói, “The King of Kings” là một bộ phim rất hay và thật sự đáng để xem. Bộ phim được kể bằng một lối kể chuyện vừa thú vị vừa hài hước: câu chuyện về Chúa Giêsu được người cha kể lại cho  đứa con của mình. Qua cách kể đó, toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu được tái hiện khá đầy đủ bằng hình thức hoạt hình sinh động và gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, với ánh sáng, âm thanh, kỹ xảo đẹp mắt và cách kể chuyện cuốn hút, bộ phim còn mở ra một câu chuyện của niềm tin. Một lần nữa, người xem được giới thiệu về Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, Vua muôn vua. Đặc biệt, trong những ngày cuối của Mùa Vọng và chuẩn bị đón mầu nhiệm Giáng Sinh, bộ phim như một món quà ý nghĩa gửi đến mọi người, cả những người tin Chúa lẫn những người chưa tin.

Các câu chuyện trong phim được kể hoàn toàn bám sát Thánh Kinh, nhờ đó giúp người xem ôn lại những nét chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu.

Bộ phim cho thấy Hài Nhi Giêsu sắp sinh ra chính là Vua của các vua. Phim mở màn bằng những cảnh vui tươi, khiến người xem bật cười trước những trò tinh nghịch của những đứa trẻ. Những phút đầu tiên là câu chuyện về Charles Dickens - một diễn giả trên sân khấu - bị đứa con của mình phá phách. Để ổn định tình hình, ông bắt đầu kể cho con nghe một câu chuyện.

Cậu bé rất thích nghe những câu chuyện về các vị vua có sức mạnh, oai phong lẫy lừng, có cây đũa thần để làm được mọi sự. Thế nhưng, vị Vua mà ông kể lại là Chúa Giêsu.

Ngày lễ Giáng sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Hài Nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ, đơn sơ, bé bỏng, được sự bao bọc che chở của cha mẹ Ngài.

Đức Giêsu là vị Vua sinh ra trong cảnh nghèo hèn, vừa chào đời đã bị vua Hêrôđê truy sát. Một vị vua hiền lành và dễ thương như thế lại bị người ta tìm giết. Câu chuyện cho thấy sự tàn nhẫn và hẹp hòi thâm độc của con người khi quyền bính bị đe dọa. Vì sợ mất quyền lực, con người sẵn sàng tiêu diệt mạng sống những đứa trẻ vừa mới sinh, kể cả việc giết hại các hài nhi vô tội, với suy nghĩ: “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.

Thật thú vị khi bộ phim được trình chiếu đúng vào những ngày trước lễ Giáng Sinh, như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng đến mỗi người - dù là Kitô hữu hay không. Trước tình yêu và sự trao ban chính mình của Thiên Chúa, chúng ta đang có thái độ nào? Khi Thiên Chúa là Tình Yêu đang đến, chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón Ngài?

Nhìn ra xã hội chung quanh, vẫn còn đó rất nhiều người thiếu cơm ăn, áo mặc cần được chia sẻ. Nhưng nhìn gần hơn nữa, ngay trong chính gia đình mình, cũng có những con người cần được quan tâm: những người già yếu, bệnh tật, nằm liệt giường lâu năm.

Họ đau yếu, bệnh tật, nói khó nghe, và đôi khi chúng ta phải cúi xuống thật gần mới có thể lắng nghe được họ. Có những lúc, chúng ta cáu gắt với những người già, những đứa trẻ vì áp lực từ công việc ở chỗ làm.

Nội dung bộ phim kể lại gần như đầy đủ những gì Tin Mừng thuật lại về cuộc đời của Chúa Giê-su. Qua đó, bộ phim giúp chúng ta thêm một lần nữa xác tín rằng: Vua Giê-su chính là Vua của tình yêu và đức tin, Vị Vua hiền lành, phục vụ và sẵn sàng chết vì mỗi người chúng ta.

Có thể một đứa trẻ chưa hiểu được những điều mà con người thường theo đuổi như danh giá, địa vị, tiền bạc hay chức quyền, và đứa trẻ cũng chưa hiểu vì sao người ta lại loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng tình yêu của Vua Giêsu thì luôn hết lòng dành cho từng người trong chúng ta.

Chính vì thế, đây là cơ hội để chúng ta nhận ra sự hấp dẫn và thú vị của câu chuyện cuộc đời Vua Giêsu, bởi vì đó không phải là một câu chuyện xa lạ, mà là câu chuyện của chính tôi: Ngài đã sống cho tôi và đã yêu thương tôi, đã chết cho tôi.

Trong phim, cậu bé hòa mình vào đoàn người đi theo Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. Khi mọi người mệt mỏi đói khát, cần bánh ăn, cậu bé đã “vượt thời gian” để dâng lên Chúa những chiếc bánh và con cá.

