Mục vụ Truyền thông Phú Thọ: Xuân đồng hành
TGPSG - Trong tâm tình đầu xuân, người Công giáo luôn hướng về Thiên Chúa dâng lời cảm tạ và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, vì Ngài là Chúa của mùa xuân, Thiên Chúa của sự sống và tình yêu.
Với những tâm tình thật ý nghĩa của những ngày đầu xuân, mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống hiệp thông trong tình liên đới yêu thương, để khởi đầu một năm mới thật trọn vẹn và ý nghĩa trong một hành trình mới.
Hòa chung bầu khí tâm tình mùa xuân, vào sáng ngày 28-1-2023, linh mục (Lm) Batôlômêô - Lm đồng hành Mục vụ Truyền thông hạt Phú Thọ, cùng với các thành viên truyền thông trong hạt thực hiện chương trình đến chúc tết gia đình các thành viên. Chương trình được bắt đầu từ 7g sáng đến 15g chiều trên lộ trình: chúc tết và ăn sáng nhà anh Tôma Phan Tấn Phú, tiếp đến đi chúc tết các gia đình và kết thúc bằng bữa ăn trưa nhà anh Micae Nguyễn Trung Thiên. Sau đó mọi người ra về tiếp tục công việc phục vụ giáo xứ trong ngày.
Đây còn là dịp để các thành viên được sống thân tình với nhau một thời gian dài, được lắng nghe, trao đổi tâm tư, tình cảm và cũng là cơ hội để anh chị em cám ơn nhau trong suốt năm vừa qua đã nâng đỡ, dìu dắt nhau cùng tiến lên trong sứ vụ lan tỏa tin mừng Tình Yêu Thiên Chúa đến với mọi người, qua phương tiện truyền thông mà anh chị em lãnh nhận. Và cũng là dịp để ngỏ lòng tạ lỗi với nhau vì những khiếm khuyết qua cư xử, lời nói hữu ý hoặc vô tình trong những lúc phục vụ đã phiền lòng anh em. Qua đó, anh chị em thêm hiểu và gắn bó, yêu thương nhau, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết nhiều hơn trên hành trình phục vụ trong năm mới.
Niềm vui và hạnh phúc của anh em truyền thông khi đến thăm các gia đình, đều nhận được sự khích lệ, động viên, chúc phúc cho công việc phục vụ anh chị em đang làm. Dẫn lời cụ ông - thân phụ cô Hương "bác hằng ngày vẫn dõi theo công việc các anh chị đang làm, thấy các anh chị vất vả quá, vì già rồi không giúp gì được cho các anh chị, chỉ biết tối sớm đọc kinh cầu nguyện xin Chúa ban thêm nhiều sức khỏe và bình an cho các anh chị...”; phu nhân của anh Chung vui nói 'công việc trong nhà em làm ráng thêm cũng không sao, để dành thêm thời gian cho ảnh tham gia phục vụ...” và còn rất nhiều lời động viên nữa. Đó là những món quà quý giá mà anh em truyền thông đã nhận được trong năm mới này.
Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn đồng hành và Chúa biết lúc nào cần củng cố và làm mới cho anh em truyền thông chúng con, để chúng con xứng đáng được là khí cụ trong tay Chúa.
Bài & Ảnh: MVTT hạt Phú Thọ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Video bài hát của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2024: Sự Khôn ngoan của Trái tim
-
Giáo hội tại châu Á được kêu gọi Tin mừng hóa Thế giới Kỹ thuật số -
Để tránh rủi ro khi chia sẻ trên mạng xã hội -
Một chuyên gia AI của Google gia nhập Vatican -
Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông khởi động hệ thống C-Mate - Bước tiến mới của Truyền thông Giáo phận Phú Cường -
Ban Truyền thông TGP Sài Gòn: Gặp gỡ đầu Xuân Giáp Thìn -
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 (năm 2024) -
Mục vụ Truyền thông giáo hạt Xóm Mới: Chúc Tết các linh mục trong Giáo hạt (4-2-2024) -
ĐTGM Paglia: Giáo hội không chống việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo -
Đức Thánh Cha: Truyền thông và thông tin luôn bắt nguồn từ con người
bài liên quan đọc nhiều
- Cậu bé 14 tuổi gặp Chúa nhờ video Công giáo
-
Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 -
Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ -
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2023 -
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay (2) -
Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam -
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Ngày Thế giới Truyền Thông 2020 - Những bài học từ đại dịch Covid-19 -
Hiệu quả của Truyền thông Công giáo -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình -
Người Công giáo trong tầm ngắm của Big Tech