Các Thánh Bổn Mạng của WYD Seoul 2027


WYD Seoul 2027
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Tiểu s
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sinh tại Ba Lan năm 1920. Từ những năm đầu đời, ngài đã chịu nỗi đau mất tất cả những người thân trong gia đình, và trong thời niên thiếu, ngài đã sống qua Thế chiến thứ hai dưới ách áp bức khi Đức Quốc Xã chiếm đóng. Giữa những thử thách của thời cuộc ấy, ngài nuôi dưỡng ơn gọi linh mục trong một chủng viện bí mật và được thụ phong linh mục năm 1946. Sau này, ngài phục vụ trong cương vị Giám mục Phụ tá rồi Tổng Giám mục Kraków, và tham dự Công đồng Vaticanô II, góp phần vào hành trình canh tân và đối thoại của Giáo hội trong thế giới hiện đại. Được bầu làm vị Giáo hoàng thứ 264 vào năm 1978, ngài đã loan báo Tin Mừng qua các chuyến tông du mục vụ đến 129 quốc gia, và vào năm 1984, ngài thiết lập Đại hội Giới trẻ Thế giới, mời gọi các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới nên một trong đức tin. Đặc biệt, sau khi thoát khỏi một vụ ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô năm 1981, ngài đã làm chứng rằng ngài được bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ chở che, rồi ngài đã tha thứ cho kẻ mưu sát mình, để lại một chứng từ sâu sắc về lòng thương xót và sự hòa giải Kitô giáo. Ngài qua đời năm 2005, được tuyên thánh năm 2014, và Giáo hội mừng lễ ngài vào ngày 22 tháng 10.

Biểu tượng: Gậy mục tử
Gậy mục tử là một trong những phẩm phục phụng vụ của giám mục, tượng trưng cho chức vụ của vị Mục Tử Nhân Lành, đấng bảo vệ, chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên được Chúa Thánh Thần trao phó. Cây gậy mục tử gắn liền với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt nổi tiếng với thiết kế hình Thánh Giá độc đáo, và đã trở thành dấu chỉ tiêu biểu cho tinh thần và sứ mạng mục tử mà ngài thể hiện.

Lời nguyện
Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin nhậm lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II, đấng đã tìm thấy niềm hy vọng nơi giới trẻ và quy tụ họ về trong Giáo hội. Xin cho chúng con cũng biết loan báo niềm vui Tin Mừng cho toàn thế giới và góp phần xây dựng một thế giới nơi nền văn hóa sự sống được triển nở. Amen.

Thánh Anrê Kim Taegon và các bạn tử đạo

Tiểu sử
Thánh Anrê Kim Taegon là linh mục Công giáo tiên khởi của Hàn Quốc. Sinh năm 1821, ngài được chọn làm chủng sinh lúc mười lăm tuổi và được gửi đến Macao để tiếp tục học tập. Sau khi được thụ phong linh mục tại Thượng Hải năm 1845, ngài trở về Triều Tiên (Joseon) cùng Đức Giám mục Ferréol và Cha Daveluy trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ mang tên Raphael. Khi đã về đến quê hương, ngài không ngừng nỗ lực tìm kiếm những lối vào an toàn cho các thừa sai muốn vào Triều Tiên trong thời kỳ bách hại. Nhưng chẳng bao lâu ngài bị bắt, và vào năm 1846, chỉ một năm sau khi thụ phong và sáu tháng sau khi trở về, ngài đã chịu tử đạo tại Saenamteo. Bằng đức tin sâu xa và lòng yêu mến tận hiến cho Thiên Chúa, Thánh Anrê Kim Taegon đã góp phần đặt nền móng cho Giáo hội Hàn Quốc. Năm 1984, ngài được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh tại Seoul, cùng với 103 vị Tử đạo Hàn Quốc.