Với nhiều người Kitô hữu chúng ta, câu chuyện ấy đã quá quen thuộc, đó lại là một câu chuyện rất đẹp. Câu chuyện đó nói với mỗi người rằng: tôi cũng có bổn phận chăm lo chia sẻ với những người đang đói khát bằng chính khả năng của mình; tôi không thể làm ngơ trước nhu cầu của anh chị em đang sống bên cạnh.

Như thế, câu chuyện phim The King of Kings không phải là câu chuyện nhân văn,  nhưng còn chuyện đức tin, chuyện của tình yêu. Khi đi với Đức Giê-su và hòa vào đoàn người nghe Ngài giảng dạy, chúng ta cũng phải biết nhận ra những khó khăn, thiếu thốn của người bên cạnh để sẵn sàng nâng đỡ và sẻ chia với họ.

Bộ phim khép lại bằng ánh sáng huy hoàng chiếu lên ngôi mộ đá nơi Chúa Giêsu phục sinh. Đây chính là sứ điệp gửi đến mọi người: câu chuyện về Vua Giêsu cần được loan báo cho mọi người.

Có lẽ vì cuộc đời Chúa Giêsu đã quá quen thuộc nên đôi khi chúng ta không còn cảm thấy hấp dẫn nữa. Chúng ta hiếm khi kể cho các trẻ nhỏ câu chuyện về Chúa Giêsu, trước khi chúng đi vào các lớp giáo lý ở giáo xứ.

Bộ phim đã thành công khi công chiếu tại Mỹ vào Mùa Phục Sinh, và nay được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12, khi đại lễ Giáng Sinh đang đến gần.

Chúng tôi thật sự vui khi bước vào rạp chiếu phim và thấy phần lớn khán giả là người Công Giáo. Mỗi người chúng ta hoàn toàn có thể mời bạn bè, những người chưa biết Chúa, đến xem câu chuyện về Vị Vua trên hết các vua - không phải là vị vua có cây đũa thần để biến hóa mọi sự, nhưng là Vị Vua của tình yêu thương và phục vụ, Đấng đã sinh ra làm người như chúng ta và luôn ở bên cạnh chúng ta trong mọi đau khổ.

Đại lễ Giáng Sinh đang về. Làm sao mỗi người chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Hài Nhi là Vua của đời mình, để biết mở lòng đón nhận Ngài, và cùng nhau ra đi loan truyền sứ điệp yêu thương và phục vụ, để chúng ta từ bỏ ước muốn thống trị người khác và không dùng quyền hành để chèn ép người thân của mình.

Có thể nói, những lời thoại, những lời bình mở đầu phim thật hay cho chúng ta dùng để giới thiệu Chúa cho người khác..

“Con thấy không, một vị vua thực thụ phục vụ dân của mình.”
 “Nếu con muốn nghe một câu chuyện về một vị Vua đích thực - không phải vị vua cai trị bằng quyền lực, mà bằng tình yêu - thì hãy lắng nghe thật kỹ.”
 “Nếu con có niềm tin, con sẽ mạnh mẽ hơn trước kia.”

Đây được xem là câu chuyện vĩ đại, kỳ diệu nhất trong nhân loại.

Trong những ngày náo nức, nhộn nhịp nhất của Sài Gòn với không khí Giáng Sinh tràn ngập các con hẻm, các góc phố phường. Những bậc cha mẹ Kitô hữu cần nói với các con những câu nói tương tự đó.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta nên dừng lại với câu hỏi: Tôi có thấy mầu nhiệm Giáng Sinh là thú vị, hấp dẫn, làm tôi phải thay đổi cuộc sống hay không? Hay chúng ta vẫn cứ xem Giáng Sinh là câu chuyện của quá khứ, của lễ hội đèn sao lấp lánh, của ăn chơi nuông chiều bản thân, thậm chí có những hình ảnh Giáng Sinh nhưng không có Chúa Giêsu, không thấy được Chúa đến trần gian là để cứu chuộc chúng ta. Câu chuyện của tình yêu và niềm tin.

 Lạy Chúa Giêsu là Đấng đang đến thật gần. Chúa là Vua của các vị vua trên cả trời đất. Thế nhưng, chúng con lại không mở lòng đón nhận Ngài, bởi chúng con đang đón những vị vua khác: vua của quyền lực, vua muốn chứng tỏ mình hơn người khác mà không khiêm tốn hạ mình phục vụ.

“Câu chuyện Giáng Sinh là câu chuyện của tình yêu. Xin cho chúng con được chinh phục bởi những gì Chúa đã làm vì yêu thương, để chúng con cũng kể cho người khác về câu chuyện tình yêu của Chúa. Amen.”

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top