Thị chứng nhân của Đức Mẹ Bênh Đỡ nay được tuyên phong “Tôi Tớ Chúa”

Thị chứng nhân của Đức Mẹ Bênh Đỡ nay được tuyên phong “Tôi Tớ Chúa”

Thị chứng nhân của Đức Mẹ Bênh Đỡ nay được tuyên phong “Tôi Tớ Chúa”

Tác giả: Caitlin Bootsma 

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Vị Giám mục bang Wisconsin đã mở án phong thánh cho bà Adele Brice nhân dịp sinh nhật lần thứ 195. Đây là ba phần chính trong giai đoạn điều tra cấp giáo phận của tiến trình phong thánh.

Ngày 30 tháng 1, đúng vào ngày là sinh nhật lần thứ 195 của Adele Brice, bà đã được tuyên phong Tôi Tớ Chúa. Việc chính thức mở án phong thánh cho bà là kết quả của lòng sùng kính nơi các tín hữu, và đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn điều tra cấp giáo phận về cuộc đời và nhân đức của bà.

Adele Brice (1831–1896), một người nhập cư gốc Bỉ đến bang Wisconsin, là thị chứng nhân duy nhất được chứng kiến các lần hiện ra của Đức Maria với tước hiệu Đức Mẹ Bênh Đỡ vào năm 1859. Bà đã dành trọn cuộc đời mình để dạy giáo lý cho trẻ em, trung thành với sứ mạng mà Đức Mẹ trao phó: giúp mọi người biết những điều cần thiết cho phần rỗi của họ.

Khi công bố việc mở án, Đức Giám mục David Ricken giải thích: “Chúng tôi tin và long trọng tuyên bố rằng Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, đã hiện ra với Adele và bày tỏ ước muốn của Mẹ là Adele hãy giáo dục con trẻ nơi miền đất hoang sơ này. Và bà đã dành trọn cuộc đời mình để hoàn thành sứ mạng ấy.”

Lòng sùng kính đối với Adele

Sau giờ Kinh Chiều cùng các tín hữu tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Phanxicô Xaviê ở Green Bay, Đức Giám mục Ricken chia sẻ rằng trong suốt 18 năm phục vụ tại giáo phận, ngài đã nghe “vô số câu chuyện về cuộc đời và các nhân đức của Adele.” Chính vì thế, ngài được thôi thúc tiến hành việc nghiên cứu sâu hơn về cuộc đời của bà và mở án phong thánh.

Nhắc đến lời mời gọi các tín hữu gửi chứng từ về Adele vào cuối năm 2025, Đức Giám mục cho biết: “Kể từ khi sắc lệnh được công bố ngày 28 tháng 12, tôi đã nhận được hàng chục câu chuyện, càng củng cố xác tín của tôi rằng đã đến lúc mở án phong thánh này.”

Giai đoạn điều tra cấp giáo phận

Cha John Girotti hiện đang đảm nhiệm vai trò Đặc phái viên Giám mục (đại diện của Đức Giám mục Ricken) cho án phong thánh của Adele trong giai đoạn giáo phận. Ngài cho biết, trong giai đoạn này, một tòa án giáo phận sẽ được thiết lập, bao gồm ba phần chính:

1. Ủy ban Lịch sử

Cha Girotti giải thích rằng ủy ban này sẽ gồm những chuyên gia sử học, có nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu liên quan đến cuộc đời của Adele Brice: những nơi bà từng sinh sống, giấy khai sinh, giấy rửa tội, các văn bản bà viết, cùng những tư liệu lịch sử khác. Mục đích là phác họa một bức tranh trung thực về Adele Brice trong bối cảnh cụ thể tại vùng đông bắc Wisconsin vào thế kỷ XIX.

2. Ủy ban Thần học

“Những nhà thần học được đào tạo về giáo lý của Giáo hội sẽ nghiên cứu từ góc độ thần học, góc độ tôn giáo, cuộc đời của Adele Brice, cách bà noi theo con đường của Chúa Giêsu và sống một cuộc đời, chúng tôi tin là, đầy nhân đức can trường. Nhân đức can trường là sự noi theo triệt để phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, một người yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và noi theo con đường của Chúa Giêsu như một Kitô hữu.”

3. Các cuộc phỏng vấn và chứng từ

“Khu vực chúng tôi sinh sống ở vùng Đông Bắc Wisconsin này là khu định cư lớn nhất của người Bỉ nhập cư vào Hoa Kỳ. Và những người này đã sống trên những trang trại gia đình qua nhiều thế hệ. Họ có những câu chuyện để chia sẻ. Chúng tôi muốn lắng nghe những câu chuyện đó. Và nhiều câu chuyện trong số đó liên quan đến người phụ nữ người Bỉ khiêm tốn này, Adele Brice. Chúng tôi sẽ thu thập các câu chuyện. Tòa án sẽ xem xét các câu chuyện này và chúng tôi sẽ tìm kiếm những dẫn chứng về sự thánh thiện và có lẽ cả những lời cầu nguyện được đáp ứng.”

Bất cứ ai cũng có thể trở thành thánh

Cha Anthony Stephens, CPM, Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Bênh Đỡ, chia sẻ rất thẳng thắn rằng Adele không được xem là người có ngoại hình thu hút, cũng không được coi là người thông minh.

Khuôn mặt của Adele bị biến dạng, đặc biệt là mắt trái, do một tai nạn khi dung dịch kiềm bắn vào mắt bà lúc còn nhỏ.

“Nhưng theo đôi mắt đức tin … chúng ta nhận ra vẻ đẹp của bà, dấu ấn của bà, và địa vị mới của bà với tư cách là Tôi Tớ Chúa - một người giúp chúng ta phản chiếu tình yêu của Đức Kitô, bởi vì bà đã yêu mến Chúa cách sâu xa.”

Cha đặc biệt vui mừng trước việc mở án phong thánh cho Adele, với hy vọng rằng qua câu chuyện của bà, nhiều người sẽ nhận ra rằng: “Bất cứ ai cũng có thể trở thành thánh, bất kể trình độ học vấn, hoàn cảnh sống, hay nền tảng thiêng liêng của họ.”

“Chúng tôi hy vọng câu chuyện của bà Adele sẽ tiếp tục khơi dậy cảm hứng nơi các tín hữu - như đã từng khơi dậy nơi rất nhiều người hành hương đến đền thánh - khiêm tốn bước theo thánh ý Thiên Chúa với sự vâng phục mau mắn và lòng đơn sơ chân thành.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top