Văn kiện phải được đọc của Công đồng Vaticanô II, sau 60 năm

Văn kiện phải được đọc của Công đồng Vaticanô II, sau 60 năm

Văn kiện phải được đọc của Công đồng Vaticanô II, sau 60 năm

Tác giả: Philip Kosloski 

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Để hiểu đúng Công đồng Vaticanô II, điều quan trọng là phải đọc các văn kiện chính thức, chẳng hạn như Hiến chế về Phụng vụ Thánh.

Công đồng Vaticanô II đã bế mạc cách đây 60 năm, vào ngày 8-12- 1965. Nhiều người nói về Công đồng, nhưng lại quá ít người biết những điều được ghi chép trong các văn kiện chính thức của biến cố trọng đại này.

Đầu năm nay, Aleteia có đính kèm một khảo sát cuối mỗi bài viết với câu hỏi đơn giản: Bạn đã bao giờ đọc một văn kiện của Vaticanô II chưa? Hơn 60% trả lời rằng họ chưa từng đọc!

Đây là một điều đáng tiếc, bởi các văn kiện ấy chính là bản thiết kế cho công cuộc canh tân trong Giáo Hội, một sự canh tân thuần khiết phát xuất từ các truyền thống của Giáo Hội. Các văn kiện không hề bộc lộ một sự “đoạn tuyệt” nào với truyền thống – như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng trình bày một sự hiểu biết phong phú hơn về đời sống của Giáo Hội.

Những chỉ dẫn cho việc canh tân phụng vụ

Chẳng hạn, trong Sacrosanctum Concilium, văn kiện của Công đồng về phụng vụ, có những chỉ dẫn rõ ràng về cách tiến hành cuộc canh tân này

“Phải tuyệt đối tránh mọi đổi mới, trừ khi lợi ích đích thực và chắc chắn của Giáo Hội đòi buộc; đồng thời phải lưu tâm để các hình thức mới được chấp nhận phải phát triển cách nào đó từ những hình thức vốn đã hiện hữu trước.” (SC, 23)

Văn kiện còn giải thích thêm rằng việc canh tân phụng vụ phải đặt trong chiều kích “tinh thần đơn sơ cao quý.”

“Các nghi thức phải được phân biệt bởi sự đơn sơ cao quý; phải ngắn gọn, sáng sủa, tránh những lập lại vô ích; phải ở trong mức độ hiểu biết của cộng đoàn tín hữu, và bình thường không đòi hỏi những lời giải thích dài dòng.” (SC, 34)

Thăng tiến việc huấn giáo phụng vụ cho giáo dân

Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng giáo dân cần được hướng dẫn về vẻ đẹp của phụng vụ và vai trò quan trọng của họ trong Thánh lễ:

“Với lòng nhiệt thành và kiên nhẫn, các mục tử phải cổ vũ việc đào tạo phụng vụ cho người tín hữu, và khuyến khích họ tham dự cách tích cực cả bên trong lẫn bên ngoài, tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh sống, nếp sinh hoạt và trình độ văn hóa tôn giáo của họ. Bằng cách này, các mục tử chu toàn một trong những bổn phận chính yếu của người quản lý trung tín các mầu nhiệm của Thiên Chúa; và trong lãnh vực này, các ngài phải dẫn dắt đoàn chiên không chỉ bằng lời nói mà còn bằng gương sáng.” (SC, 19)

Người tín hữu cần biết cách tham dự tích cực vào phụng vụ, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Điều này đòi hỏi một sự học hỏi cẩn thận về lịch sử phụng vụ, về nền tảng Kinh Thánh, và về cách người tín hữu tham dự Thánh lễ ngay cả khi đang ngồi trên ghế cộng đoàn.

Trên hết, nếu thực sự muốn hiểu Công đồng Vaticanô II, hãy bắt đầu bằng việc đọc các văn kiện, để khám phá sự canh tân phong phú mà Giáo Hội đã khởi xướng, một sự canh tân vẫn tiếp tục được triển khai dù đã 60 năm trôi qua.

Chúng ta có thể bắt đầu với Dei Verbum, văn kiện của Công đồng về Lời Chúa. Hoặc thử đọc Gaudium et Spes - “Vui Mừng và Hy Vọng” , một bản văn tuyệt vời cho Năm Thánh Hy Vọng trước khi Năm Thánh kết thúc vào ngày 06-01-2026.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top