"Bài sai" triệt để, sai đi biệt tích!

"Bài sai" triệt để, sai đi biệt tích!

Đầu tháng 8-2009, nhiều linh mục nhận “bài sai”. Cha Giuse Mai Văn Rự cũng nhận “bài sai”, không phải để di chuyển từ giáo xứ này qua giáo xứ khác, nhưng từ thế giới này qua thế giới bên kia. Đây là một “bài sai” đầy đủ ý nghĩa nhất, vì nó diễn tả cả cuộc đời linh mục trước Chúa.

Sự ra đi của Cha Giuse là dịp để các linh mục thân quen của cha suy nghĩ về căn tính linh mục: linh mục là người được sai đi. Linh mục không chọn nơi đến cho mình, nhưng chính Thiên Chúa, hoặc trực tiếp hoặc qua bề trên, chọn nơi cho linh mục đến để loan báo Tin Mừng. Loan báo khi còn sống, cũng như lúc qua đời, bằng lời nói và bằng cả cuộc đời của mình.

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ như thế trong tang lễ của Cha cố Giuse Mai Văn Rự sáng thứ hai 10-8-2009. Đức cha cũng cảm nhận nỗi đau buồn của những người thân bên cạnh quan tài cha Giuse Rự. Đức tin không làm nỗi đau biến mất ngay được, nhưng có thể biến nỗi đau thành của lễ dâng lên, dâng lên…

Vâng, đang vui vẻ với nhau, bỗng nhiên biến mất, không bao giờ trông thấy nhau nữa. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là đã có một “bài sai” triệt để: sai đi biệt tích, biệt tăm! Chỉ còn thấy nhau trong hình ảnh lưu niệm, và trong đức tin…

Thôi thì, hẹn lại thấy nhau trong Nước Trời mai sau. Và biết rằng, dù là âm hay dương, ta vẫn bên nhau trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, phải không Cha Giuse Rự thân mến?...

Top