Tại nước Pháp, Đức Lêô XIV nói với người trẻ về Ánh sáng của Thánh Thần

Tác giả: Jean-Charles Putzolu – Paris

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Ngày đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Pháp khép lại với buổi canh thức cầu nguyện có khoảng 80.000 người trẻ tham dự. Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi của họ và khích lệ họ không sợ hãi bước theo Đức Kitô.

Stade de France, sân vận động lớn nhất nước Pháp, chưa từng chứng kiến một cuộc quy tụ như thế kể từ khi được khánh thành năm 1998. Với sức chứa 80.000 người, sân vận động đã chật kín vào tối thứ Sáu trong buổi canh thức của Đức Giáo hoàng Lêô XIV với người trẻ từ Paris và khắp nước Pháp. Họ hiện diện trong tất cả sự đa dạng: từ nông thôn đến thành thị, công nhân, sinh viên, người trẻ làm việc chuyên môn và lao động phổ thông, cùng được quy tụ bởi đức tin và ước muốn lắng nghe những lời của Đức Giáo hoàng.

Buổi tối bắt đầu với chương trình mang bầu khí lễ hội gồm các chứng từ, bài hát và những tiết mục nghệ thuật. Sau những tiết mục vui tươi, người trẻ lắng đọng với Ave Maria của Caccini, do Monroe cùng 2.500 ca viên trình bày. Khi chào đón Đức Lêô XIV đến sân vận động, Đức cha Etienne Guillet gọi nơi đây là “sân vận động của toàn nước Pháp”, qua đó nhấn mạnh tính quốc tế, đa sắc tộc và đa văn hóa của giáo phận ngài cũng như của 80.000 người trẻ quy tụ tại đây.

Trước Đức Giáo hoàng, một loạt hoạt cảnh tái hiện cuộc đời của nhiều vị thánh Pháp, trong đó có Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Charles de Foucauld, Louis và Zélie Martin, Frédéric Ozanam, Léonie Aviat, Pierre-Julien Eymard, Jean-Marie Vianney, Catherine Labouré, Bernadette Soubirous, Phanxicô Salê, Vinh Sơn Phaolô, Louise de Marillac, Gioan Eudes, Gioan Baotixita de La Salle, Louis-Marie Grignion de Montfort, Bernard Clairvaux và Germaine de Pibrac.

Chương trình kết thúc bằng màn pháo hoa trên mái sân vận động và niềm vui bùng lên nơi người trẻ, khi họ đồng thanh hô vang “Lêô, Lêô”. Đức Giáo hoàng đáp lại bằng những nụ cười và cái vẫy tay.

Môi trường đa tôn giáo

Sau đó, hai người trẻ chia sẻ chứng từ. Chloé, một sinh viên dược lý đang tham gia các hoạt động tại những khu vực khó khăn, hỏi Đức Giáo hoàng làm thế nào để có thể chia sẻ đức tin với những người thuộc các tôn giáo khác.

Đức Lêô trả lời: “Tất cả chúng ta đều là một phần của động lực thiêng liêng này.” Đấng Kế vị Thánh Phêrô nói tiếp: “Quả thật, việc có quá nhiều người xa lạ với vấn đề về Thiên Chúa là một vấn đề”, nhưng “việc có quá nhiều người xa lạ với vấn đề về con người cũng vậy”. Ngài đau buồn trước thực tế nhiều người không quan tâm đến những người chung quanh, khinh thường người nghèo và từ chối những người yếu thế, bệnh tật, “nghĩ rằng giá trị của mỗi người chỉ nằm ở những gì họ làm ra”.

Đức Giám mục Rôma khích lệ Chloé kiên trì với công việc tại những khu vực khó khăn: “Chính tại đó, trong thực tế của đời sống hằng ngày, và đôi khi giữa những khó khăn, đức tin của con trở thành một chứng tá sống động của niềm hy vọng”, ngài nói, trong tinh thần huynh đệ với “những người không cùng chia sẻ đức tin với chúng ta”.

Đức Lêô XIV cũng nêu gương những cuộc gặp gỡ giữa người trẻ các quốc gia vùng Địa Trung Hải được tổ chức trong những năm gần đây, và xem đó là một dấu chỉ đáng khích lệ của tình huynh đệ.

