Đức Lêô XIV: Tuyệt đối không được lợi dụng Thiên Chúa cho mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Khi phát biểu trước các đại diện cộng đồng Hồi giáo Senegal, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các tôn giáo cùng nhau làm việc vì hòa bình và cảnh báo không được lợi dụng Thiên Chúa cho mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị.
“Chúng ta cùng nhau đảm nhận trách nhiệm chung: lên án mọi hình thức phân biệt đối xử và bách hại dựa trên chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc; bác bỏ mọi sự lợi dụng danh Thiên Chúa cho mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị; và cất lên tiếng nói bênh vực mọi cộng đồng thiểu số đang chịu đau khổ.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp gỡ với các đại diện cộng đồng Hồi giáo Senegal, cùng với các đại diện của Giáo hội Công giáo Senegal.
Bảo vệ tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình
Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha gọi cuộc gặp gỡ này là một biểu hiện quan trọng của tình hữu nghị và của cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ.
Ngài cũng nhắc lại rằng Senegal thể hiện tinh thần hiếu khách và liên đới, đồng thời là một mẫu gương về sự chung sống hòa bình giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và các tín hữu thuộc các truyền thống khác. Ngài nói rằng đây là một thực tại, tạo nền tảng cho đối thoại giữa các dân tộc khác nhau về tôn giáo và nguồn gốc dân tộc.
“Kho tàng huynh đệ này phải được gìn giữ cẩn thận,” ngài nói, và nhấn mạnh rằng đó là “một thiện ích quý giá không chỉ cho quốc gia các bạn, mà còn cho toàn thể nhân loại.”
Những thách đố đối với hòa bình tại châu Phi
Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Leo tiếp tục bày tỏ sự đau buồn về những thách đố tại châu Phi.
“Thật đáng tiếc,” ngài nói, “các cuộc xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn trên lục địa châu Phi, gây ra những khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và bất bình đẳng sâu sắc, mỗi ngày thử thách toàn thể các dân tộc, chưa kể đến sự gia tăng đáng lo ngại của chủ nghĩa cực đoan bạo lực.”
Bên cạnh đó, ngài lưu ý còn có “làn sóng di cư và người tị nạn ngày càng gia tăng, những lời lẽ thù hận làm ô nhiễm đời sống xã hội, sự suy yếu của các mối dây gia đình, và sự xói mòn các nền tảng luân lý và thiêng liêng, đặc biệt nơi người trẻ.”
Trong bối cảnh này, ngài nói rằng các giá trị được thể hiện qua tinh thần “teranga” và đối thoại liên tôn là “một công cụ quý giá” để làm dịu căng thẳng và xây dựng hòa bình bền vững.
“Bằng cách thúc đẩy đối thoại liên tôn và thu hút các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia các sáng kiến trung gian và hòa giải,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, “chính trị và ngoại giao có thể tận dụng các sức mạnh luân lý có khả năng làm dịu căng thẳng, ngăn chặn cực đoan hóa và thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng và quý mến lẫn nhau.”
Nhu cầu về ngoại giao và đối thoại tôn giáo dựa trên chân lý và hòa bình
Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng: Ngày nay, thế giới cần một nền ngoại giao và đối thoại tôn giáo được xây dựng trên hòa bình, công lý và chân lý.
Ngài nói, “Kitô hữu và Hồi giáo chúng ta cùng nhau tin rằng mỗi con người được hình thành bởi bàn tay Thiên Chúa, và vì thế được khoác lên phẩm giá mà không một luật lệ hay quyền lực nào của con người có thể tước đoạt.”
Vì thế, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng trên nền tảng huynh đệ này, với đức tin và nhân tính làm gốc rễ, các tôn giáo phải cùng nhau bác bỏ việc lợi dụng danh Thiên Chúa, đặc biệt cho các lợi ích quân sự, kinh tế và chính trị; lên án bách hại và phân biệt đối xử; và bảo vệ các nhóm thiểu số đang chịu đau khổ.
“Như tôi đã nói tại Bamenda ở Cameroon,” Đức Giáo hoàng nhắc lại, “‘khốn cho những ai lợi dụng tôn giáo và chính danh Thiên Chúa cho lợi ích quân sự, kinh tế hay chính trị của riêng mình, kéo điều thánh thiêng vào bóng tối và ô uế.’”
Cùng nhau hành động vì lợi ích của nhân loại
Đức Thánh Cha bày tỏ lời cầu nguyện rằng Thiên Chúa Toàn Năng có thể khơi dậy lại nơi con người khát vọng hiểu biết nhau hơn, lắng nghe nhau và sống chung trong sự tôn trọng và tình huynh đệ.
“Xin Người ban cho anh chị em can đảm để bước đi trên con đường đối thoại, đáp lại các xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ, và mở rộng trái tim cho tha nhân mà không sợ hãi sự khác biệt.”
Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng sự dấn thân của họ cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào, dẫn đến sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa các bên khác nhau vì lợi ích của toàn thể nhân loại.
.png)
Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp đón các đại diện cộng đồng Hồi giáo Senegal (@VATICAN MEDIA)
bài liên quan mới nhất
- Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô
-
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình -
Gìn giữ nhân tính của chúng ta trong thời đại AI -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y