Ngước nhìn lên Mẹ

Hôm nay con hướng về Trời
Mắt con thấy Mẹ rạng ngời đẹp xinh
Mẹ như ngọn nến lung linh
Như là ánh sáng bình minh dẫn đường
Đẹp hơn khóm huệ ngát hương
Rạng ngời tỏa chiếu tấm gương nhân lành.
Mẹ ơi, trên cõi cao xanh
Xác hồn Mẹ được Chúa dành muôn ơn
Con đây còn ở thế trần
Đời con ô trọc bon chen kiếp người.
Con nhìn lên Mẹ, Mẹ ơi!
Xin theo gương Mẹ sống đời khiêm nhu
Ngày ngày sớm tối nguyện cầu
Vui tươi chịu đựng khổ đau đời mình
Con xin góp ánh bình minh
Xin làm giọt nước hóa thành rượu ngon
Đời con còn lắm long đong
Con tin Mẹ sẽ cùng con dặm trường!
Hôm nay trời sáng lạ thường
Nắng mai lóng lánh giọt sương trong ngần
Con nghe tiếng hát thiên thần
Ẩn trong Thần Khí góp phần ngợi ca
Vạn lời chúc tụng vang xa
Mẹ ơi, Mẹ đẹp muôn hoa cúi chào!
15/8/2013
bài liên quan mới nhất

- Ngày 21/09: Thánh Matthêô Tông đồ, tác giả Tin Mừng
-
Ngày 21/09: Thánh Tôma Trần Văn Thiện -
Ngày 21/09: Hạnh Thánh Francois Jaccard - Phan -
Ngày 15/09: Đức Mẹ Sầu Bi -
Ngày 14/09: Suy tôn Thánh giá -
Ngày 08/09: Sinh Nhật Đức Trinh nữ Maria -
Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết -
Ngày 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông đồ -
Ngày 15/08: Đức Mẹ hồn xác về trời -
Ngày 10/08: Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo
bài liên quan đọc nhiều

- 12 điều mà người Công giáo phải trả lời được
-
Quy định về Thủ tục Hôn Phối -
Tuần bảy ngày cầu cho các linh hồn dưới luyện ngục -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và việc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam hôm nay -
Ngày 13/05: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá (theo khoa học) -
Ngày 13/06: Thánh Antôn Padua, linh mục, TSHT (1195-1231) -
Bảy sự đau đớn và vui mừng Thánh Giuse -
Ngày 27/08: Thánh nữ Monica -
Ngày 04/08: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, bổn mạng các cha sở