Thái Lan: Tân Giám mục cho một Giáo hội sống động và đa dạng

Thái Lan: Tân Giám mục cho một Giáo hội sống động và đa dạng

Tác giả:Emmanuel Cruz

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức cha Peter Suphot Roeksujarit chính thức nhậm chức Giám mục Giáo phận Chiang Mai trong Thánh lễ đồng tế với sự tham dự của các giám mục trên khắp Thái Lan, trước sự hiện diện của Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Phó Tổng Thư ký kiêm Quản trị viên Bộ Loan báo Tin Mừng.

Từ sáng sớm, đông đảo tín hữu đã đổ về nhà thờ chính tòa Chiang Mai để tham dự lễ nhậm chức của vị Giám mục thứ năm của giáo phận. Đức cha Peter Suphot Roeksujarit đã được Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Vira Arpondratana chủ sự nghi thức nhậm chức tại sân ngoài trời của Trường Thánh Tâm.

Thánh lễ quy tụ các giám mục từ khắp Thái Lan, cùng với Đức Tổng Giám mục Peter Bryan Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan; Đức Tổng Giám mục Samuele Sangalli, Phó Tổng Thư ký kiêm Quản trị viên Bộ Loan báo Tin Mừng; hàng trăm linh mục đến từ Thái Lan và các nước lân cận, cùng đại diện các tôn giáo tại Chiang Mai. Do khu vực sân lễ không còn chỗ ngồi, rất đông tín hữu đã tập trung tại nhà thờ chính tòa, nhà ăn của trường và cả sân trường mẫu giáo để theo dõi trực tiếp nghi thức qua các màn hình lớn.

Việc nhậm chức này chấm dứt thời gian trống tòa kéo dài từ ngày 27/6/2024, khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Vira, lúc đó là Giám mục Chiang Mai, làm Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Bangkok, đồng thời đảm nhận mục vụ tại cả hai giáo phận. Ngài chính thức nhận chức Tổng Giám mục Bangkok vào ngày 2/3/2025, nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc Giáo phận Chiang Mai cho đến hôm nay, khi trao gậy mục tử cho vị chủ chăn mới của giáo phận.

Đối với những người hiện diện, ngày hôm nay mang theo niềm mong đợi xen lẫn hy vọng âm thầm về chặng đường sắp tới. Chị Bank, một giáo dân của Chiang Mai, bày tỏ hy vọng vị tân Giám mục sẽ giúp những người đã xa rời Giáo hội trở về, với niềm tin rằng đức tin có thể được khơi dậy trở lại, dù chỉ từ những điều nhỏ bé.

Cha Juan Pablo, một linh mục người Colombia đang phục vụ tại tỉnh Chiang Rai lân cận và đến tham dự dịp này, cũng chia sẻ cùng một tâm tình hy vọng xen lẫn sự kiên nhẫn. Cha nói: "Đây là một cơ hội mới cho giáo phận, khi có một vị giám mục mới, một vị chủ chăn mới. Gần hai năm qua, chúng tôi không có vị chủ chăn của mình. Đây là một dấu chỉ từ Thiên Chúa và cũng là một dấu chỉ cho thấy Giáo hội vẫn đang sống động và vẫn đang tiến bước."

Trong Thánh lễ, các tín hữu đã chứng kiến vị tân Giám mục được trao nhẫn Giám mục, mũ mitra và sau đó là gậy mục tử, biểu tượng cho sứ vụ của người mục tử chăm sóc đoàn chiên được ủy thác.

Hàng nghìn người đã tham dự buổi lễ, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống, phản ánh chính diện mạo của Giáo phận Chiang Mai với sự đa dạng về sắc tộc và địa bàn rộng lớn. Những bài thánh ca được cất lên bằng nhiều ngôn ngữ địa phương trong suốt Thánh lễ. Dù thời tiết nóng bức và độ ẩm cao, các tín hữu vẫn chăm chú tham dự với sự kiên nhẫn và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Do Thánh lễ đầu tiên của vị tân Giám mục sẽ được cử hành vào ngày mai, nên Thánh lễ hôm nay do Đức Tổng Giám mục Vira chủ sự.

Đức cha Suphot hiện chăn dắt một giáo phận trải rộng trên 4 tỉnh với diện tích khoảng 48.013 km², tương đương diện tích Costa Rica, giáp biên giới Myanmar và là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc miền núi như Karen, H'Mông, Lahu, Akha và Lisu, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ và phong tục riêng. Khẩu hiệu Giám mục của ngài, Caritas Omnia Corda Unit ("Tình yêu hiệp nhất mọi tâm hồn"), rất phù hợp với một giáo phận giàu tính đa dạng như vậy.

Bên cạnh quy mô rộng lớn, khu vực này còn phải đối diện với nhiều thách đố xã hội nghiêm trọng. Nghèo đói, hạn chế trong tiếp cận giáo dục, bất bình đẳng giới và tình trạng không quốc tịch khiến nhiều người, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số gần biên giới, rơi vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Nạn buôn người và buôn bán ma túy vẫn là những vấn đề dai dẳng. Các linh mục và nữ tu Công giáo tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nạn nhân, trong khi các trường Công giáo thường là một trong số ít nơi trú ẩn an toàn dành cho trẻ em dễ bị tổn thương.

Lễ nhậm chức cũng diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo tại Thái Lan đang đối diện với nhiều biến chuyển sâu rộng. Xu hướng thế tục hóa và chủ nghĩa tiêu dùng đang khiến nhiều người trẻ xa rời đời sống tôn giáo, một mối quan tâm chung mà các nhà lãnh đạo Phật giáo, Công giáo và Hồi giáo đã nhiều lần cùng nhau thảo luận trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, làn sóng di cư đến các đô thị tiếp tục làm suy giảm số tín hữu tại các giáo xứ nông thôn ở miền Bắc, dù Giáo phận Chiang Mai đã có một khóa truyền chức linh mục đông nhất từ trước đến nay vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, như những chia sẻ của chị Bank và cha Juan Pablo, cũng như qua số lượng đông đảo người tham dự hôm nay, niềm lạc quan và hy vọng được khơi dậy hiện diện rõ rệt trong suốt ngày lễ. Đối với một giáo phận đã chờ đợi hơn hai năm để có vị chủ chăn mới, niềm hy vọng ấy, được thể hiện qua những khoảng sân chật kín người và những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, có lẽ chính là dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy Giáo hội nơi đây, như lời cha Juan Pablo, "vẫn đang tiến bước."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top