Lễ giỗ 36 năm Nhạc sỹ Hùng Lân

Lễ giỗ 36 năm Nhạc sỹ Hùng Lân

Lễ giỗ 36 năm Nhạc sỹ Hùng Lân

TGPSG - “Chúng ta hãy chọn ưu vị tuyệt đối cho Thiên Chúa trên tiền bạc, trên danh giá lạc thú, bằng một đời sống ngay thẳng, hiền hòa, thực thi công bằng bác ái”

Đó là lời chia sẻ của linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế, OP nguyên Trưởng ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG), chủ tế thánh lễ giỗ 36 năm ông Phêrô Hoàng Văn Hương tức nhạc sĩ Hùng Lân tại Nhà thờ Phanxicô Đakao vào lúc 9g30 sáng Chúa nhật 18-9-2022. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Lê Quang Uy, linh mục nhạc sĩ Vương Diệu và 1 linh mục khách. Hiệp thông trong thánh lễ có gia quyến cố nhạc sĩ, các linh mục, tu sĩ nam nữ bạn bè thân hữu, các nhạc sĩ hoặc là học trò hoặc ngưỡng mộ ông và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Ban Hợp xướng Trùng Dương phục vụ thánh ca.

Sau lời chào mừng Lm chủ tế, quý Lmđồng tế và cộng đoàn dân Chúa của người dẫn chương trình (NDCT) nhạc sĩ Phaolô Maria Cao Huy Hoàng, Lm Anrê bắt đầu thánh lễ với ý nguyện: ‘Hôm nay là lễ giỗ thứ 36 của ông Phêrô Hoàng Văn Hương tức là nhạc sĩ Hùng Lân. Ông là người đáng cho chúng ta trân trọng và quý nhớ. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho ông được vào nước Thiên Chúa. Nếu ông đã được vào rồi thì xin nhớ đến chúng ta là những người đang tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế đang hướng về Nước Trời.”

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, sau khi lướt qua bài đọc 1 của tiên tri Amốt dạy chúng ta đừng lừa dối người khác bằng cách làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; bài thứ hai dạy cho chúng ta đừng ghen tuông tranh chấp. đừng cầu xin với tả ý; bài thứ ba dạy chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được, cha Anrê kết luận: kết hợp 3 bài đó lại, chúng ta có thể thu gọn trong một từ là chúng ta hãy chọn ưu vị tuyệt đối cho Thiên Chúa trên tiền bạc, trên danh giá lạc thú, bằng một đời sống ngay thẳng, hiền hòa, thực thi công bằng bác ái.

Sau bài giảng, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Thánh lễ kết thúc, NDCT nhạc sĩ Cao Huy Hoàng mời mọi người giải lao ít phút trước khi bắt đầu phần 2: phần giao lưu những cảm nghiệm ân tình với Thầy Hùng Lân.

Phần 2: GIAO LƯU

  • Phần giao lưu được bắt đầu bởi video “Kỷ niệm ngày mất Nhạc sĩ Hùng Lân”
  • Linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế lướt qua về cuộc đời của thầy Hùng Lân và chia sẻ vài tâm tình với Thầy.

Ca đoàn Đồng Tâm trình diễn 3 nhạc phẩm của thầy Hùng Lân.

NDCT: Bài “Con vươn hồn lên” thánh nhạc, có lẽ nhiều người công giáo đã biết. Nhưng 2 bài “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” và “Rạng Đông” tuy rất bất hủ nhưng lâu nay ít nghe. Qua 3 nhạc phẩm, Chúng ta sẽ khám phá ra một nghệ sĩ chân chính, luôn hướng tới một lý tưởng tươi đẹp đó là Chân -Thiện - Mỹ.

  • Con vươn hồn lên - Tác giả: Hùng Lân - Trình diễn: Ca đoàn Đồng Tâm.

Khúc dạo đầu như một tội nhân, tấm thân nặng nề, lê lết đến với Chúa, giai điệu Mi thứ chậm buồn, tha thiết

“Con vươn hồn lên tới Chúa. Cõi lòng tan nát khiêm cung
Ăn năn vì bao tội khiên. Tỏ tường trước mắt thẹn thùng…

Giai điệu bổng đổi qua Mi trưởng, nhanh, dồn dập với 1 niềm vui bừng cháy, 1 quả tim mới được tha thứ, mạnh mẽ đứng lên tiến vào đền Thánh của Ngài

Cho con quả tim thanh khiết, mối tình yêu Chúa không phai
Cho con niềm Tin cứu rỗi. Tiến vào cung Thánh Đền Ngài...