Đọc toàn văn các bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Lêô trong buổi Canh thức cầu nguyện

Khát vọng dấn thân

François xuất thân từ vùng nông thôn, đang học nông học và là một trưởng hướng đạo. Mong muốn dấn thân, anh hỏi làm thế nào để phân định hướng đi của cuộc đời và trung thành dấn thân cho hướng đi ấy.

Đức Thánh Cha trả lời: “Hãy dấn thân phục vụ hòa bình, điều giúp chúng ta trưởng thành.”

Sự dấn thân biến “những sợ hãi thành hy vọng, những lời than phiền thành sự dấn thân có trách nhiệm”, đồng thời “những vết thương của chúng ta tìm được sự an ủi và cứu chuộc”.

Đức Giáo hoàng nói tiếp rằng những lo âu và bất định, vốn có thể được cảm nhận như “những trở ngại đối với nhiệt huyết của các con”, thực ra cho thấy sự bấp bênh của những dự định cho tương lai, tính tạm thời của các mối quan hệ tình cảm, sự mong manh của các mối tương quan giữa người với người, sự mệt mỏi vì màn hình và những lo ngại về biến đổi khí hậu cũng như tình hình kinh tế và quốc tế.

Đức Lêô XIV nói: “Chúng ta phải chăm chú lắng nghe những cảm xúc này”, và mở rộng tâm hồn trước những đau khổ của những người đồng trang lứa.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha hướng đến những người cảm thấy mình đang “nghe tiếng gọi bước theo Chúa Giêsu” qua đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Ngài nói: “Giáo hội tại Pháp rất cần các con. Đừng sợ lời mời gọi này!”

Tôn kính Áo Thánh Argenteuil

Sau hai phần trả lời, cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong thời gian tôn kính Áo Thánh Argenteuil, được đặc biệt đưa đến Stade de France cho người trẻ.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy nhìn vào hai thánh tích trước mặt chúng ta: áo thánh và thập giá.” Ngài tiếp tục suy niệm về hai dấu chỉ của cuộc Thương Khó: “Thập giá, vốn là dụng cụ của sự chết, trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng.”

Áo Thánh, vốn được lấy từ Chúa Giêsu, khoác lên người tín hữu “chiếc áo trắng được giặt trong máu Chiên Con”.

Đức Giáo hoàng kết luận rằng áo thánh và thập giá “đại diện cho chúng ta, là Giáo hội được sinh ra từ sự sống của Thiên Chúa được trao ban cho thế giới”.

Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng

Với ba lời nhắn nhủ, Đức Lêô XIV đã kêu gọi giới trẻ: “tránh xa, hướng tới và chiến đấu”.

Trước hết, “tránh xa” sự kiêu ngạo, phù phiếm, bạo lực và tham lam, bởi đây là những cảm xúc “chiếm đoạt và làm chủ chúng ta”.

Thứ hai, “hướng tới” công lý, lòng đạo đức, đức tin, đức ái, lòng kiên nhẫn và sự hiền hòa, để tiến “về những điều tốt đẹp hơn”, tìm kiếm nhân đức, sức mạnh làm cho chúng ta trở nên tốt lành và chân thật, và bước đi trên con đường nên thánh.

Điều thứ ba phát xuất từ hai điều đầu tiên. Đức Giáo hoàng giải thích rằng tránh xa và hướng tới chính là cuộc chiến đấu của đức tin, “nghĩa là dấn thân sống theo Tin Mừng với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu”.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn không phải là cuộc chiến chống lại người khác. Cuộc chiến ấy “không sử dụng những vũ khí của bạo lực, khinh miệt hay áp bức. Vũ khí duy nhất của chúng ta là tình yêu trao hiến chính mình”.

Trước “những thế lực chống lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa” và “những quyền lực tìm cách chia rẽ con người và các dân tộc”, ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng và an ủi.

Đức Giáo hoàng kết thúc bằng lời mời gọi 80.000 người trẻ quy tụ tại Stade de France: “Chúng ta hãy cùng nhau chọn lựa những nhân đức cần vun đắp để bước theo Chúa.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top