Biểu tượng: Dây các phép màu đỏ
Dây các phép màu đỏ tượng trưng cho cuộc tử đạo của Thánh Anrê Kim Taegon, vị linh mục tiên khởi của Hàn Quốc. Dù chỉ mới hai mươi lăm tuổi, ngài đã chịu đựng những cực hình dữ dội và đạt tới vinh quang tử đạo. Ngay cả trong ngục tù, ngài vẫn tỏ lộ đức tin kiên vững vào Thiên Chúa, để lại những lá thư khích lệ các tín hữu Công giáo Triều Tiên đang bị bách hại cho đến giây phút cuối cùng.

Lời nguyện
Lạy Chúa là nguồn mọi chân lý, Chúa đã dẫn dắt Thánh Anrê Kim Taegon, để đáp lại tình yêu của Chúa, mà tỏ lộ vinh quang Chúa qua cuộc tử đạo. Xin cho chúng con cũng biết theo lời Chúa dạy: "Hãy can đảm lên", để vượt qua mọi sợ hãi và can trường làm chứng cho Chúa Kitô bằng tình yêu nồng cháy. Amen.

Thánh Frances Xavier Cabrini

Tiểu sử
Thánh Frances Xavier Cabrini sinh tại Ý năm 1850. Ngay từ nhỏ, ngài đã khao khát đời sống tu trì, nhưng vì sức khỏe yếu ớt, ngài bị nhiều dòng tu từ chối tiếp nhận. Ngài đã vượt qua những thử thách này bằng đức tin và lòng nhiệt thành kiên vững, tận tụy chăm sóc các trẻ mồ côi, và vào năm 1880 cuối cùng ngài đã sáng lập Dòng Nữ Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu. Dù ban đầu ngài mong ước được phục vụ tại Trung Hoa, ngài đã vâng theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Lêô XIII và lên đường đến New York để chăm sóc những người di dân Ý bị gạt ra bên lề xã hội. Bất chấp thể trạng yếu ớt, ngài đã vượt Đại Tây Dương hơn ba mươi lần và thành lập sáu mươi bảy cơ sở, bao gồm các cô nhi viện, trường học, bệnh viện và tu viện, trải khắp Hoa Kỳ, Nam Mỹ và Âu châu. Ngài qua đời năm 1917, được tuyên thánh năm 1946 với tư cách là công dân Hoa Kỳ đầu tiên được tuyên phong hiển thánh, và ngày nay được tôn kính là bổn mạng của những người di dân. Lễ kính ngài là ngày 22 tháng 12.

Biểu tượng: Tàu hơi nước
Tàu hơi nước tượng trưng cho lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Frances Xavier Cabrini và niềm tín thác không lay chuyển của ngài nơi Thiên Chúa. Để chăm sóc thêm nhiều người túng thiếu, ngài đã vượt Đại Tây Dương hơn ba mươi lần bằng tàu thủy. Đó là dấu chỉ cho thấy ngài luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa gọi và phó thác trọn vẹn cho thánh ý Người.

Lời nguyện
Lạy Chúa của muôn dân, khi tưởng nhớ Thánh Frances Xavier Cabrini, đấng đã trở nên người mẹ của những người di dân và nêu gương hiếu khách cho thế giới, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người xa lạ, phá đổ những bức tường thành kiến và kỳ thị, và xây những nhịp cầu nối kết mọi người lại với nhau. Amen.

