Thị trưởng Rôma: Năm Thánh 2025 “sẽ còn được ghi nhớ”

Thị trưởng Rôma: Năm Thánh 2025 “sẽ còn được ghi nhớ”

Thị trưởng Rôma: Năm Thánh 2025 “sẽ còn được ghi nhớ”

Tác giả: Francesca Sabatinelli và Andrea De Angelis

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Thị trưởng Rôma Roberto Gualtieri đã chia sẻ với Vatican News - Vatican Radio về Năm Thánh 2025, mô tả đây là thời gian “chứa đựng những nội dung rất phong phú và các giá trị thiêng liêng rất sâu sắc.”

Đây quả là một Năm Thánh “phi thường”, nơi tinh thần “cộng tác và hiếu khách” được thể hiện một cách mạnh mẽ và rõ nét.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican Radio - Vatican News, Thị trưởng Rôma Roberto Gualtieri đã đưa ra những đánh giá đầu tiên về Năm Thánh Hy Vọng 2025. Ông đề cập đến một triệu bạn trẻ tham dự Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata, cũng như những dự án hạ tầng lớn đã được thực hiện tại Rôma để chuẩn bị cho sự kiện này.

Sau đây là bản ghi nội dung cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh với ông Roberto Gualtieri.

Vatican News: Thưa ông Thị trưởng, chỉ còn 7 ngày nữa là Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô sẽ được đóng lại, ông đánh giá thế nào về Năm Thánh này?

Roberto Gualtieri: Đánh giá của tôi là rất tích cực. Đây đã là, và vẫn đang là một Năm Thánh phi thường, xét về mức độ tham dự cũng như tinh thần hy vọng chân thực, cụ thể mà chúng ta đã thấy nơi hàng triệu khách hành hương đã và đang tiếp tục đến với Rôma.

Tôi cũng nghĩ đến hàng triệu bạn trẻ, những người đã mang đến một hình ảnh tích cực về thế giới.

Đây là một Năm Thánh có nội dung rất phong phú và các giá trị thiêng liêng rất sâu sắc, khơi dậy những dấu chỉ của hy vọng, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh.

Đồng thời, đây cũng là một Năm Thánh rất quan trọng đối với thành phố, bởi vì Năm Thánh đã thúc đẩy Rôma canh tân và đổi mới, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra khi ngài đến Đồi Capitoline năm 2024 và nói về Năm Thánh như một cuộc hành hương cầu nguyện và sám hối, để lãnh nhận từ lòng thương xót Thiên Chúa sự hòa giải trọn vẹn hơn với Chúa.

Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng Năm Thánh có thể và hy vọng sẽ tác động tích cực đến diện mạo của thành phố, làm cho thành phố thêm trang nghiêm và kết nối tốt hơn giữa trung tâm với các vùng ngoại vi.

 Đức Thánh Cha mời gọi chúng tôi đón tiếp khách hành hương theo cách tốt đẹp nhất, đồng thời để cho các giá trị của Năm Thánh được thể hiện rõ ràng nơi diện mạo của thành phố.

Qua nhiều hành động cụ thể, chúng tôi đã cố gắng thực thi sứ điệp ấy, và vì thế tôi cho rằng Rôma đã đón nhận Năm Thánh này có lẽ chưa từng có, đặc biệt trên phương diện gặp gỡ và tiếp xúc.

Cũng vì lý do đó, cùng với Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, chúng tôi mong muốn nhiều sự kiện Năm Thánh được tổ chức ngay trong lòng thành phố. Các Năm Thánh dành cho thiếu niên, cho các ban nhạc diễu hành, cho các hội đoàn đạo đức tất cả đều diễn ra tại nhiều quảng trường khác nhau trong thành phố; họ hòa mình với người dân Rôma và chuyển tải ý nghĩa của cuộc hành hương cũng như niềm hy vọng của mình.

Đây là một Năm Thánh đẹp đẽ, phi thường, sẽ còn được ghi nhớ và cũng sẽ lưu dấu lâu dài qua những công trình của thành phố chúng tôi.

