Lớp đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng A4 - Tuần 8: Từ lệnh truyền của Chúa Giêsu đến đời sống chứng nhân giữa đời thường
TGPSG -- Tối thứ Sáu, ngày 23/10/2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, lớp Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng A4 bước vào tuần thứ 8 với những nội dung thiết thực, giúp các học viên hiểu sâu hơn về nền tảng Kinh Thánh, mẫu gương của Đức Giêsu và những phương thức cụ thể để thực thi sứ mạng truyền giáo trong đời sống hôm nay. Qua phần hướng dẫn của linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng với chủ đề “Lệnh truyền của Chúa Giêsu”, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh với chủ đề “Đức Giêsu - Người loan báo Tin Mừng lý tưởng”, cùng nội dung Alpha Công giáo “Nói về Chúa cho những người khác”, các học viên được dẫn dắt từ việc nhận biết sứ mạng học theo mẫu gương của Đức Kitô đến việc chia sẻ đức tin bằng chính đời sống yêu thương và chứng tá của mình.
.png)
Lệnh truyền của Chúa Giêsu - Nền tảng của sứ mạng truyền giáo
Sứ mạng Loan báo Tin Mừng (LBTM) không là sáng kiến riêng của con người mà là xuất phát từ chính Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô đã trao cho các môn đệ lệnh truyền tiếp tục sứ mạng của Người, đem Tin Mừng đến với muôn dân. Lệnh truyền ấy được ghi lại trong bốn sách Tin Mừng và sách Công vụ Tông đồ, làm sáng tỏ những khía cạnh thiết yếu của công cuộc truyền giáo.
Trước hết, Tin Mừng theo thánh Matthêu ghi lại lời Đức Giêsu: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).
Lệnh truyền này bao gồm bốn bước: đi đến với mọi người - giúp muôn dân trở thành môn đệ - cử hành phép Rửa - dạy bảo họ tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.
Đây không phải là nhiệm vụ dành riêng cho một số người, đó là lời mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức trách nhiệm của mình trong sứ mạng chung của Giáo hội.
Tiếp đến, Tin Mừng theo thánh Máccô nhấn mạnh tính cấp bách và phổ biến của việc loan báo Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15-16). Đức tin được khơi dậy nhờ việc lắng nghe lời rao giảng, như thánh Phaolô đã từng khẳng định: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,17). Vì thế, trách nhiệm của người Kitô hữu là làm cho Tin Mừng được biết đến, để mọi người có cơ hội lắng nghe, tìm hiểu và đón nhận Đức Giêsu.
Tin Mừng theo thánh Luca tiếp tục làm rõ nội dung cốt lõi của lời rao giảng: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,46-47).
Tin Mừng mà Giáo hội loan báo chính là Đức Giêsu đã chết và sống lại. Biến cố Phục Sinh xác nhận căn tính và quyền năng của Người, đồng thời mở ra niềm hy vọng về sự sống lại cho những ai thuộc về Người. Qua cái chết của Đức Giêsu, nhân loại được mời gọi đón nhận ơn tha thứ và giao hòa với Thiên Chúa. Đây là tin vui cứu độ mà người Kitô hữu được sai đi để chia sẻ cho mọi người.
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa sứ mạng của Người và sứ mạng của các môn đệ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Nếu Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến với nhân loại, thì Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ tiếp nối công trình của Người. Cùng với lệnh sai đi, Người ban Chúa Thánh Thần và trao cho các môn đệ sứ vụ liên quan đến ơn tha tội (Ga 20,21-23). Qua đó, các học viên được nhắc nhớ rằng sứ mạng truyền giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa, được thực hiện trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và hướng con người đến với ơn tha thứ, sự bình an mà Đức Kitô mang lại.
Sau cùng, sách Công vụ Tông đồ nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc làm chứng cho Đức Giêsu: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).