Thánh Josephine Bakhita

Tiểu sử
Được biết đến như một "Chứng Nhân của Niềm Hy Vọng", Thánh Josephine Bakhita sinh tại Sudan vào khoảng năm 1869. Khi còn nhỏ, ngài bị bắt cóc, bị đặt cho cái tên "Bakhita", nghĩa là "may mắn" hoặc "được chúc phúc", rồi bị bán làm nô lệ, phải chịu đựng những đau khổ không thể diễn tả. Sau khi đến nước Ý, cuối cùng ngài đã tìm lại được phẩm giá và sự tự do đích thực trong tình yêu Thiên Chúa. Năm 1890, ngài được rửa tội và nhận tên Josephine, và năm 1893 ngài gia nhập Dòng Nữ Tử Bác Ái Canossa. Suốt cuộc đời, ngài trung thành phục vụ trong những công việc khiêm hạ như giữ cửa và nấu ăn, làm chứng cho tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Ngài qua đời năm 1947 và được tuyên thánh năm 2000. Ngày nay, ngài được tôn kính là bổn mạng của Sudan, và ngày lễ kính ngài, mồng 8 tháng 2, cũng được cử hành trên toàn thế giới như Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nâng cao Nhận thức Chống Nạn Buôn Người.

Biểu tượng: Xiềng xích bị bẻ gãy
Xiềng xích bị bẻ gãy tượng trưng cho sự giải thoát của Thánh Josephine Bakhita khỏi cuộc đời nô lệ. Nó cũng phản ánh hành trình đức tin của ngài, nơi tình yêu Thiên Chúa đã giúp ngài vượt thắng hận thù và đau khổ. Cuộc đời ngài mãi là mẫu gương về sự tự do đích thực phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa và là một chứng từ hy vọng mạnh mẽ cho thời đại chúng ta.

Lời nguyện
Lạy Chúa là nguồn mọi niềm hy vọng, khi tưởng nhớ Thánh Josephine Bakhita, đấng dù giữa cảnh khổ đau của kiếp nô lệ, vẫn nhận biết tình yêu Chúa và làm chứng cho niềm hy vọng, xin cho chúng con biết gìn giữ phẩm giá và tự do của nhau, bẻ gãy xiềng xích của hận thù và bạo lực, và mang ánh sáng hy vọng đến cho thế giới. Amen.

Thánh Carlo Acutis

Tiểu sử
Thánh Carlo Acutis là một vị thánh trẻ đã làm chứng cho đức tin trong thời đại kỹ thuật số và thường được gọi là "người có ảnh hưởng của Thiên Chúa" (God's influencer). Sinh tại Luân Đôn năm 1991 và lớn lên tại Ý, ngài đã nói: "Thánh Thể là đường cao tốc dẫn tôi lên Thiên Đàng", và từ năm bảy tuổi, ngài đã đặt Thánh lễ hằng ngày và việc Chầu Thánh Thể làm trung tâm cuộc đời mình. Với tài năng vi tính đáng kinh ngạc, ngài đã tạo ra một trang web ghi lại các phép lạ Thánh Thể từ khắp nơi trên thế giới và tận tụy loan truyền đức tin qua các phương tiện kỹ thuật số. Được cảm hứng từ Thánh Phanxicô Assisi, ngài cũng đi đầu trong việc giúp đỡ người nghèo. Cho đến khi qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006, ngài đã dâng những đau khổ của mình cho Giáo hội và cho Đức Giáo hoàng. Theo ý nguyện của ngài, ngài được an táng tại Assisi. Ngài được tuyên thánh năm 2025, và lễ nhớ ngài được cử hành vào ngày 12 tháng 10.

Biểu tượng: Máy vi tính
Máy vi tính tượng trưng cho Thánh Carlo Acutis, một vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số. Với những ơn đặc biệt Thiên Chúa ban, ngài đã chia sẻ lòng yêu mến Thiên Chúa và Thánh Thể với vô số người. Gương sáng của ngài tiếp tục mời gọi tất cả chúng ta, những người đang sống trong thế giới kỹ thuật số, đón nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng trong môi trường số.

Lời nguyện
Lạy Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, và qua cuộc đời Thánh Carlo Acutis, Chúa đã tỏ lộ sự phong phú khôn lường của tình yêu Chúa. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa và tha nhân, biết sử dụng đúng đắn những công cụ mới, và hân hoan loan báo Tin Mừng cho thế giới. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top