Cuộc phỏng vấn Thị trưởng Gualtieri (@Vatican Media)

Hỏi: Với tư cách là một người Rôma, và dĩ nhiên là Thị trưởng, ông đã sống Năm Thánh này như thế nào?

Đáp: Tôi đã sống Năm Thánh này với một ý thức trách nhiệm rất lớn, bởi vì bên cạnh vai trò Thị trưởng, tôi còn được trao phó nhiệm vụ Ủy viên Chính phủ phụ trách Năm Thánh.

Tôi đã có ký ức rất đẹp, rất sâu đậm về Năm thánh này, đôi lúc rất mệt, nhưng cũng mang lại niềm mãn nguyện to lớn.

Thành phố này phải biết ơn Năm Thánh. Roma đã dành sự tận tâm và đóng góp rất nhiều tình nguyện viên cho Năm Thánh, nhưng chúng ta không được quên rằng thành phố đã nhận được một lượng lớn lợi ích từ Năm Thánh, nhờ đó mà diện mạo của thành phố đã được cải thiện.

Hỏi: Khoảnh khắc hay sự kiện nào của Năm Thánh đã gây ấn tượng mạnh nhất nơi ông? Ông đã nhắc đôi điều về sự kiện Năm Thánh dành cho Giới Trẻ…

Có rất nhiều khoảnh khắc xúc động. Chẳng hạn, tôi đã cùng ăn sáng với một số nhóm bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới tham dự sự kiện Năm Thánhdành cho Giới Trẻ.

Tôi cũng đặc biệt xúc động trước khoảnh khắc lãnh nhận Bí tích Hòa giải tại Circus Maximus, khi rất đông bạn trẻ xếp hàng, diễn tả các giá trị của hòa bình và tình huynh đệ - họ là hiện thân của một thế giới khả thi và có thật, một hình ảnh có lẽ trái ngược với nhiều hình ảnh chúng ta thường thấy về chiến tranh, về một nền văn hóa lãng phí, về một thế giới không quan tâm đến môi trường.

Họ đại diện cho một thế giới khả thi và hiện thực - đẹp hơn, công bằng hơn, liên đới nhiều hơn.

Nhìn thấy họ đứng xếp hàng dưới cái nắng gay gắt mà vẫn tràn đầy niềm vui, đối với cá nhân tôi, đó thực sự là một trải nghiệm rất xúc động.

Rồi đến sự kiện Năm Thánh dành cho Thiếu niên và cho các Hội đoàn đạo đức, những hình thức sống đạo bắt nguồn từ lịch sử lâu đời nhất của lòng đạo đức bình dân.

Những con người của Năm Thánh đến Roma mang nhiều khuôn mặt khác nhau; khi quan sát họ, ta nhận ra rằng con người, dù khác biệt về lịch sử và văn hóa, vẫn luôn là anh chị em của nhau.

Hỏi: Sự cộng tác giữa chính quyền thành phố và Vatican diễn ra như thế nào, khởi đi từ Đức Tổng Giám mục Fisichella và Ủy ban Năm Thánh?

Đáp: Chúng tôi đã làm việc với nhau trong tinh thần tích cực, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Tôi thường gọi Quảng trường Piazza Pia là “quảng trường của vòng tay ôm”, với ý nghĩa rằng, dù trong thế giới hôm nay nguyên tắc phân định rõ ràng giữa chính trị và tôn giáo đã được xác lập, không cần những nỗi sợ hay lo ngại về việc vượt quá ranh giới, nhưng đồng thời, sự hiện diện của Tòa Thánh tại Rôma vẫn là một nguồn lực tích cực.

Chính vì thế tôi thích gọi Piazza Pia là quảng trường của vòng tay ôm: đó là một quảng trường thuộc Nhà nước Ý nhưng, cùng với Quảng trường Thánh Phêrô, tạo thành một không gian mang tính “song quốc gia”, và về mặt hậu cần, cho phép hình thành một khu vực thống nhất có thể đón từ 150.000 đến 200.000 người.