Truyền giáo trước hết là làm chứng cho Chúa. Người làm chứng cần có sự chân thực, uy tín, hiểu biết điều mình làm chứng và lòng can đảm để sống cũng như nói lên niềm tin của mình. Sứ mạng ấy bắt đầu từ nơi mình sinh sống, làm việc, trong gia đình và cộng đoàn, rồi mở rộng đến mọi môi trường mà người môn đệ được sai đến. Chính Chúa Thánh Thần tác động nơi người loan báo để họ thêm can đảm, đồng thời hoạt động nơi người nghe để giúp họ mở lòng đón nhận Tin Mừng.
Như vậy, 5 bản văn Kinh Thánh cùng quy hướng về một sứ mạng: người Kitô hữu được Chúa sai đi, loan báo Đức Kitô chịu chết và sống lại, mời gọi mọi người đón nhận ơn cứu độ và trở thành chứng nhân của Người. Tuy nhiên, để thi hành lệnh truyền ấy một cách hiệu quả, mỗi người cần trở về với mẫu gương lý tưởng của người loan báo Tin Mừng: chính Đức Giêsu Kitô.

2. Đức Giêsu - Người loan báo Tin Mừng lý tưởng
Trong phần hướng dẫn của linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh, các học viên được chiêm ngắm Đức Giêsu như mẫu gương lý tưởng của người loan báo Tin Mừng. Người ý thức mình được Chúa Cha sai phái, như lời Kinh Thánh: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).
Nội dung Tin Mừng Đức Giêsu công bố được diễn tả trong lời khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để phàm ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng có sự sống đời đời” (Ga 3,16). Khi nhận biết Thiên Chúa yêu thương và ban cho mình sự sống đời đời, người Kitô hữu đón nhận một niềm vui lớn lao. Niềm vui ấy không thể chỉ giữ lại cho riêng mình, nềm vui ấy cần được chia sẻ cho mọi người. Đây vừa là điều tự nhiên của một người đã cảm nghiệm tin vui, vừa là sự đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
Một nét nổi bật nơi Đức Giêsu là đời sống cầu nguyện. Người cầu nguyện hằng ngày giữa nhịp sống và công việc (Mc 1,21-39), dành thời gian ở riêng với Chúa Cha (Mt 14,23), lui vào nơi thanh vắng ngay cả khi nhiều người tìm đến (Lc 5,15-16), cầu nguyện trước khi chọn Nhóm Mười Hai (Lc 6,12-13), trong cơn thử thách tại vườn Cây Dầu (Lc 22,39-46) và cả trong giây phút đau khổ trên thập giá (Mc 15,34).
Đời sống ấy cho thấy cầu nguyện không tách rời sứ mạng, cầu nguyện là nguồn sức mạnh nâng đỡ sứ mạng. Người loan báo Tin Mừng cần biết dành thời gian ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Người và tìm kiếm thánh ý Người, thay vì chỉ dựa vào khả năng hay nhiệt tình riêng.
Bên cạnh đó, Đức Giêsu luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Thánh Thần được thể hiện từ biến cố Truyền tin (Lc 1,35), cuộc thăm viếng bà Êlisabét (Lc 1,41), lời chứng của ông Simêon trong Đền Thờ (Lc 2,25), biến cố Đức Giêsu chịu phép Rửa (Mt 3,16), thời gian trong hoang địa (Lc 4,1), cho đến khi Người bắt đầu sứ vụ công khai (Lc 4,14) và cầu nguyện với Chúa Cha (Lc 10,21). Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ có sự sáng tạo và lòng can đảm trong sứ vụ, đồng thời hướng dẫn họ biết đáp ứng những hoàn cảnh cụ thể của người mình gặp gỡ.
Đức Giêsu cũng luôn ý thức mình được Chúa Cha sai đến và hoàn toàn vâng phục thánh ý Người, chỉ nói và làm theo điều Chúa Cha muốn. Người loan báo Tin Mừng hôm nay cũng được sai đi qua Giáo hội và các mục tử. Vì thế, người môn đệ cần chăm chú lắng nghe Chúa nói, nhìn vào cách Chúa hành động và để cho đời sống mình ngày càng nên giống Người, trở thành một chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa thế giới.
