Vì sao giới trẻ mong chờ Mùa Chay: Suy ngẫm độc đáo của Đức Giáo Hoàng
Tác giả: Kathleen N. Hattrup
Minh Hà (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Trong một thế giới "đang bốc cháy", tro tàn của Mùa Chay mời gọi chúng ta gọi cái chết đúng bản chất của nó... nhưng sự chấp nhận này là bước khởi đầu hướng tới việc tái thiết.
Mặc dù Mùa Chay, với trọng tâm là sám hối và hoán cải, thường không gắn liền với niềm vui, nhưng Đức Giáo Hoàng Lêô đã khởi đầu mùa Chay bằng một sự chuyển biến tích cực đáng ngạc nhiên - ngay cả đối với những người không phải là người Công giáo.
Ngài bắt đầu bài giảng tại Vương cung thánh đường Santa Sabina bằng việc nhìn nhận "là Giáo hội là một ân sủng" và nhấn mạnh rằng "Mùa Chay vẫn là thời gian đầy ý nghĩa cho cộng đồng." Ngay tại đây, ngài đã cho thấy mùa này là một sự dâng hiến không chỉ dành cho Giáo hội mà còn cho cả thế giới.
Ngài nói: "Chúng ta biết rằng việc tập hợp mọi người lại với nhau như một cộng đoàn ngày càng trở nên khó khăn hơn — không phải theo cách chủ nghĩa dân tộc và hung hăng, mà là một cộng đoàn nơi chúng ta tìm thấy vị trí của chính mình".
Đức Thánh Cha nói rằng: Mùa Chay tạo nên "một dân tộc" - một dân tộc "nhận biết tội lỗi của mình", và không phải là những tội lỗi đến từ "kẻ thù" mà là những tội lỗi "tồn tại trong chính chúng ta".
"Chúng ta cần đáp trả bằng cách dũng cảm nhận trách nhiệm đối với họ."
Lựa chọn hấp dẫn
Mặc dù điều này được thừa nhận là đi ngược lại với văn hóa đương thời, nhưng theo Đức Giáo hoàng Lêô, đây cũng là "một lựa chọn đích thực, chân thành và hấp dẫn, đặc biệt là trong thời đại chúng ta."
Tại sao? Bởi vì chúng ta "dễ cảm thấy bất lực trước một thế giới đang bốc cháy." Tội lỗi là vấn đề cá nhân nhưng lại hình thành trong "bối cảnh thực và ảo của cuộc sống"... với các cấu trúc tội lỗi về kinh tế, văn hóa, chính trị và "thậm chí cả tôn giáo."
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, chống lại việc thờ ngẫu tượng bằng việc thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống có nghĩa là dám sống tự do, và tái khám phá sự tự do thông qua một cuộc xuất hành, một cuộc hành trình, nơi chúng ta không còn bị tê liệt, cứng nhắc hay tự mãn với lập trường của mình, mà cùng nhau quy tụ để tiến lên và thay đổi.
Thật hiếm hoi khi tìm thấy những người trưởng thành biết hối cải — những cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thừa nhận mình đã làm sai!
Lời mời của Thứ Tư Lễ Tro
"Khả năng sám hối" này là cốt lõi của Mùa Chay. Và "không phải ngẫu nhiên mà ngay cả trong bối cảnh thế tục hóa, nhiều người trẻ, hơn trước đây, cởi mở hơn với lời mời gọi của Thứ Tư Lễ Tro."
Đức Giáo Hoàng nói: "Giới trẻ đặc biệt hiểu rõ rằng, hoàn toàn có thể sống một lối sống công chính, và cần phải có sự trừng phạt đối với những hành vi sai trái trong Giáo hội và trên thế giới. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu từ những nơi chúng ta có thể, từ những người xung quanh chúng ta."
Theo nghĩa này, Mùa Chay là thời gian truyền giáo, là điều được dành cho "nhiều người thiện chí không ngừng tìm kiếm những cách thức đích thực để đổi mới cuộc sống của họ, trong bối cảnh Nước Thiên Chúa và công lý của Ngài."
Nhắc lại một suy niệm cách đây 60 năm của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng giống như "sự bi quan cơ bản" mà vị tiền nhiệm của ngài đã thấy vào những năm 1960, ngày nay chúng ta thấy "tro tàn"... tro tàn của "gánh nặng của một thế giới đang bốc cháy, của toàn bộ các thành phố bị chiến tranh tàn phá"; tro tàn của "luật pháp quốc tế và công lý giữa các dân tộc"; và cả tro tàn của "tư duy phản biện và trí tuệ địa phương cổ xưa" và "cảm thức về sự thiêng liêng".
Lịch sử, và hơn thế nữa, lương tâm của chính chúng ta, thúc đẩy chúng ta gọi cái chết đúng bản chất của nó, và mang trong mình những dấu vết của nó đồng thời làm chứng cho sự phục sinh. Chúng ta nhận ra tội lỗi của mình để có thể được hoán cải; chính điều này là một dấu hiệu và bằng chứng của sự Phục sinh. Thật vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không ở lại giữa đống tro tàn, mà sẽ trỗi dậy và xây dựng lại.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Hòa bình là điều cấp thiết, đòi hỏi những quyết định có trách nhiệm
-
Vị giảng thuyết Tĩnh tâm Mùa Chay khai mạc Tuần Tĩnh tâm tại Vatican -
Đức Giáo hoàng gửi đến các tu sĩ: Hãy phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian -
Mùa Chay và tháng Ramadan như “chất xúc tác cho một thế giới được canh tân” -
Bão gây sạt lở đất chết người và lũ lụt tại Philippines -
Đức Giáo hoàng ca ngợi Đại hội Giáo dục Tôn giáo Los Angeles như thời điểm canh tân thiêng liêng đích thực -
Đức Lêô XIV: Hãy hâm nóng đức tin, khẩn thiết loan báo những lời hứa của Đức Kitô -
Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đạt đến chiều cao hoàn chỉnh -
Các Giám mục bang Virginia cảm ơn các nhà lập pháp vì đã bác bỏ dự luật trợ tử -
Đức Lêô XIV gặp gỡ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô: Quyền bính là sự phục vụ, không phải thống trị
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y