Linh mục quản xứ Gaza: Đức Giáo hoàng Lêô khích lệ chúng tôi giữ vững niềm hy vọng
Tác giả: Francesca Sabatinelli
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Cha Gabriel Romanelli, cha sở Nhà thờ Công giáo Thánh Gia tại Gaza, thuật lại sứ điệp gần gũi nhận được từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV và chia sẻ với truyền thông Vatican rằng những lời của Đức Thánh Cha luôn là sự khích lệ “tiếp tục tiến bước và làm điều thiện.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi gắm niềm hy vọng về một nền hòa bình đích thực trong sứ điệp gửi cách đây hai ngày, ngày 4 tháng 5/5/2026, đến Nhà thờ Thánh Gia tại Dải Gaza, bày tỏ lời cầu nguyện cho hòa bình tại Palestine, hòa bình cho Israel, ơn hoán cải và ân sủng cho mọi người.
Nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha được cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ tại Gaza, công bố trong một video đăng trên Instagram.
“Đức Giáo hoàng,” cha Romanelli nói trong video, “đã gửi cho chúng tôi một sứ điệp bày tỏ sự gần gũi, lời cầu nguyện và sự quan tâm của ngài đối với toàn bộ tình hình, cầu nguyện từng ngày cho chiến tranh tại Gaza chấm dứt, cho giáo xứ và cho toàn thể người dân địa phương, để Chúa ban điều mà lời cầu của Đấng kế vị Thánh Phêrô, hôm nay là Đức Lêô XIV, đang khẩn xin cho thế giới: hòa bình cho Palestine, hòa bình cho Israel, ơn hoán cải và ân sủng cho mọi người.”
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng
Cha Romanelli cho biết thêm với truyền thông Vatican rằng “thứ Hai vừa qua, Đức Giáo hoàng đã gửi cho chúng tôi một sứ điệp bằng văn bản,” trong đó Đức Lêô XIV bày tỏ “sự gần gũi” với người dân Palestine, đặc biệt trước những khó khăn trong việc chuyển giao viện trợ nhân đạo, vốn gây “đau khổ cho người dân nơi giáo xứ và nhiều người khác.”
Cha nói tiếp: “Đức Giáo hoàng luôn ban phép lành cho chúng tôi và luôn khích lệ chúng tôi giữ vững niềm hy vọng. Tình hình tại toàn Dải Gaza vẫn rất mong manh, vì thế những lời của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện của ngài, cùng với lời cầu nguyện của toàn thể Giáo hội và của biết bao người trên thế giới khao khát hòa bình, luôn khích lệ chúng tôi tiếp tục tiến bước và làm điều thiện.”
Lời cầu nguyện cho hòa bình
Mô tả tình hình tại Gaza, cha Romanelli cho biết “lệnh ngừng bắn bắt đầu từ tháng 10 đã phần nào cải thiện tình hình, theo nghĩa không còn các cuộc ném bom diện rộng; tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng,” và cho đến nay “hơn 800 người” đã tử vong.
Ngoài ra, cha nhấn mạnh tình trạng thiếu nghiêm trọng viện trợ nhân đạo, nước, điện và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống, cùng với niềm hy vọng rằng tình hình này sẽ được cải thiện.
Trong bối cảnh nghiêm trọng ấy, cha Romanelli kết luận: “chúng tôi luôn biết ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi của ngài, cũng như tất cả những người trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình, cho Palestine, cho Israel, và trên hết là cho chấm dứt chiến tranh tại vùng đất Palestine này, Gaza.”
Cảnh báo từ OCHA
Theo báo cáo ngày 1/5/2026 của OCHA, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trong bốn tháng đầu năm 2026, “chỉ hơn 10% nguồn tài trợ cần thiết để bảo đảm các hoạt động nhân đạo thiết yếu trong năm nay” đã được huy động.
Hơn nữa, báo cáo cho biết “những hạn chế đối với việc đưa vào máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng thay thế đang gây ra các sự cố hệ thống trên diện rộng, làm suy giảm các dịch vụ y tế, vệ sinh môi trường, việc dọn dẹp đổ nát và khả năng di chuyển của các đội ngũ nhân đạo.”
Báo cáo cũng cho biết phần lớn dân cư tại Dải Gaza vẫn đang phải di dời, sống trong những điều kiện cư trú bấp bênh và đối diện với nguy cơ gia tăng về sức khỏe cộng đồng do ký sinh trùng, chuột bọ, cũng như các cuộc tấn công, ném bom và xả súng vẫn tiếp diễn.
Những khó khăn dai dẳng
Báo cáo nhận định rằng người dân “phần lớn bị giới hạn trong chưa đến một nửa diện tích Gaza, không thể tiếp cận các khu vực khác của Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là Bờ Tây, cũng như không thể ra nước ngoài, ngoại trừ một số ít bệnh nhân được phép di tản y tế cùng người đi kèm.”
Mức độ báo động là rất cao, khi OCHA cảnh báo nguy cơ sụp đổ nhanh chóng của các dịch vụ thiết yếu do “việc tiếp tục trì hoãn đưa vào dầu bôi trơn và phụ tùng cho máy phát điện.”
Nguy cơ hư hỏng không thể khắc phục của “hàng trăm máy phát điện, giếng nước, nhà máy khử mặn, trạm bơm và đội xe bồn” có thể làm tê liệt việc sản xuất và vận chuyển nước uống, từ đó làm gia tăng “nguy cơ khủng hoảng y tế công cộng và bùng phát dịch bệnh.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: “Hãy nếm trước thiên đàng ngay trên trần gian”
-
Đức Lêô XIV truyền chức giám mục tại Rôma: Hãy là những con người của bình an và hiệp nhất -
Ý cầu nguyện tháng 5/2026 của Đức Giáo hoàng: Xin cho mọi người có lương thực -
Bắt đầu Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông -
Đức Lêô XIV: Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình, sự thật và công lý -
Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá -
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y