Hình ảnh Đức Giêsu là Mục Tử nhân lành trong Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 10,1-18) tiếp tục làm sáng tỏ cách thức Người thi hành sứ mạng. Người biết đoàn chiên và từng con chiên, quý trọng từng người, tự nguyện hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, nuôi dưỡng và quy tụ họ. Việc Đức Giêsu trao phó đoàn chiên cho ông Phêrô cũng cho thấy tầm quan trọng của sứ vụ chăm sóc cộng đoàn.
Từ mẫu gương ấy, người loan báo Tin Mừng không thể chỉ quan tâm đến việc truyền đạt kiến thức hay hoàn thành nhiệm vụ mà cần phải thực sự quan tâm đến con người, biết đồng hành, chăm sóc, hy sinh và kiên nhẫn giúp họ đến gần Chúa hơn.
Cách Đức Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari (Ga 4,5-42) là một minh chứng cụ thể. Người chủ động đến vùng đất có những khác biệt về văn hóa, tôn giáo và dân tộc, bắt đầu câu chuyện từ một nhu cầu rất đời thường, quan tâm đến hoàn cảnh và đời sống riêng tư của người phụ nữ đồng thời hướng cuộc trò chuyện đến vấn đề chị đang quan tâm. Cuộc gặp gỡ ấy giúp người phụ nữ dần nhận ra Đức Giêsu và trở thành người đi loan báo Tin Mừng cho dân thánh của mình. Qua đó, có thể thấy mỗi cuộc gặp gỡ cá nhân đều có thể trở thành cơ hội để gieo hạt giống đức tin.
Tương tự, trên đường Emmau (Lc 24,13-35), Đức Giêsu đến gần và cùng đi với hai môn đệ, gợi chuyện để họ mở lòng, lắng nghe những tâm tư và thất vọng của họ, rồi dùng Kinh Thánh giúp họ hiểu ý nghĩa cuộc khổ nạn của Người trong chương trình của Chúa Cha. Cuối cùng, qua việc cùng bàn và bẻ bánh, hai môn đệ nhận ra Người. Đức Giêsu ở bên họ, đồng hành với họ, rồi để họ tự mình bước tiếp trong niềm tin vừa được khơi dậy.
Hai cuộc gặp gỡ này cho thấy loan báo Tin Mừng không phải là áp đặt hay vội vàng thuyết phục, đó là chủ động đến gần, vượt qua những ngăn cách, lắng nghe, tôn trọng và đồng hành. Đó cũng là những bài học quan trọng cho người loan báo Tin Mừng hôm nay: cần biết nhìn thấy con người phía sau những khác biệt, trân trọng từng cuộc gặp gỡ và kiên nhẫn giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Từ mẫu gương Đức Giêsu đến cách chia sẻ đức tin trong đời thường
Những điều các học viên học được từ lệnh truyền và mẫu gương của Đức Giêsu được cụ thể hóa qua nội dung Alpha Công giáo với chủ đề “Nói về Chúa cho những người khác”. Nội dung này nhấn mạnh rằng chia sẻ đức tin không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài diễn thuyết dài, những lời giải thích phức tạp hay những cuộc tranh luận về tôn giáo. Động lực đầu tiên chính là niềm vui được biết Chúa và mong muốn người thân, bạn bè cũng được đón nhận niềm vui ấy.
Khi nhận được một tin vui, chúng ta thường muốn kể lại cho những người mình yêu quý. Khi cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Đức Giêsu trong cuộc đời, người Kitô hữu tự nhiên muốn chia sẻ niềm vui ấy. Đó có thể là một câu chuyện về hành trình đức tin của bản thân, một lời động viên đúng lúc, một cuộc trò chuyện chân thành hay một lời mời người khác cùng tham dự buổi gặp gỡ và sinh hoạt đức tin.
