Đức Lêô XIV tại Metz: Thiên Chúa không bao giờ gây tổn hại phẩm giá con người

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Gặp gỡ đại diện các tôn giáo khác nhau tại thành phố Metz của Pháp, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đề cao những nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên tôn, đồng thời nhắc lại rằng không bao giờ được viện danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hoặc áp bức.

Trong ngày cuối của chuyến Tông du Pháp, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ trì cuộc gặp gỡ liên tôn tại Trung tâm Hội nghị Robert Schuman ở Metz.

Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng nhắc lại di sản của Đấng Đáng kính Schuman, một trong những người sáng lập Liên minh châu Âu.

Gọi ông là một “con người của đức tin và niềm xác tín”, Đức Giáo hoàng nói rằng Đấng Đáng kính Schuman đã trở thành một sứ giả của sự hiệp nhất trong đa dạng, và có khả năng biến những chia rẽ thành “những nhịp cầu hy vọng”.

Đức Giáo hoàng nói: “Theo gương ngài, trách nhiệm chung của chúng ta, với tư cách là những người có đức tin, là làm chứng rằng, vượt lên trên mọi biên giới, chúng ta luôn có thể gặp gỡ nhau, xây dựng tình bằng hữu và tìm kiếm hòa bình.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại Thông điệp Fratelli Tutti của cố Đức Giáo hoàng Phanxicô và lời kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo nhằm xây dựng tình bằng hữu và hòa bình.

Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Đối thoại không làm giảm đi căn tính của chúng ta, nhưng diễn tả căn tính ấy cách đơn sơ và chân thật, bằng việc mở ra trước sự đa dạng của người khác.”

Ngài nói thêm, đối thoại là “một nghệ thuật gặp gỡ” mà thế giới chúng ta đang rất cần, bởi đó là điều đối nghịch với sự gây hấn và bạo lực.

Ngài nói: “Viện danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hoặc áp bức là xúc phạm đến danh Ngài. Không điều gì làm tổn hại phẩm giá con người mà lại có thể nói rằng bắt nguồn từ Thiên Chúa.”

Đức Giáo hoàng nhắc nhở mọi tín hữu đều có trách nhiệm tham gia vào các cuộc đối thoại tôn giáo nhằm “giải trừ vũ khí nơi con tim và lời nói”.

Ngài nói rằng các tôn giáo là những người bảo vệ sự sống, bởi các tôn giáo khẳng định giá trị thánh thiêng của sự sống; đồng thời lưu ý rằng các tôn giáo sẽ sinh hoa trái rõ ràng khi những tín đồ sát cánh cùng những người dễ bị tổn thương và yếu thế nhất.

Ngài nói: “Sự vĩ đại của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng được đo bằng sự quan tâm, bảo vệ và nâng đỡ con người.”

Ngài nói thêm, phục vụ sự sống có nghĩa là bao bọc sự sống bằng “chăm sóc, hiện diện và dịu dàng” cho đến khi kết thúc cách tự nhiên, đặc biệt trong những lúc gian nan, đồng thời xây dựng sự hiệp thông tôn trọng phẩm giá của mỗi con người.

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định với các đại diện tôn giáo đang quy tụ tại Metz rằng: Giáo hội Công giáo coi tất cả những ai “chân thành tìm kiếm chân-thiện-mỹ như những người bạn đồng hành”.

“Xin cho lòng nhân hậu và sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta và dạy chúng ta ngày càng sống trọn vẹn hơn với tư cách là con cái của Ngài và là anh chị em với nhau.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top