Đức Lêô XIV: Người cao tuổi có thể là những người thầy của cuộc sống
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News – Đức Giáo hoàng Lêô XIV tái khẳng định giá trị quý báu của người cao tuổi cũng như vai trò của họ như “những người thầy của cuộc sống”, đồng thời nhấn mạnh rằng tuổi già là thời gian của ân sủng.
Lời nhắn nhủ này được đưa ra trong một bức thư gửi đến Đức Hồng y Kevin Farrell - Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống - nhân dịp Hội nghị của Bộ về Mục vụ Người cao tuổi.
“Người cao tuổi - khi bình thản đón nhận những giới hạn do năm tháng mang lại, không che giấu cũng không cảm thấy xấu hổ về chúng - có thể trở thành những người thầy của cuộc sống, có khả năng cho mọi người, đặc biệt là người trẻ, thấy rằng giá trị của một đời người không được đo bằng hiệu suất hay sự tự lập, nhưng bằng năng lực yêu thương và được yêu thương, cho đi và đón nhận.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ điều này trong lá thư được Đức Hồng y Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Tòa Thánh - thay mặt ngài gửi đến Đức Hồng y Kevin Farrell – Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống - nhân dịp Hội nghị của Bộ về Mục vụ Người cao tuổi.
Chủ đề của hội nghị là: “Nhịp cầu lên thiên đàng: Huấn quyền về sự mỏng giòn trong thời đại của sức mạnh.”
Đức Giáo hoàng nhận định rằng: trong xã hội ngày nay, tuổi già là một giai đoạn phức tạp của cuộc sống nhưng lại giàu tiềm năng; và đối với Giáo hội, nơi luôn nhìn nhận người cao tuổi là một sự hiện diện đầy ý nghĩa, sáng kiến này chắc chắn có ý nghĩa hết sức lớn lao.
Người cao tuổi thường cống hiến nhiều cho cộng đồng
Ngài nhắc lại rằng: “Ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, người cao tuổi vẫn còn rất nhiều năng lực để cống hiến cho cộng đồng.”
Ngài cho biết điều này được thể hiện rõ qua nhiều hình thức thiện nguyện khác nhau, vốn giữ vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực của đời sống Giáo hội.
Tuy nhiên, vượt lên trên điều đó, Đức Thánh Cha lưu ý rằng: tuổi già còn hướng chúng ta đến một khía cạnh sâu sắc và quan trọng hơn của đời sống Kitô hữu, đó là giá trị của sự yếu đuối.
Ngài nhận định rằng việc tuổi thọ trung bình ngày càng gia tăng tất yếu dẫn đến sự kéo dài giai đoạn mỏng giòn của tuổi già, đặt ra thách đố phải suy tư về ý nghĩa của chặng đường này trong cuộc sống.
Thời gian của ân sủng, để sống trong cầu nguyện, phục vụ và dịu dàng
Ngài đặt câu hỏi: “Cần phải nhìn nhận thế nào về những năm tháng mà một người có thể sống trong tình trạng suy yếu về thể chất hoặc tinh thần? Đâu là cái nhìn Kitô giáo để sống giai đoạn này? Làm thế nào chúng ta có thể loan báo rằng sự sống con người luôn giữ nguyên ‘phẩm giá vô hạn’ của mình ở mọi giai đoạn?”
Đức Giáo hoàng cho biết những suy tư mà các tham dự viên của hội nghị đang thực hiện có thể giúp trả lời những câu hỏi này cũng như nhiều vấn đề khác.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự mỏng giòn có giá trị thiêng liêng và mang tính cộng đồng, nhắc nhở chúng ta rằng con người lệ thuộc lẫn nhau và cần đến Thiên Chúa. Đồng thời, ngài lặp lại tư tưởng của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi mô tả sự mỏng giòn như một “huấn quyền”, có rất nhiều điều để dạy cho nhân loại hôm nay.
Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng tuổi già là thời gian của ân sủng, để sống trong cầu nguyện, phục vụ, sự dịu dàng và trong ký ức được gìn giữ rồi truyền lại; đó là một phúc lành cho các thế hệ mai sau.
Ngài nói rằng: dù xã hội chúng ta đang sống bị chi phối bởi logic của thành tích và cạnh tranh, nơi sức mạnh thường được hiểu như sự phô bày quyền lực và dễ dẫn đến sự thống trị, Giáo hội vẫn tiếp tục đề nghị sứ điệp Tin Mừng về sự hiền hòa, khiêm nhường và bình an.
Những chứng nhân đầu tiên và đáng tin cậy nhất nhờ kinh nghiệm và sự khôn ngoan
“Những người cao tuổi trong các cộng đoàn của chúng ta, nhờ kinh nghiệm và sự khôn ngoan tích lũy trong cuộc sống, là những chứng nhân đầu tiên và có thẩm quyền nhất cho cái nhìn Kitô giáo về con người.”
Đức Giáo hoàng bày tỏ hy vọng rằng công việc của Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy một cách nhìn mới đối với người cao tuổi và giai đoạn tuổi già đầy phúc lành, đồng thời khơi dậy nơi những người lớn tuổi ý thức trách nhiệm truyền lại cho các thế hệ tương lai những giá trị lành mạnh và bền vững.
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và thân ái ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người.
bài liên quan mới nhất
- Di dân và Quần đảo Canary: Từ Tủi hổ đến Hy vọng
-
Đức Lêô XIV tại Montserrat: Hãy nuôi dưỡng tình yêu để hận thù nhường chỗ cho hòa bình -
Đức Lêô XIV khuyên các tù nhân nhớ đến Thiên Chúa không ngừng yêu thương -
Đức Lêô XIV với giới trẻ tại Barcelona: “Chúng ta được tạo dựng cho cõi vô biên” -
Ngày tông du thứ tư tại Tây Ban Nha: Từ Madrid đến Barcelona -
Đức Hồng y Cobo: “Đức Thánh Cha đã chỉ ra con đường tương lai cho Giáo hội Tây Ban Nha” -
Đức Lêô XIV nói với các tình nguyện viên ở Madrid về lòng vị tha -
Đức Lêô XIV khơi dậy cội rễ đức tin tại Madrid -
Đức Lêô XIV nói trong ngày tông du thứ ba: Giáo hội ở Madrid đã ghi một “bàn thắng” khó quên -
Đức Lêô XIV mời gọi Tổng Giáo phận Madrid làm chứng cho niềm vui Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y