Tuy nhiên, chia sẻ về Chúa không có nghĩa là gây áp lực, hối thúc hay buộc người khác phải tin theo mình. Mỗi người có hoàn cảnh, suy nghĩ và hành trình riêng. Vì thế, người loan báo Tin Mừng cần biết xây dựng mối tương quan, quan tâm đến cuộc sống của người đối diện, lắng nghe những niềm vui, nỗi lo và những câu hỏi của họ. Thay vì vội vàng đưa ra lời khuyên hay cố gắng thuyết phục, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe và tôn trọng. Một mối tương quan được xây dựng trên sự chân thành sẽ mở ra cơ hội để những cuộc trò chuyện về đức tin diễn ra tự nhiên hơn.
Bên cạnh lời nói, đời sống chứng tá giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Lời Chúa mời gọi các môn đệ trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-16). Điều ấy được thể hiện qua những việc làm rất bình thường: sống trung thực, khiêm tốn, hiền hòa, nhân hậu, biết nhẫn nhục, giữ lời hứa, sẵn lòng giúp đỡ, biết tha thứ và đối xử với mọi người bằng lòng yêu thương.
Người loan báo Tin Mừng cần có một sự hiện diện đậm chất Tin Mừng, để lời nói và hành động không mâu thuẫn với nhau. Khi đức tin giúp một người biết yêu thương hơn, bình tĩnh hơn trước khó khăn và có trách nhiệm hơn với những người xung quanh, sự thay đổi ấy có thể khơi lên nơi người khác những câu hỏi và mong muốn tìm hiểu về nguồn mạch của niềm hy vọng đó.
Một trong những cách chia sẻ đức tin gần gũi và chân thật là kể lại câu chuyện của chính mình. Mỗi người đều có một hành trình riêng với Chúa: có người tìm thấy bình an sau những biến cố, có người được nâng đỡ trong thời gian khó khăn, có người dần học được cách tha thứ và yêu thương nhờ đời sống đức tin. Khi chia sẻ lời chứng cá nhân, người Kitô hữu không cần tô vẽ bản thân hoàn hảo hay cố gắng chứng minh mình tốt hơn người khác. Điều quan trọng là kể lại chân thành những gì mình đã trải qua, những điều mình từng trăn trở và cách đức tin đã giúp mình thay đổi. Qua câu chuyện ấy, người nghe có thể nhận ra ý nghĩa của đức tin trong cuộc sống và có thêm cơ hội tìm hiểu về Chúa.
Cùng với đời sống chứng tá và lời chứng cá nhân, cầu nguyện là yếu tố không thể thiếu trong hành trình loan báo Tin Mừng. Người Kitô hữu được mời gọi kiên trì cầu nguyện cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè và những người chưa biết Chúa hoặc chưa sẵn sàng đón nhận đức tin. Cầu nguyện giúp chúng ta phó thác họ cho Thiên Chúa, đồng thời xin Người hướng dẫn lời nói, cách ứng xử và thời điểm thích hợp để chia sẻ Tin Mừng. Cầu nguyện cũng giúp người loan báo biết kiên nhẫn, không nản lòng khi chưa thấy kết quả và luôn tôn trọng tự do của người khác.
Như vậy, chia sẻ Tin Mừng theo tinh thần Alpha Công giáo không chỉ là nói về Chúa, đó còn là sống sao cho người khác có thể nhận ra tình yêu của Chúa qua chính mình. Đó là sự kết hợp giữa lời nói, hành động, lời chứng cá nhân và cầu nguyện, giữa sự chủ động chia sẻ với thái độ tôn trọng hành trình riêng của mỗi người.

Thanh luyện, canh tân và trau dồi để sứ mạng sinh hoa trái
Để những điều đã học thực sự trở thành hành động, người loan báo Tin Mừng cần liên tục nhìn lại và rèn luyện bản thân. Trong phần hướng dẫn về việc thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng nhấn mạnh tiến trình “Ba Không - Ba Có - Ba Quan Tâm”, giúp người môn đệ loại bỏ những cản trở, xây dựng đời sống chứng tá và nâng cao hiệu quả của sứ vụ.
