Đức Lêô XIV với di dân tại Tenerife: Anh chị em luôn ở trong tim tôi
Tác giả:Deborah Castellano Lubov
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong thời gian lưu lại quần đảo Canary, Đức Lêô XIV đã gặp gỡ người di cư tại Trung tâm Las Raíces ở Tenerife, khẳng định rằng ngài luôn mang họ trong trái tim và lời cầu nguyện của mình, đồng thời cầu nguyện để không một “cơn bão” nào khiến họ đánh mất cảm thức về sự hiện diện của Chúa Kitô.
Đức Lêô XIV nhắc nhở những người di cư tại Trung tâm Las Raíces ở Tenerife rằng ngài luôn mang họ trong trái tim mình và sẽ nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.
Sau khi lắng nghe chứng từ của những người hiện diện, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với họ và với tất cả người di cư.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng hôm nay Giáo hội cử hành Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời giải thích rằng đối với các Kitô hữu, Trái Tim Chúa Giêsu là biểu tượng cho tình yêu thương xót và vô biên của Thiên Chúa dành cho mọi người.
Đức Thánh Cha nói: “Trong bối cảnh này, thật là điều Chúa quan phòng khi chúng ta có thể gặp gỡ nhau, nhìn thấy nhau và trên hết nhận ra rằng, dù chúng ta đến từ đâu, tình yêu của Thiên Chúa không biết đến biên giới, không phân biệt đối xử, được trao ban cho mọi người và quy tụ chúng ta trong sự hiệp nhất.”
Khi nhìn vào khuôn mặt anh chị em, tôi nghĩ đến tâm hồn anh chị em
Đức Giáo hoàng tiếp tục nhìn nhận những khó khăn mà họ đang trải qua.
Ngài nói: “Khi nhìn vào khuôn mặt anh chị em và lắng nghe những câu chuyện của anh chị em, tôi cũng nghĩ đến tâm hồn anh chị em, những tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương bởi biết bao khó khăn, nhưng đồng thời được an ủi nhờ tình yêu mà anh chị em đã đón nhận từ những tấm lòng rộng mở, quảng đại và đầy lòng thương xót.”
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Trái Tim Chúa Kitô đã chịu đau khổ và bị đâm thâu vì tình yêu, nhưng Người cũng được an ủi bởi những người giàu lòng trắc ẩn, những người đã giúp xoa dịu nỗi đau của Người.
.png)
Đức Lêô XIV nói chuyện với người di cư tại Tenerife (@Vatican Media)
Chúa Giêsu thấu hiểu anh chị em
Đức Lêô XIV giải thích tính phổ quát của tình yêu qua dụ ngôn Người Samari nhân hậu, trong đó một người xa lạ đến từ miền đất khác và thuộc một tôn giáo khác đã động lòng thương trước một người bị thương tích và bị ngược đãi.
Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại rằng, được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thôi thúc chúng ta chữa lành những vết thương của tha nhân và thực thi bác ái đối với những người đau khổ - Thánh Phêrô Betancur và Thánh Giuse de Anchieta đã lên đường từ quần đảo Canary để loan báo Tin Mừng tại châu Mỹ, mở ra những chân trời truyền giáo mới.
Ngài lưu ý rằng các ngài cũng là những người di cư, can đảm bước vào những miền đất xa lạ, mang theo đức tin, đức cậy và đức mến như những hành trang quý giá nhất.
Đức Lêô XIV nói rằng tại những vùng đất xa lạ ấy, những “người di cư và nhà truyền giáo thánh thiện” đã chia sẻ những gì mình có, đồng thời đón nhận những ân ban mới được ban cho mình.
Hãy chia sẻ những kho tàng nhân bản của anh chị em
Đức Lêô XIV khích lệ: “Tôi cũng mời gọi anh chị em chia sẻ những kho tàng nhân bản, những ước mơ và nền văn hóa mà anh chị em đã mang đến các hòn đảo này, đồng thời rộng mở đón nhận những gì được trao tặng cho anh chị em.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự trao đổi này cần được sống “một cách có trách nhiệm”, hướng tới “các thế hệ tương lai, những người mà chúng ta mong muốn trao lại gia sản của một nền văn minh tình thương”.
Trong viễn tượng đó, Đức Lêô XIV nhận định rằng di cư có thể đóng một vai trò quan trọng, vì “có thể trở thành cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau giữa các dân tộc”.
Đức Giáo hoàng nhắc nhở những người hiện diện rằng: “Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là những người di cư, vì tất cả chúng ta đều là những người lữ hành trên đường về quê hương thiên quốc.”
Cần làm cho hành trình ấy trở nên nhân bản hơn
Ngài khuyến khích mọi người góp phần, bằng bất cứ cách nào có thể, để làm cho hành trình ấy trở nên nhân bản hơn.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan chính quyền, các tổ chức khác nhau cùng biết bao người thiện chí, những người đã cộng tác để làm nên những hoạt động trợ giúp nhân đạo cụ thể, góp phần khôi phục niềm hy vọng và mang lại phẩm giá cho biết bao người.
Ước gì không một “cơn bão” nào khiến anh chị em xa rời sự hiện diện của Chúa
Đức Lêô XIV cho biết: tên của trung tâm tiếp nhận Las Raíces, có nghĩa là “những cội rễ”, đã thu hút sự chú ý của ngài. Ngài nhắc lại rằng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người đã rất mong được ở cùng anh chị em, thường dùng hình ảnh cội rễ để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ nguồn cội, giữ sự hiệp nhất và tín thác vào Chúa.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng: trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Phanxicô đã viết rằng những ai tín thác vào Chúa thì “như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ bên suối; khi nắng nóng kéo đến cũng chẳng sợ gì, lá vẫn xanh tươi.”
Hãy bén rễ sâu trong Chúa
Gợi lại chính hình ảnh ấy, Đức Lêô XIV cầu nguyện để những người hiện diện luôn bén rễ sâu trong Chúa, “để không một cơn bão nào có thể khiến anh chị em xa rời sự hiện diện của Người, Đấng ban sức mạnh và sự sống.”
Ngài nói: “Anh chị em thân mến, tôi luôn mang anh chị em trong trái tim mình và sẽ nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện.”
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giáo hoàng cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho họ, gia đình họ và tất cả những ai đang làm điều tốt cho họ; đồng thời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng An Ủi Người Di Cư, luôn đồng hành và nâng đỡ họ bằng sự chở che hiền mẫu của Mẹ.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV đến Tenerife
-
Tổng Giáo phận Seoul vinh danh học giả AI, linh mục Paolo Benanti -
Đức Lêô XIV tại Canary: Hiệp nhất trong Thánh giá và Thánh Thể -
Đức Lêô XIV tại Gran Canaria: Phẩm giá con người không bị giới hạn bởi hộ chiếu -
Caritas tại quần đảo Canary: Giáo hội hiện diện ở nơi Nhà nước không thể chạm tới -
Đức Lêô XIV tại Barcelona: Cuộc sống là hành trình cùng nhau bước đi -
Đức Lêô XIV cảm ơn các đan sĩ Biển Đức vì hồng ân thinh lặng -
Đức Lêô XIV: Người cao tuổi có thể là những người thầy của cuộc sống -
Di dân và Quần đảo Canary: Từ Tủi hổ đến Hy vọng -
Đức Lêô XIV tại Montserrat: Hãy nuôi dưỡng tình yêu để hận thù nhường chỗ cho hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y