Đức Lêô XIV: Tình huynh đệ là nhìn thấy khuôn mặt Thiên Chúa nơi tha nhân
Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Gặp gỡ các tham dự viên của lần thứ ba Hội nghị Thế giới về Tình huynh đệ Con Người, Đức Giáo Hoàng kêu gọi xây dựng “một liên minh nhân loại” dựa trên sự quan tâm, rộng lượng và tin cậy, thay vì quyền lực, lợi nhuận và nghi ngờ.
Ngay đầu Hội nghị Thế giới về Tình huynh đệ Con Người lần thứ ba, Đức Giáo Hoàng Lêô đã chào đón các tham dự viên tại Sala Clementina ở Vatican. Trong một thế giới ngập tràn xung đột và chia rẽ, ngài nhấn mạnh sự hiện diện của họ càng quan trọng, vì họ “đoàn kết bằng một lời ‘không’ mạnh mẽ và can đảm với chiến tranh, và một lời ‘có’ vang dội cho hòa bình và tình huynh đệ.”
Phản ánh lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng chiến tranh không bao giờ là câu trả lời, Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích sự hiện diện của các tham dự viên làm chứng cho thông điệp này, có thể kết nối các tôn giáo và văn hóa khác nhau. Ngài mô tả đây là “một lực lượng yên lặng nhưng mạnh mẽ giúp chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, bất chấp tất cả khác biệt.”
Anh em của con ở đâu?
Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc đến mối quan hệ giữa hai anh em Cain và Abel - mối quan hệ đầu tiên như thế - và ngài chỉ ra rằng ngay cả mối quan hệ này cũng đầy xung đột. Nhưng ngài cảnh báo rằng hành vi bạo lực ban đầu này không nên khiến chúng ta cam chịu và nghĩ rằng mọi chuyện luôn như vậy.
“Dù bạo lực của Cain có cổ xưa hay phổ biến đến đâu, nó cũng không bao giờ được chấp nhận là ‘bình thường’,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Thay vào đó, chuẩn mực chúng ta nên theo là câu hỏi này: “Anh em của con ở đâu?”
Trong đó, chúng ta tìm thấy ơn gọi, gương mẫu, thước đo công lý và luật lệ. Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh Thiên Chúa không trả thù Cain vì đã giết anh mình. Ngược lại, Ngài đặt câu hỏi mà nhân loại đã mang theo suốt thời gian.
Đây là một câu hỏi dành cho bạn
Nhưng đây không chỉ là một câu hỏi đơn giản. Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh rằng nó trở thành “nguyên tắc của sự hòa giải.” Khi chúng ta học cách thấu hiểu nó, nó trở thành một câu hỏi cá nhân, có chủ ý, mà chúng ta phải tự đặt ra trong mọi khía cạnh của đời sống hằng ngày.
Phản ánh lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng chiến tranh không bao giờ là câu trả lời, Đức Giáo Hoàng giải thích sự hiện diện của các tham dự viên làm chứng cho thông điệp này, có thể kết nối các tôn giáo và văn hóa khác nhau. (@Vatican Media)
“Bạn ở đâu trong ‘cuộc kinh doanh’ của những cuộc chiến phá vỡ cuộc sống của thanh thiếu niên bị buộc phải cầm vũ khí; nhắm vào dân thường vô tội, trẻ em, phụ nữ và người già…? Anh em ơi, anh em ở đâu trong một đời sống “siêu kết nối” - nơi cô đơn ăn mòn các mối liên kết xã hội và khiến chúng ta trở thành người xa lạ ngay với chính mình?”
Im lặng không phải là câu trả lời. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các tham dự viên Hội nghị Thế giới về Tình huynh đệ Con Người rằng chính họ là câu trả lời thông qua sự dấn thân, lòng can đảm và sự hiện diện của mình. Lựa chọn sống một cuộc đời khác - đầy phát triển và trưởng thành - có thể làm thay đổi thế giới.
Nhìn thấy Thiên Chúa nơi tha nhân
Khi chúng ta bắt đầu nhìn những người xung quanh như anh chị em của mình, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta sẽ thoát “khỏi sự giả vờ tin rằng chúng ta là những cá nhân cô lập hoặc khỏi logic chỉ hình thành các mối quan hệ vì lợi ích riêng.”
Lợi ích cá nhân không phải là nền tảng duy nhất cho một mối quan hệ. Truyền thống tinh thần và tư duy phản biện phát triển sẽ mở ra cánh cửa để kết nối giữa con người với nhau vượt bên trên quan hệ gia đình hay dân tộc.
“Tình huynh đệ là tên gọi chân thực nhất cho sự gần gũi,” Đức Giáo Hoàng Lêô chia sẻ, vì nó có nghĩa là “tái khám phá khuôn mặt của tha nhân.” Đối với những người tin, đó là nhìn thấy khuôn mặt Thiên Chúa nơi mọi người - người nghèo, người cô đơn, thậm chí cả kẻ thù.
Một liên minh dựa trên sự quan tâm
Nhân dịp hội nghị thế giới về tình huynh đệ con người, Đức Giáo Hoàng thách thức tất cả các tham dự viên tìm những cách mới để tạo mối liên kết trong nhiều lĩnh vực công việc, kiến thức và thế hệ khác nhau.
Ngài hối thúc rằng: những con đường này luôn bao gồm người nghèo - “không chỉ là những người nhận viện trợ mà còn là những người tham gia tích cực vào quá trình phân định và đối thoại.”
Ngài nói tiếp, “Hãy tiếp tục công việc âm thầm gieo hạt giống, từ đó có thể xuất hiện một quá trình thực sự tham gia, lấy nhân loại và tình huynh đệ làm trung tâm.”
Đức Giáo Hoàng kêu gọi một “liên minh nhân loại” dựa trên sự quan tâm, rộng lượng và tin cậy, thay vì quyền lực, lợi nhuận và nghi ngờ.
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ trong đời sống hằng ngày và hơn thế nữa.
bài liên quan mới nhất

- Tuổi 70 của Đức Lêô XIV: Một khởi đầu mới
-
Đức Lêô XIV sẽ chủ sự nghi thức đại kết tưởng niệm các vị tử đạo thời hiện đại -
Các nữ thần học gia châu Phi vạch con đường mới cho một Hội Thánh hiệp hành -
Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati (7/9/2025) -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Pier Giorgio Frassati (1901-1925) -
Sắp tuyên phong Chân Phước Eduard Profittlich: Trở thành người Estonia bằng máu tử đạo -
Truyền hình trực tiếp: Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati -
Cha Faltas: Gaza đang trong tình cảnh vô nhân đạo -
Vatican tổ chức hội thảo “Thụ tạo, Thiên nhiên, Môi trường vì Hòa bình Thế giới”
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y