Các tu sĩ Salêdiêng mở nơi trú ẩn cho các gia đình chạy trốn bom đạn tại Liban

Các tu sĩ Salêdiêng mở nơi trú ẩn cho các gia đình chạy trốn bom đạn tại Liban

Các tu sĩ Salêdiêng mở nơi trú ẩn cho các gia đình chạy trốn bom đạn tại Liban

Nguồn: LiCAS News

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi chiến sự tại Trung Đông lan rộng, các tu sĩ Salêdiêng Don Bosco đã tạm thời biến các trường học phải đóng cửa của mình thành nơi tiếp nhận những thường dân phải di tản vì các cuộc oanh kích tại Liban.

Bạo lực bùng phát trở lại tại Trung Đông đã buộc các trường học Salêdiêng phải đóng cửa và khiến nhiều gia đình tại một số vùng của Liban phải di tản, trong khi các cộng đoàn Giáo hội huy động để đón nhận những thường dân chạy trốn bom đạn.

Trong một báo cáo của Agenzia iNfo Salesiana, cha Simon Zakerian, Bề trên Tỉnh dòng Salêdiêng “Chúa Giêsu Thiếu Niên Trung Đông” (MOR), cho biết: “Trung Đông đang đối diện với một tình trạng khẩn cấp mới và đầy bi kịch.”

Cha Zakerian cảnh báo rằng thường dân vẫn là những người dễ bị tổn thương nhất khi căng thẳng leo thang.

Ngài nói: “Một lần nữa, dân thường tại các quốc gia trong khu vực sẽ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là những người dễ tổn thương như phụ nữ và trẻ em.”

“Sau các cuộc tấn công, các trường học của chúng tôi tại Palestine, Israel và Liban lại phải đóng cửa để bảo đảm an toàn cho trẻ em và giới trẻ,” cha nói thêm.

Tại Liban, những căng thẳng khu vực gia tăng liên quan đến cuộc xung đột rộng lớn hơn có liên quan đến Iran đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã mong manh.

Hàng nghìn người được cho là đã phải di tản, trong khi các cuộc tiến quân của quân đội Israel làm dấy lên lo ngại về sự leo thang tiếp theo.

Miền nam đất nước, đặc biệt là khu vực Nabatiyyeh, đã phải hứng chịu các cuộc oanh kích dữ dội trong những giờ gần đây, buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa trong đêm để tìm nơi an toàn.

Các cộng đoàn Salêdiêng đã đáp lại bằng cách mở các cơ sở của mình để đón nhận những thường dân phải di tản.

Trung tâm “Don Bosco - El Houssoun” tại Jbeil, cách Beirut khoảng 30 km về phía bắc, hiện đang tiếp nhận khoảng 120 người thuộc khoảng 30 gia đình, trong đó có khoảng 50 trẻ em và 10 người cao tuổi trong tình trạng dễ tổn thương.

Cộng đoàn Salêdiêng cho biết: “Chúng tôi chắc chắn rằng con số này sẽ tăng lên trong những giờ và những ngày tới.”

“Chúng tôi phải bảo đảm những điều kiện cơ bản cho tất cả những người này: quần áo ấm, lương thực, nước uống… và đó là điều chúng tôi đang tập trung thực hiện.”

Nhiều gia đình di tản đã phải trải qua những hành trình dài để đến được nơi an toàn.

Có người phải di chuyển tới 16 giờ chỉ để đi quãng đường 110 km do tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng vì làn sóng người rời bỏ các khu vực bị oanh kích.

Các phòng học tại trung tâm đã nhanh chóng được chuyển thành khu tiếp nhận với nệm, chăn và các bộ dụng cụ cứu trợ nhân đạo, trong khi các tu sĩ Salêdiêng, nhân viên và tình nguyện viên tổ chức hỗ trợ cho các gia đình.

Cha Zakerian cũng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngày càng gia tăng tại Bờ Tây.

Ngài nói: “Chúng tôi cũng lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu tại Bờ Tây, vì nhiều gia đình không có cách nào để sưởi ấm hay nấu ăn, kể cả các cộng đoàn của chúng tôi, chẳng hạn như tại Cremisan.”

Dù tình hình ngày càng xấu đi, các cộng đoàn Salêdiêng cho biết họ vẫn quyết tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng.

Cha Zakerian nói: “Chúng tôi một lần nữa đang đối diện với một tình huống phức tạp, nhưng toàn bộ mạng lưới của chúng tôi, gồm các tu sĩ Salêdiêng, nhân viên làm việc với chúng tôi và các tình nguyện viên… đều sẵn sàng trợ giúp các cộng đoàn tại Liban, Palestine và Israel nhanh nhất có thể.”

Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng tại Madrid, Tây Ban Nha, được biết đến với tên gọi “Misiones Salesianas”, đang phối hợp với mạng lưới Salêdiêng tại Trung Đông để huy động viện trợ nhân đạo.

Cha Luis Manuel Moral, giám đốc Misiones Salesianas, nói: “Không chỉ là cung cấp một chiếc chăn hay bánh mì, mà còn là mang lại hy vọng cho những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế này.”

Ngài cũng lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về việc theo đuổi hòa bình, kêu gọi các bên tìm “một con đường để chấm dứt vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn”, đồng thời thúc giục họ hạ vũ khí và chọn con đường đối thoại.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top