Lòng thương xót trong Kitô giáo và Hồi giáo
WHĐ (20.05.2016) –“Lòng thương xót trong Kitô giáo và Hồi giáo” là chủ đề của một cuộc Hội thảo chuyên đề tại Lahore, Pakistan, nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương xót, do Hội đồng Đối thoại Liên tôn ở Pakistan (CFID) tổ chức với sự điều phối của cha Francis Nadeem, OFM Cap. và sự hướng dẫn của Chủ tịch CFID là Allama Pir Shafaat Rasool. Hội thảo bàn về các giá trị chung hiện nay trong Kitô giáo và Hồi giáo.
Theo tin từ CFID, cha Qaisar Feroz, một trong những đại diện của Kitô giáo phát biểu tại Hội thảo, đã trích dẫn nhiều đoạn trong Cựu ước và Tân ước nói về lòng thương xót, và nói rằng “Thiên Chúa giàu lòng xót thương và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng phải có lòng xót thương”. Đang khi người ta cứ thường chú ý đến những sự kiện “gây kích động hận thù và những khác biệt, có một nhu cầu khẩn thiết là xây dựng những khung cảnh hoà bình, khoan dung, tha thứ và thương xót”. “Năm Thánh Lòng Thương xót mà Đức giáo hoàng Phanxicô công bố là vô cùng quan trọng cho toàn thế giới” và là “một lời mời gọi xây dựng một nền văn hoá thương xót - một giá trị chung của cả Hồi giáo và Kitô giáo”.
Tiếp theo, Allama Rasool trình bày quan điểm của Hồi giáo về lòng thương xót. Ông trích dẫn nhiều câu trong thiên kinh Koran và khẳng định: “Không ai có quyền ép buộc tín đồ của một tôn giáo khác phải cải đạo. Lòng thương xót là con đường duy nhất dẫn con người đến với một tôn giáo”. Ông nhắc lại rằng Hồi giáo và Kitô giáo có chung một nguồn gốc và đi đến kết luận: “Lòng thương xót là yếu tố cốt yếu trong cả hai tôn giáo; khi lắng nghe lời kêu gọi của Đức giáo hoàng Phanxicô, chúng ta phải loan truyền lòng thương xót trong xã hội của chúng ta”.
Các diễn giả Hồi giáo có mặt tại Hội thảo đã lên tiếng đánh giá cao cử chỉ mở năm Thánh Lòng Thương xót của Đức giáo hoàng Phanxicô và hy vọng rằng sự kiện này sẽ thúc đẩy sự hoà hợp giữa các tôn giáo và loại trừ được chủ nghĩa cực đoan. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến sứ điệp lòng thương xót này ở Pakistan, và hy vọng rằng hoà bình sẽ thắng trong xã hội của chúng tôi”. Các tham dự viên Hội thảo đã cùng nhau thông qua một nghị quyết kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia, các nhà giáo dục và báo chí góp phần thúc đẩy các giá trị như lòng thương xót, sự tha thứ và bao dung bằng cách kêu gọi tín đồ của mọi tôn giáo truyền bá sứ điệp của hoà bình và hoà hợp.
(Agenzia Fides)
bài liên quan mới nhất
- 60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’
-
Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh -
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027 -
Đức Lêô XIV: Tưởng niệm thảm kịch 11/9 thúc đẩy chúng ta nỗ lực vì hòa bình -
Phân định và cùng nhau kiến tạo mạng lưới truyền giáo kỹ thuật số - Ngày thứ 3 Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần I năm 2026 -
Khai mạc "Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ hai" của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 -
WYD Seoul kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á chung tay tiếp cận giới trẻ -
Linh mục Dòng Camillô người Việt phục vụ trẻ em nhiễm HIV, xem truyền thông là chứng tá đời sống -
25 năm nhìn lại sự kiện 11/9: Chúng ta không bao giờ cô độc -
Giới trẻ Công giáo Tây Phi quy tụ cấp vùng lần đầu tiên tại Ghana
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y