Đức Lêô XIV: Thiên Chúa không bao giờ loại bỏ chúng ta
Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Suy niệm về những lời của Chúa Giêsu sau khi công bố Tám Mối Phúc Thật, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc gặp gỡ Chúa Giêsu mang lại niềm vui đích thực, sức sống và ánh sáng cho đời sống hằng ngày; và ngay cả khi chúng ta cảm thấy chán nản, Thiên Chúa Cha vẫn “quan tâm đến từng con người, đến tên gọi và sự độc đáo của mỗi chúng ta.”
Trong bài huấn dụ Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy niệm về những lời của Chúa Giêsu sau khi công bố các Mối Phúc.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không chỉ liệt kê tám Mối Phúc, nhưng còn hướng đến những người thực hành các Mối Phúc ấy, và nói rằng nhờ đó “trái đất không còn như trước và thế giới không còn chìm trong bóng tối.”
Đức Thánh Cha giải thích rằng niềm vui đích thực mang lại hương vị và ánh sáng cho những góc tối của cuộc sống.
Ngài nhận định: “Niềm vui ấy phát xuất từ một lối sống, một cách hiện diện trên mặt đất và chung sống với nhau – điều cần được ước muốn và chọn lựa.”
Lối sống mới này tỏa sáng nơi chính con người Chúa Giêsu, trong lời nói và hành động của Người.
Khi một người gặp gỡ Chúa Giêsu – Đấng nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, đơn sơ trong tâm hồn và khát khao công lý – họ không thể quay lại một đời sống nhạt nhẽo và vô vị.
Trong cuộc gặp gỡ ấy, “lòng thương xót và hòa bình như những sức mạnh biến đổi và hòa giải” được khai mở.
Ánh sáng giữa bóng tối
Dựa trên sách ngôn sứ Isaia, Đức Thánh Cha nêu ra những cách cụ thể để vượt thắng bất công: “chia sẻ bánh cho người đói, đón người nghèo và vô gia cư vào nhà, mặc áo cho người trần truồng, và không sao nhãng người thân cận cũng như những người trong chính gia đình mình.”
Khi thực hiện những việc ấy, ngôn sứ nói rằng: “bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, và vết thương của ngươi sẽ mau chóng được chữa lành” (Is 58,8).
Đức Thánh Cha chỉ ra chiều sâu hai mặt của lời này.
Một mặt, đó là ánh sáng không thể che giấu, như mặt trời xua tan bóng tối; mặt khác, đó là vết thương từng đau nhức nay đang được chữa lành.
Ngài biết từng tên gọi của chúng ta
Đức Thánh Cha Lêô nhận định: “Thật đau đớn khi đánh mất hương vị và từ bỏ niềm vui, nhưng điều đó vẫn có thể trở thành một vết thương trong lòng mỗi người.”
Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu dường như đưa ra một lời cảnh tỉnh cho những người đang lắng nghe Người, để họ đừng bỏ cuộc.
Người nói rằng muối đã nhạt “thì chẳng còn ích gì, chỉ còn việc bị quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp.”
Đức Thánh Cha suy tư: biết bao người - “có thể chính chúng ta”, cảm thấy mình vô giá trị hoặc tan vỡ, như thể ánh sáng nơi họ đã bị che khuất.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu mang đến một lời loan báo đầy hy vọng: Thiên Chúa sẽ không bao giờ loại bỏ chúng ta.
Ngài biết từng tên gọi của chúng ta và trân trọng sự độc đáo nơi mỗi người.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Mọi vết thương, dù sâu đến đâu, cũng sẽ được chữa lành khi chúng ta đón nhận lời của các Mối Phúc và quay trở lại con đường Tin Mừng.”
Khơi lại niềm vui
Những hành động cụ thể của sự mở lòng và quan tâm đến người khác sẽ giúp khơi lại niềm vui trong cuộc sống.
Tuy nhiên, ngài cho rằng chính trong sự đơn sơ ấy, những cử chỉ này lại khiến chúng ta đi ngược với não trạng của thế gian.
Chúa Giêsu đã bị cám dỗ trong hoang địa để chọn những con đường khác nhằm khẳng định căn tính của mình.
Nhưng Người đã từ chối những con đường có thể khiến Người “đánh mất hương vị đích thực của mình, hương vị mà chúng ta gặp thấy mỗi Chúa nhật nơi tấm Bánh được bẻ ra, một sự sống được hiến trao và một tình yêu thầm lặng.”
Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy “được nuôi dưỡng và soi sáng nhờ sự hiệp thông với Chúa Giêsu.”
Không cần khoe khoang, ngài giải thích, “khi ấy chúng ta sẽ như thành trì xây trên núi cao, không chỉ dễ thấy, mà còn mời gọi và đón tiếp.”
“Đó là thành đô của Thiên Chúa, nơi mà tận sâu thẳm, mọi người đều ước mong được sống và tìm thấy bình an.”
Ngài mời gọi tất cả những ai hiện diện tại Quảng trường hãy phó dâng lời cầu nguyện của mình cho Đức Maria, là Cửa Thiên Đàng.
Để Mẹ giúp chúng ta “trở nên và luôn mãi là môn đệ của Con Mẹ.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Giáo hoàng gửi linh mục Tây Ban Nha: “Hãy nên thánh và đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”
-
Đức Lêô XIV: Ước chi những ai đau khổ tìm được bình an đích thực trong tình yêu của Chúa -
Giáo hội Việt Nam kêu gọi canh tân truyền giáo trong sự phát triển về ơn gọi -
Sau hành vi phá hoại và cách đáp trả của một trường Công giáo -
Đức Lêô XIV tái khẳng định về sự cần thiết phải tôn trọng quyền trẻ em -
Tòa Thánh: Phát triển xã hội và công lý phải hướng tới công ích -
Các giám mục Philippines kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người -
Chile tiến tới việc gia nhập danh sách ngày càng nhiều các quốc gia cấm mang thai hộ -
Liệu người phụ nữ Úc từng sống sót này có thể trở thành thánh không? -
Đức Lêô XIV: Đọc Lời Chúa trong bối cảnh lịch sử để tránh chủ nghĩa cực đoan
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y