Sau hành vi phá hoại và cách đáp trả của một trường Công giáo

Sau hành vi phá hoại và cách đáp trả của một trường Công giáo

Sau hành vi phá hoại và cách đáp trả của một trường Công giáo

Tác giả: Joanne McPortland 

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- “Mẹ ơi, nó bị phá hỏng hết rồi!” … Chỉ một ngày sau khi Trường Công giáo Holy Innocents hứng chịu những thiệt hại gây sốc, cộng đoàn đã quy tụ để cử hành Thánh lễ đền tạ, do chính Đức Giám mục của giáo phận chủ sự.

Những bức ảnh thật đau lòng, nhất là trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ và trường Công giáo trở thành chuyện “quen thuộc” đáng buồn. Khi bà Cyril Cruz, hiệu trưởng Trường Công giáo Holy Angels tại Long Beach, California, cùng con trai đến mở hội trường để chuẩn bị cho Thánh lễ thường ngày của trường vào sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 2, bà phát hiện cánh cửa mở, ổ khóa bị phá. Rụt rè nhìn vào bên trong, cậu con trai nhỏ của bà thốt lên: “Mẹ ơi, nó bị phá hỏng hết rồi!”

Thiệt hại khắp ở các phòng học, hội trường và cả nhà nguyện. Theo tường thuật của Long Beach Post News:

Các tượng Đức Trinh Nữ Maria bị đập vỡ - tay và ít nhất phần đầu tượng bị phá. Sách kinh bị lôi khỏi kệ, vung vãi khắp sàn nhà. Nhà tạm bị giật khỏi nhà nguyện, cửa bị cạy mở một phần. Các thùng đồ ăn nhẹ bị lục tung. Đàn guitar và nhạc cụ bị hư hỏng. Rèm cửa bị giật xuống, tủ bị lôi ra khỏi tường. Thiết bị nghe nhìn bị lấy ra khỏi kho và chất lên xe đẩy. Mạng internet bị cắt. Những con búp bê gỗ nhỏ, dùng để dạy các em học sinh nhỏ tuổi nhất, cũng bị xáo trộn tan hoang.

Cảnh sát Long Beach nghi ngờ một nhóm phá hoại đã gây ra điều này, có thể bắt đầu từ một vụ đột nhập trộm cắp rồi biến thành một cơn cuồng phá hoại. Nhiều dấu giày và những lon nước ngọt đổ vãi cho thấy có hơn một người tham gia. Ngoài việc mất mát trang thiết bị của trường, riêng thiệt hại đối với các tượng ảnh thánh đã lên tới hàng chục ngàn đô la; một số đồ thánh, vĩnh viễn không thể thay thế, do chính tay các Nữ tu Dòng Cát Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Los Angeles làm ra - những người đã phục vụ trường từ khi thành lập năm 1958.

Bộ phận Dân quyền Liên bang thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc này.

“Nhưng ngày mai mình vẫn có thể dâng Thánh lễ chứ?”

Trong khi cảnh sát tiến hành công việc dọn dẹp, ban lãnh đạo nhà trường đã hướng các học sinh mang nỗi buồn và cơn giận của mình đến với cầu nguyện. Bà Kiernan Fiore, Giám đốc Học vụ, chia sẻ với Angelus News rằng bà đã tổ chức một cuộc đi bộ lần chuỗi Mân Côi và giúp các em học sinh hiểu ý nghĩa của biến cố này.

“Điều xảy ra ở đây là vì có ai đó đang mang bóng tối trong lòng mình,” bà Fiore nói với các em. “Chúng ta không biết họ là ai, câu chuyện đời họ thế nào, nhưng các con có quyền chọn không mang theo thứ bóng tối ấy, mà thay vào đó là mang ánh sáng. Ngay lúc này, các con có thể quay về với Chúa của chúng ta.”

Dù sự việc xúc phạm đáng buồn đến thế nào, các học sinh của trường Holy Innocents - trường tư thục duy nhất từ ​​mẫu giáo đến lớp 12 thuộc Tổng giáo phận Los Angeles - vẫn có một mối quan tâm hàng đầu. Các em hỏi: "Ngày mai chúng con có thể dự Thánh lễ được không ạ?".

Và câu trả lời, thật kỳ diệu, là .

Sáng thứ Ba, ngày 3 tháng 2, theo báo cáo của Angelus News, học sinh, phụ huynh, nhân viên và cộng đoàn đã tập trung tại khu vực được dọn dẹp để tham dự Thánh lễ đền tội, do Đức Giám mục Mark Trudeau chủ trì. Đức cha Trudeau, giám mục phụ tá của Vùng Mục vụ San Pedro thuộc Tổng Giáo phận Los Angeles, đã thanh tẩy bàn thờ và khu vực xung quanh bằng nước thánh trước Thánh lễ.

Trong bài giảng, Đức cha đã kêu gọi lòng thương xót:

Ngài nói: “Những người bị tổn thương thường có xu hướng làm tổn thương người khác. Và việc hàn gắn là cần thiết. Chúng ta không thể nhìn họ hay lên án họ như những người tồi tệ.”

“Bởi vì Thiên Chúa nhìn tất cả chúng ta như con cái của Người, những người xứng đáng được cứu chuộc, xứng đáng được xót thương. Vì thế, chúng ta khẩn cầu Đức Maria giúp chúng ta nên giống Con của Mẹ, mang sự chữa lành và tha thứ đến cho tất cả những ai đang cần.”

Bà hiệu trưởng Cyril Cruz cho biết, nhà trường mong muốn các học sinh nhìn biến cố này như một cơ hội để lớn lên trong đức tin. Bà nói: “Điều này giống như đón nhận thập giá của chính mình. Đó chính là điều chúng tôi thực hiện tại Holy Innocents.”

Tính đến thời điểm bài viết này, quỹ GoFundMe đã quyên góp cho Trường Holy Innocents được gần 150% so với mục tiêu 100.000 đô la Mỹ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top