Trước hết là Ba Không.
Không lười biếng: Người lười biếng thường tìm lý do để né tránh trách nhiệm, trì hoãn những việc được giao và ngại đối diện khó khăn. Một người thiếu tinh thần dấn thân khó có thể kiên trì trong sứ mạng Loan báo Tin Mừng, vốn đòi hỏi sự chủ động, bền bỉ và sẵn sàng lên đường.
Không giả hình: Giả hình là tình trạng lời nói và hành động không thống nhất. Khi người loan báo nói về tình yêu, sự thật và lòng nhân hậu nhưng lại sống trái với những điều ấy, uy tín của họ bị tổn hại và lời chứng trở nên thiếu sức thuyết phục. Vì thế, sống chân thật là điều kiện quan trọng để Tin Mừng được đón nhận.
Không buôn chuyện: Nói nhiều chuyện, kể lại những điều chưa được kiểm chứng hoặc không biết giữ kín những điều cần được tôn trọng sẽ làm tổn thương người khác và phá vỡ niềm tin. Người loan báo Tin Mừng cần biết giữ lời, tôn trọng đời tư và bảo vệ những tâm sự được người khác tin tưởng chia sẻ.
Tiếp đến là Ba Có, nhằm xây dựng sự hiện diện đáng tin cậy của người môn đệ.
Có sự hiện diện đậm chất Tin Mừng: Người loan báo cần thực hành những giá trị Tin Mừng như khiêm tốn, hiền hòa, nhân hậu, trung thực và nhẫn nhục. Chính cách sống ấy tạo nên ấn tượng tốt đẹp và giúp người khác cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những tương quan cụ thể.
Có khả năng hy sinh và tự rèn luyện bản thân: Sứ vụ truyền giáo luôn đi qua những thử thách. Nếu thiếu khả năng hy sinh, người môn đệ dễ kiệt sức hoặc nản lòng. Vì thế, mỗi người cần rèn luyện tính kỷ luật, thực hành khổ chế và sẵn sàng làm những việc khó vì tình yêu. Khả năng hy sinh không tự nhiên mà có, khả năng đó được hình thành qua quá trình tập luyện và dấn thân mỗi ngày.
Có khả năng sống cộng đoàn và làm việc chung: Việc Chúa sai các môn đệ đi từng hai người cho thấy công cuộc loan báo Tin Mừng không phải là thành quả của một cá nhân đơn lẻ, đấy là công trình chung của cộng đoàn. Người môn đệ cần học cách sống chung, cộng tác, lắng nghe và nâng đỡ nhau. Sự hiệp nhất sẽ giúp sứ mạng được thực hiện bền vững và hiệu quả hơn.
Sau cùng là Ba Quan Tâm, hướng đến việc làm cho sứ vụ ngày càng sinh hoa trái.
Quan tâm đến lòng nhiệt thành truyền giáo: Nhiệt thành là sự hăng say và tận tâm với sứ mạng, nhưng không đồng nghĩa với sự bốc đồng nhất thời. Đó phải là một “ngọn lửa bền”, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, tình yêu dành cho Chúa và lòng yêu mến con người.
Quan tâm đến việc canh tân sự hiện diện: Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu đổi mới con người bằng cách đổi mới tâm trí (x. Rm 12,2). Khi nội tâm được đổi mới và ngày càng đầy Chúa, cách chúng ta hiện diện giữa mọi người cũng được biến đổi. Một biểu hiện cụ thể của sự canh tân là biết bước vào thế giới của người khác với lòng tôn trọng, chịu khó lắng nghe trước khi nói và tìm hiểu hoàn cảnh trước khi đưa ra nhận định.
