Đức Lêô XIV: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hiệp nhất trong đa dạng

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin nhân lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói rằng, dù rất khác nhau về tính cách và quá trình trưởng thành, hai vị Tông đồ đã được Chúa Thánh Thần quy tụ nên một để mưu ích cho Giáo hội.

Trưa thứ Hai 29/6/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự giờ Kinh Truyền Tin cùng các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi Giáo hội cử hành lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Giữa cái nóng oi bức của Rôma, Đức Thánh Cha cho biết ngày lễ này nhắc nhớ mối dây liên kết Giáo hội Rôma với tất cả các Giáo hội trên khắp thế giới “trong sự hiệp thông của đức tin và đức ái.”

Đức Lêô nói rằng cuộc tử đạo của hai Thánh Phêrô và Phaolô tại Rôma như một ấn chứng cho Tân Ước, tỏ lộ chiều sâu tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô.

Ngài nói: “Chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà Tin Mừng của Đức Kitô, có thể nói như thế, đã bén rễ tại Rôma, biểu lộ ngay tại thủ đô của đế quốc sức mạnh đổi mới của mình, nhờ một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô hạn của mỗi con người, đồng thời đem đến một cách hiểu mới về quyền bính – không phải là thống trị, nhưng là phục vụ con người.”

Đức Thánh Cha nói rằng lời mời gọi bước theo Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang vọng từ các thủ đô đến những vùng đất xa xôi nhất, nhờ những người đã đáp lại lời mời gọi của Người.

“Khi mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào chính sứ mạng của Đức Giêsu, vì ân sủng Thiên Chúa vẫn tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta, là những tội nhân bất toàn nhưng đã được tha thứ.”

Tiếp đó, Đức Lêô XIV suy tư về những khác biệt giữa hai vị Tông đồ trên bình diện con người.

Ngài nói: “Hai ngài khác nhau về xuất thân, quá trình trưởng thành và tính cách, không chỉ trước mà cả sau khi được Chúa kêu gọi, vì cùng một Chúa không làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau.”

Chính trong những khác biệt ấy, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã loan báo Tin Mừng bằng tiếng nói riêng của mình. Tin Mừng cho thấy sự khác biệt ấy là một phần thiết yếu của chính Tin Mừng.

Ngài nói: “Trong Tông đoàn, Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, theo một nghĩa nào đó, các ngài đã trở thành biểu tượng của nhiều sự đa dạng khác mà cùng một Chúa Thánh Thần quy tụ nên một.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng hai vị thánh bổn mạng của Rôma đã trải qua những thách đố của sự hiệp thông, nhưng vẫn phục vụ và làm chứng cho sự hiệp thông ấy như “một bí tích của sự sống thần linh.”

Đức Thánh Cha khẳng định: “Chứng tá của các ngài đã góp phần quyết định để sự hiện diện của các Kitô hữu trong lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến việc phục vụ, hiệp nhất và hòa giải.”

Sau cùng, Đức Lêô XIV cầu xin nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Phêrô và Phaolô, Giáo hội ngày càng ý thức hơn về tính công giáo của mình, nghĩa là sự hiệp nhất phổ quát trong sự đa dạng.

Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Ước gì Giáo hội nhận ra giá trị của mình trong việc cổ võ những cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các cá nhân và các dân tộc, để tránh mọi điều làm xói mòn hoặc gây tổn hại đến sự hiệp thông, đồng thời kiên trì trên hành trình đại kết và trong cuộc đối thoại chân thành, biết lắng nghe với mọi người.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top