Và bài hát được kết thúc mạnh mẽ, hân hoan như thế.

  • “Việt Nam Minh Châu Trời Đông”: giải nhất kỳ thi âm nhạc toàn quốc năm 1944

Bài hát được nhập đề long trọng, hào hùng bằng 2 câu:

Việt Nam minh châu trời đông
Việt Nam nước thiêng tiên rồng

Sau đó, nhạc chậm rãi, trình bày và mở ra 1 đất nước đẹp tươi

Non sông như gấm hoa uy linh một phương.
Xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương..

  • Rạng Đông

Giai điệu vui tươi, hăng hái, thúc giục

Anh nghe chăng cung kèn rạng đông
Ðang uy linh lừng vang trên không
Ðang thiết tha hùng hồn
Khơi chí gan Lạc Hồng
Cháy lên nhuộm bao ánh hồng

  • Trích phát biểu của Linh mục Rôcô Nguyễn Duy, Tổng thư Ký Ủy Ban Thánh Nhạc toàn quốc: “Tất cả những gì muốn nói về thầy Hùng Lân thì chính những tác phẩm của thầy đã nói lên hết cho chúng ta. Đó là một con người có tâm hồn hướng về quê hương và cũng là một con người luôn hướng về Thiên Chúa.”

Tiếp theo Ca đoàn Lumen Choir trình bày 3 nhạc phẩm của Thầy Hùng Lân:

  • Mẹ là mùa xuân

ÐK. Mẹ là mùa xuân đem sức thiêng cho cõi lòng.
Mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đợi trông.
Mẹ là mùa xuân bất diệt trên cõi hằng sống,
giúp con vượt đời trông về cõi phúc vô song..

  • Xin chỉ cho con

ÐK. Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con)
đường đi của Chúa (đường đi của Chúa).
Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con)
nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).
Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý,
vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

  • Đồng cỏ tươi

ÐK: Ðồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi,
suối ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi,
vui thay mà cũng phúc thay.

  • Nhạc sĩ Thế Thông, đại diện cho Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh chia sẻ (trích): “ Hôm nay, chúng con đến đây, như những đàn em, đến kính viếng một đàn anh để tưởng nhớ đến công ơn to lớn của anh là đã thành lập Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh và là người đầu tiên sử dụng tiếng Việt trong thánh ca Việt Nam.
  • Nhạc sĩ Nguyễn Bách: Con được may mắn nằm trong ban soạn thảo Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam. Con có đề nghị, muốn gọi là “Toàn Thư Việt Nam” thì trong phần âm nhạc, ngoài Phạm Duy, Trịnh Công Sơn thì nên thêm Hùng Lân và Lê Thương nữa. Cầu mong được như vậy.

Tiếp theo Ban Hợp Xướng Trùng Dương trình bày 3 nhạc phẩm:

  • Một sợi tơ vàng

Một sợi tơ vàng, con như một sợi tơ vàng. Mong manh hạt bụi trên cây đàn thiên nhiên. Chúa đặt tay lên, mỗi lần Chúa đặt tay lên, hồn con run rẩy (a) khúc huyền dâng cao. Tuyệt diệu làm sao, tình Cha tuyệt diệu làm sao? Muốn ca cho vỡ cả trăng sao đất trời. Muốn ca cho vỡ cả trăng sao đất trời, trăng sao đất trời, trăng sao đất trời.

  • Hè về

Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm, gió ru êm
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
Ðàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hòa thơ đón hè sang..

  • Khỏe vì nước

Khỏe vì nước, kiến thiết Quốc Gia.
Đoàn thanh niên ta góp tài ba.
Tạo nguồn dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới.
Hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam.

Tiếp theo, các nhạc sĩ thân thương cũng lên chia sẻ tâm tình, ký ức về thầy Hùng Lân.

Cuối cùng khoảng hơn 12 giờ trưa, chị Hồng Lãng, đại diện gia đình đã lên cám ơn các linh mục, các ca đoàn và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Thánh lễ và buổi giao lưu đã diễn ra và kết thúc rất tốt đẹp, để lại nhiều niềm cảm xúc trong lòng người dự.

Bài & Ảnh: Hữu Lễ (TGPSG)

Top