Quan tâm đến việc trau dồi kỹ năng truyền giáo: Đức Giêsu gọi các môn đệ trước hết để họ ở với Người, rồi sai họ đi (x. Mc 3,13-19). Ở với Chúa là nền tảng, còn được sai đi đòi hỏi năng lực và sự chuẩn bị. Người môn đệ cần được huấn luyện để biết cách chia sẻ đức tin, giao tiếp, lắng nghe, đồng hành và thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau. Khi dấn thân vào sứ vụ, mỗi người càng nhận ra nhu cầu học hỏi và rèn luyện thêm. Vì thế, việc trau dồi kỹ năng truyền giáo cần được thực hiện thường xuyên, để công cuộc Loan báo Tin Mừng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn.
Ba Không giúp thanh luyện nền móng, loại bỏ những lực cản có thể làm tê liệt sứ vụ. Ba Có xây dựng một đời sống chứng tá đáng tin cậy. Ba Quan Tâm giúp người môn đệ duy trì lòng nhiệt thành, không ngừng canh tân và biết đầu tư vào những ưu tiên cần thiết để thích nghi với những thay đổi của xã hội. Người môn đệ không loại bỏ những thói xấu sẽ tự làm suy yếu sứ mạng, không vun trồng nhân đức sẽ thiếu sức thuyết phục trong sự hiện diện, không đầu tư cho việc huấn luyện sẽ khó theo kịp những đòi hỏi của thời đại.
Vì thế, thanh luyện, canh tân và quan tâm đến việc huấn luyện không phải là những công việc riêng rẽ, nhưng là một tiến trình liên tục giúp người Kitô hữu trưởng thành hơn trong sứ mạng được trao phó.
Được sai đi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng
Ba nội dung của tuần học thứ 8 liên kết với nhau thành một hành trình thống nhất. Lệnh truyền của Chúa Giêsu giúp người Kitô hữu nhận ra sứ mạng mình được trao, cuộc đời Đức Giêsu chỉ cho người môn đệ mẫu gương phải noi theo, tinh thần Alpha Công giáo gợi mở cách chia sẻ niềm tin trong những mối tương quan gần gũi, còn tiến trình Ba Không - Ba Có - Ba Quan Tâm giúp mỗi người rèn luyện bản thân để sứ vụ được thực hiện cách chân thành và bền vững.
Tất cả đều quy hướng về một điều: người loan báo Tin Mừng cần gắn bó với Chúa, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống theo những giá trị Tin Mừng và biết đến với người khác bằng tình yêu cùng sự tôn trọng. Loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa, mà còn là làm cho người khác có cơ hội nhận ra tình yêu của Người qua chính đời sống chúng ta.
Lệnh truyền năm xưa vẫn đang vang vọng hôm nay: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Đáp lại lời mời gọi ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi bắt đầu từ chính gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn và những người mình gặp gỡ mỗi ngày. Khi đời sống trở thành một chứng tá chân thành, Tin Mừng không còn chỉ là những lời được nói ra, nhưng trở thành tình yêu được trao đi, niềm hy vọng được thắp lên và sự hiện diện có sức chạm đến lòng người.
Đó cũng chính là con đường để mỗi Kitô hữu trở nên môn đệ thừa sai: được Chúa sai đi, học theo Đức Giêsu, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đem Tin Mừng đến với mọi người bằng một đời sống có sức thuyết phục.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: Ban LBTM Sài Gòn
bài liên quan mới nhất
- Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo (1926 – 2026)
-
Lớp B1 Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng: Giúp Dự tòng vui vẻ học giáo lý hôn nhân -
Đào tạo Kitô hữu: Tuần 6 - Loan báo Tin Mừng cho anh em lương dân -
Những góc nhỏ quạnh quẽ giữa lòng thành phố -
Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Tân Sơn Nhì đến với Giáo điểm Doi Lầu -
Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Tân Sơn Nhì sinh hoạt nhóm định kỳ -
Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn: Trao yêu thương tại Giáo xứ Hòa Hưng -
Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng cấp 2 - tuần 2 -
Khai giảng khóa A4 - Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng cấp 1 -
Khai giảng lớp B1 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp 2
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023