Truyền thông trong Giáo Hội: thiết lập văn hóa của sự Trong sáng
![](/sites/default/files/celli.jpg)
Tham luận của Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Truyền thông Xã hội
WGPSG / ZENIT -- Rôma, Thứ sáu 30/04/2010. Trong khi Giáo Hội trải qua một “ thời điểm khó khăn”, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội ước mong rằng Giáo hội học cách xác định căn tính của mình và thiết lập nền văn hóa của sự trong sáng và của đối thoại.
Đức Hồng y Claudio Maria Celli đã kết luận điều này vào ngày 29/04/2010, trong buổi gặp mặt những người đưa Lời của Giáo Hội, tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá ở Rôma, về đề tài “ Căn tính và đối thoại.”
Được phỏng vấn trên Radio Vatican, Đức Hồng y đã gợi lại công việc truyền thông trong Giáo Hội, với ước muốn thiết lập một “nền văn hóa của sự trong sáng, chứ không của bí mật” cho dù “việc nầy đôi khi phải trả giá”. Nhắc lại bức thư của ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI gửi Giáo Hội Ireland, ngài xác nhận ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI mời gọi chúng ta phải “chính xác, minh bạch và trong sáng.”
“Trong thời điểm khó khăn nầy, Giáo Hội cần phải ý thức rõ ràng về căn tính của mình”. Ngài nhấn mạnh như vậy khi mời gọi xây dựng một “nền văn hóa đối thoại, tôn trọng và hữu nghị.”
“Một nhà truyền thông tốt không chỉ cần có một học thuyết rõ ràng và chứng tỏ được tính chuyên nghiệp của mình, mà còn phải hòa hợp được với cộng đồng , với Giáo hội của mình.” Ngài nói tiếp: “Chúng ta còn nhiều điều phải học”
Trước mặt khoảng 300 người có trách nhiệm về truyền thông trong Giáo Hội đang hiện diện trong buổi gặp gỡ nầy, Đức hồng y Celli nhắc nhở sự cần thiết phải “cải thiện những hình thức liên kết với nhau”. Ngài lấy làm tiếc rằng: “Ngay trong thời điểm đau đớn nầy, không phải lúc nào chúng ta cũng có được một sách lược truyền thông. Tôi nghĩ rằng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn có một điều gì đó để học hỏi. Cần có một ý chí lớn để phục vụ sự thật.”
Ngài còn nhấn mạnh: “Chúng ta không bị cô lập với nhau, vì vậy cần phải cải thiện sự phối hợp, để lắng nghe và để hiểu người khác, ngay trong lòng Giáo Hội và giới truyền thông. Những lúc khó khăn nầy giúp chúng ta hiểu nhiều hơn nữa là: chúng ta cần nhau.”
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/14072024_110254.jpg)
- Cha Thánh Arnold Janssen, nhà truyền thông
-
ĐTC Phanxicô nói với giới trẻ Rumani ở Iasi: hãy sử dụng mạng xã hội nhưng đừng sống ảo -
Đại diện Giáo hội Việt Nam cùng chào đón Đức Thánh Cha tông du Singapore -
Mặt trái của mạng xã hội -
Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican: Truyền thông Công giáo phải tạo nên hiệp thông và mang lại hy vọng -
Paolo Benanti: “Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, Trí tuệ nhân tạo là một vấn đề xã hội” -
Diễn văn của Đức Thánh Cha tại Hội nghị thượng đỉnh G7 về Trí tuệ nhân tạo năm 2024 -
Tin giả (fake news) và Kinh thánh: Lời nào đáng tin? -
Truyền thông Đức Tin trong Thế giới Kỹ thuật số: Những nhà truyền thông trẻ trong Giáo hội -
Linh đạo truyền thông hướng tới hiệp thông
bài liên quan đọc nhiều
![](/Images/Articles/MainImages/12122023_093110.jpg)
- Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ
-
Cậu bé 14 tuổi gặp Chúa nhờ video Công giáo -
Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 -
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2023 -
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay (2) -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình -
Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam -
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Ngày Thế giới Truyền Thông 2020 - Những bài học từ đại dịch Covid-19 -
Hiệu quả của Truyền thông Công giáo -
Người Công giáo trong tầm ngắm của Big Tech