Điều này chứng tỏ rằng, trước thảm kịch chiến tranh và nghèo đói, và trước nhu cầu dựa vào các giá trị bác ái - vốn mang tính phổ quát cũng như sâu sắc theo tinh thần Kitô giáo - thì điều thiết yếu là phải có khả năng gắn bó với nhau, mỗi người với nét riêng biệt của mình, nhưng vẫn được gắn kết bởi các giá trị, bao gồm cả giá trị tinh thần và tôn giáo, vốn đã kết nối đại đa số người Ý.

Năm Thánh này đã củng cố một hình thức cộng tác đặc biệt gần gũi và sâu sắc; đó là một di sản tích cực, minh chứng cho khả năng cùng nhau làm việc để góp phần xây dựng một thế giới như chúng ta đã thấy nơi các bạn trẻ tại Tor Vergata và Circus Maximus, một thế giới của tình huynh đệ và hòa bình. Năm Thánh này đã cho thấy rằng một thế giới như thế hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Hỏi: Thưa ông Thị trưởng, ông vừa nhắc đến Đức Thánh Cha Phanxicô. Mối quan hệ của ông với ngài như thế nào, và mối quan hệ của ông với Đức Thánh Cha Lêô hiện nay ra sao?

Đáp: Mối quan hệ của tôi với Đức Thánh Cha Phanxicô rất sâu đậm và hết sức sâu sắc.

Ngài đã chọn trở lại Đồi Capitoline chỉ vài năm sau chuyến viếng thăm trước đó, chính là để chuyển tải một sứ điệp quan trọng về vai trò của Roma trong Năm Thánh.

Ngài dành cho thành phố chúng tôi sự quan tâm rất lớn, không chỉ hướng dẫn khía cạnh thiêng liêng qua Sắc chỉ công bố Năm Thánh đặc biệt Spes non confudit, mà còn đưa ra những định hướng về loại hình các công trình và can thiệp cần thực hiện, dĩ nhiên là không bao giờ đi vào chi tiết cụ thể.

Đức Thánh Cha Lêô, ngay từ những ngày đầu, đã chọn thực hiện một dấu chỉ hết sức quan trọng.

Tôi rất ấn tượng và cũng rất xúc động khi ngài chọn dừng lại tại Đồi Capitoline trong hành trình đến nhận nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Latêranô, như một dấu chỉ quan tâm đối với chính quyền dân sự của thành phố.

Ngài đã nói những lời rất quan trọng; tôi đặc biệt ấn tượng trước chiều sâu đời sống thiêng liêng của ngài, đồng thời trước sự quan tâm của ngài đến những vấn đề lớn của thời đại, như lao động và tác động của các công nghệ mới.

Tóm lại, một mối quan hệ đã được khởi đầu, và tôi xác tín rằng đó sẽ là một mối quan hệ sâu sắc, mạnh mẽ và tích cực.

Hỏi: Ông đã mô tả Roma như một thành phố hiếu khách trong giai đoạn này, nơi từ đó phát sinh và vẫn đang lan tỏa một sứ điệp hòa bình mang tính phổ quát. Di sản của Năm Thánh liệu có thể bao gồm cả những sự kiện quốc tế lớn và mới cho thủ đô hay không?

Đáp: Trước hết, sẽ có một Năm Thánh khác, bởi vì vào năm 2033 sẽ diễn ra Năm Thánh kính mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Và dĩ nhiên, điều này củng cố năng lực của Rôma trong việc đón tiếp nhiều sự kiện lớn, trong đó có nhiều sự kiện diễn ra nhờ chính Tòa Thánh, nơi tổ chức các hội nghị thượng đỉnh về hòa bình, về môi trường, và đây cũng là một phần giá trị gia tăng của sự cộng tác chặt chẽ giữa nước Ý và Tòa Thánh. Chúng ta đã thực hiện nhiều điều tích cực, nhưng việc Năm Thánh diễn ra tốt đẹp không có nghĩa là các vấn đề, nghèo đói hay sự loại trừ sẽ tự động biến mất.

Tôi hy vọng rằng nguồn năng lượng tích cực này cũng sẽ được chuyển hóa thành khả năng đối diện với những vấn đề ấy, hầu làm giảm bớt các chia rẽ và rạn nứt.

Ơn gọi hiếu khách của thành phố chúng tôi cần được hướng đến những thách đố đang chờ đợi phía trước.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top