Bản trắc nghiệm “Đánh giá linh mục” của Đức cha José Ignacio Munilla

Bản trắc nghiệm “Đánh giá linh mục” của Đức cha José Ignacio Munilla

WHĐ (21.09.2009) / ZENIT.org – Nhân Năm Linh mục do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khởi xướng, Đức cha José Ignacio Munilla, giám mục giáo phận Palencia (Tây Ban Nha) đã giới thiệu bản trắc nghiệm “Đánh giá linh mục.”

Thực hiện bản trắc nghiệm này, Đức cha Munilla muốn đưa ra một cách nhận xét, đánh giá linh mục. Đức cha nói: “Có người đã nghĩ không đúng cho rằng Năm Linh mục là chuyện nội bộ của hàng giáo sĩ! Không phải vậy đâu!”
Đức cha giải thích: “Khi một người đến gặp linh mục với mong muốn chính đáng được gặp Chúa, thì đó là người rất tin linh mục và góp phần khuyến khích ơn thiên triệu đấy.”
Đức cha tự hỏi: “Chúng ta có quý trọng chức linh mục và có yêu mến các linh mục của mình không?” Để trả lời câu hỏi này - với một chút dí dỏm và không kém phần sâu sắc, ngài đưa ra bản trắc nghiệm sau đây:
1. Gần đây bạn có cầu nguyện cho cha sở, cho Đức Giám mục của bạn hoặc cho Đức Thánh Cha không?
a. Ngay cả tên của các vị tôi cũng chẳng biết.
b. Trong thánh lễ, thường có lời cầu nguyện cho các ngài, tôi thông công vào lời cầu nguyện này.
c. Khi cầu nguyện riêng mỗi ngày, tôi vẫn thường cầu nguyện cho các ngài.
2. Bạn đã từng xưng tội với một linh mục và tin ngài có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề của bạn?
a. Mỗi người đều có cách giải quyết của mình.
b. “Có hai ý kiến thì vẫn tốt hơn một.” Biết lắng nghe và đón nhận lời khuyên thì vẫn luôn là điều tốt, vì như vậy sẽ giúp ta giải quyết vấn đề của mình.
c. Sự giúp đỡ tốt nhất mà tôi nhận được từ linh mục là khi những lời khuyên của ngài liên kết với ơn tha thứ của Chúa ban trong Phép Giải tội.
3. Khi nghe được những lời bình phẩm của bạn bè chống lại linh mục…
a. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, để không rơi vào tình thế bất tiện.
b. Tôi giả điếc, làm như mình đang mải nghĩ chuyện khác.
c. Tôi nói điều mình đã nghĩ, làm chứng cho niềm tin của mình. 
4. Nơi một linh mục, tôi thấy…
a. Một “thánh tích” của thời đã qua.
b. Một “chuyên gia” về tôn giáo.
c. Một thừa tác viên của Chúa, một “Đức Kitô khác” ở giữa chúng ta.
5. Bạn đã mời cha sở đến nhà bao nhiêu lần?
a. Chỉ mời cha khi gia đình có người qua đời.
b. Khi cha trao Mình Thánh Chúa cho bà nội ở chung nhà.
c. Rất nhiều lần… đã từng say sưa nghe cha sở, lúc ghé gia đình ăn cơm, kể chuyện hồi nhỏ đi tu.
6. Khi nghe cha giảng, thì…
a. Lắng nghe vì ngài có tài giảng thuyết.
b. Lắng nghe vì đề tài của bài giảng thú vị.
c. Nhận thấy linh mục là dụng cụ được Chúa dùng để nói với tôi. 
7. Khi có cuộc quyên góp cho chủng viện…
a. “Các cụ xứ” bao giờ mà chả đòi hỏi!
b. Chúng tôi cứ bị xin xỏ đủ thứ! Lại một cuộc quyên góp nữa!
c. Tôi tự nguyện tham gia, vì nghĩ rằng không thể để mất ơn thiên triệu vì thiếu phương tiện tài chính.
8. Khi bạn gặp một linh mục già trong nhà thờ hoặc trên đường phố…
a. Tôi liền nghĩ Giáo Hội đang suy thoái.
b. Cần thúc ngài làm lễ lẹ lẹ đi thôi.
c. Tạ ơn Chúa vì cha đã trung thành với sứ vụ và vì mọi việc tốt lành ngài đã làm.
9. Khi gặp một linh mục trẻ nơi bàn thờ…
a. Hoài nghi vì thấy vị linh mục còn non nớt. Ngài có thể nói gì đây?
b. Quan sát vị linh mục, xem ngài sắp làm gì, rồi “để bụng.”
c. Chúc tụng Chúa đã gọi ngài và góp ý thẳng thắn với ngài.
10. Bạn sẽ phản ứng ra sao khi cậu con trai cho biết ý định sẽ đi tu làm linh mục?
a. Tôi sẽ bảo con đừng có dại dột và liệu mà giữ lấy tên tuổi dòng tộc.
b. Tôi sẽ bảo con suy nghĩ cho kỹ và cứ học đại học đã.
c. Tôi cảm thấy có lẽ đây là niềm vui lớn nhất đời mình và hoàn toàn ủng hộ ý định của cháu.
11. Bạn đã từng nhắm một thiếu nhi, một thiếu niên hay một thanh niên sau này có thể sẽ làm linh mục?
a. Tôi không muốn vẽ chuyện. Ai có phận nấy.
b. Tôi nghĩ mọi ơn gọi đều đáng quý, kể cả ơn gọi khác với mình.
c. Đúng, tôi đã nghĩ trong đầu và cầu nguyện cho cậu ta… Một ngày nào đó tôi sẽ nói với cậu ấy điều tôi nghĩ.
12. Bạn nghĩ gì về câu nói của thánh Vianney, cha sở họ Ars:"Linh mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu?”
a. Đối với tôi, đây là một câu nói đạo đức cao siêu.
b. Tôi nghĩ câu nói này chỉ áp dụng được cho một cha sở thánh thiện.
c. Tôi tin đây là một câu nói chí lý, dù các vị linh mục “đựng kho tàng trong những chiếc bình sành” (2 Cr 4, 7).
Đánh giá những câu trả lời của bạn:
– Nếu phần lớn câu trả lời của bạn là “a”, thì bản trắc nghiệm này đến được với bạn đã làm tôi ngạc nhiên; nhưng tôi tạ ơn Chúa vì đã diễn ra như thế. Với tư cách của một linh mục, tôi có thể nói với bạn rằng Chúa yêu bạn quá đỗi và đang chờ bạn đáp lại bằng tình yêu.
– Nếu phần lớn câu trả lời của bạn là “b”, có lẽ tôi sẽ thích được nói với bạn rằng kho tàng của Thiên Chúa ban cho bạn, qua trung gian linh mục, chưa sinh ơn ích cho bạn.
– Nếu chữ “c” được bạn chọn làm câu trả lời, thì xin bạn đừng ngưng cầu nguyện, nài xin Chúa thương thánh hóa các linh mục và ban cho nhiều ơn gọi linh mục, vì tôi tuyệt đối tin chắc bạn là người được Thiên Chúa lắng nghe.

 

(Nguồn: Zenit)

 

Top