Đức Lêô XIV: Xây dựng “nền văn minh tình thương” đòi hỏi lòng can đảm và sự lãnh đạo khiêm nhường
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG -- Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các tham dự viên của kỳ Đối thoại Borgo Laudato si’ lần thứ nhất thúc đẩy một mô hình lãnh đạo luân lý mới và góp phần xây dựng “nền văn minh tình thương” trước nguy cơ phi nhân hóa ngày càng gia tăng.
Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô đã tiếp đón các tham dự viên của kỳ Đối thoại Borgo Laudato si’ lần đầu tiên. Các tham dự viên quy tụ tại Borgo Laudato si’, thuộc Castel Gandolfo, để tham dự hai ngày thảo luận về một số vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại đang phải đối diện, gồm trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với phẩm giá con người, lão hóa khỏe mạnh, ngoại giao thể thao và phát triển bền vững về môi trường.
Sáng kiến này là một phần trong sứ mạng rộng lớn của Borgo Laudato si’, được thành lập tại khu Biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo như một trung tâm về sinh thái toàn diện, lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato si’ năm 2015 của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Các cuộc đối thoại quy tụ các chuyên gia, những người hoạt động thực tiễn và các nhà lãnh đạo đến từ nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tìm hiểu cách thức sự lãnh đạo luân lý có thể góp phần vào sự chuyển đổi về sinh thái, xã hội và kinh tế.
Tái định hình sự lãnh đạo luân lý
Phát biểu với các tham dự viên vào cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Lêô mô tả cuộc quy tụ này là “bước đầu tiên của một tiến trình nhằm canh tân và tái định hình sự lãnh đạo luân lý trong một thế giới ngày nay dường như đang bị chia rẽ và lãng quên cội nguồn lịch sử của mình.”
Suy tư về một số chủ đề được triển khai trong Thông điệp Magnifica humanitas, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại trong việc đối diện với những thách đố của thời đại. Ngài nói: “Chúng ta tìm kiếm những con đường mới để phục vụ ích chung và thăng tiến một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người cho mọi người”, đồng thời nhắc lại lời mời gọi của mình là “đối thoại với tất cả mọi người của thời đại chúng ta, những người cùng chia sẻ với chúng ta các biến cố, những thao thức và khát vọng của nhân loại.”
Đức Thánh Cha cảnh báo về điều ngài gọi là “sự mù lòa về tinh thần và văn hóa” đang ngày càng gia tăng, có nguy cơ cắt đứt xã hội khỏi ký ức lịch sử của mình. Ngài nói: “Một thứ chủ nghĩa thực dụng giả tạo thúc đẩy chúng ta chặt đứt cội rễ lịch sử của mình, như thể có thể khai mở một ‘thụ tạo mới’ tách rời khỏi quá khứ.” Ngài cũng lưu ý rằng ngay cả những người viện dẫn các nguyên tắc luân lý cũng có thể rơi vào một dạng “chủ nghĩa hư vô lịch sử”, khi lầm tưởng rằng những thảm kịch của thế kỷ XX sẽ không thể tái diễn.
Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục cho biết các cuộc đối thoại được khơi nguồn từ tầm nhìn hiệp hành của Giáo hội, quy tụ nhiều tiếng nói khác nhau trong khi cùng tìm kiếm sự hiệp nhất quanh những mối quan tâm chung. Ngài biểu dương các tham dự viên vì cam kết thúc đẩy sự canh tân sinh thái, xã hội và kinh tế, bất chấp sự khác biệt về xuất thân và chuyên môn.
Những thách đố của sự phát triển công nghệ
Đề cập đến những thách đố luân lý do sự phát triển công nghệ và kinh tế đặt ra, Đức Thánh Cha đối chiếu hai cách nhìn đối lập về xã hội. Ngài nói: “Trước cám dỗ xây dựng ‘Tháp Ba-ben’, biểu tượng của việc tôn thờ lợi nhuận bằng cái giá phải trả của những người yếu thế nhất và làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa, người Kitô hữu được mời gọi góp phần xây dựng ‘Giêrusalem mới’, tức nền văn minh tình thương.”
Đức Thánh Cha giải thích rằng nền văn minh ấy không được xây dựng bằng những hành động lớn lao hay ngoạn mục, nhưng bằng những cử chỉ trung thành và quan tâm được thực hiện mỗi ngày. Ngài nói: “Nền văn minh tình thương sẽ không xuất hiện từ một hành động đơn lẻ hay phi thường, nhưng từ tổng hòa những hành động nhỏ bé và bền bỉ trong sự trung thành, trở thành thành lũy chống lại sự phi nhân hóa.”
Đức Thánh Cha Lêô cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức cuộc gặp gỡ giữa khung cảnh thiên nhiên của Vườn Giáo hoàng tại Borgo Laudato si’, nơi các tham dự viên có thể kín múc cảm hứng từ “vẻ đẹp của công trình tạo dựng – và của chính Đấng Tạo Hóa”, đồng thời tìm cách nối kết những kinh nghiệm tại địa phương với trách nhiệm toàn cầu.
Cảm ơn các tham dự viên vì sự dấn thân của họ, Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc bày tỏ hy vọng rằng tiến trình được khởi sự tại Castel Gandolfo sẽ tiếp tục được phát huy qua những cuộc gặp gỡ và sáng kiến trong tương lai.
bài liên quan mới nhất
- Nghiên cứu ghi nhận xu hướng quan tâm đến đức tin Công giáo
-
Ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột Iran -
Đức Lêô XIV nói về thỏa thuận Mỹ-Iran và cuộc chiến tại Ukraina -
Đức Lêô XIV nói về đức tin và niềm vui của người dân Tây Ban Nha -
Trong Ngày vì Sự Sống, Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các bậc cha mẹ mất con -
Đức Lêô XIV kỳ vọng Bản ghi nhớ Mỹ-Iran sẽ chấm dứt chiến tranh -
Tuyên bố chung ký tại Geneva phản đối việc sử dụng AI trong chiến tranh -
Đức Lêô XIV: Khủng hoảng môi trường là một khía cạnh của khủng hoảng kinh tế xã hội -
Đức Lêô XIV nhắn gửi người cao tuổi: Thiên Chúa luôn yêu thương quý vị -
Mỹ và Iran dự kiến ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vào ngày 19.6.2026
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y