Đức Lêô XIV mời gọi Kitô hữu lấy tình yêu đáp lại hận thù

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các Kitô hữu đặt nền tảng sứ mạng  loan báo Tin Mừng của họ nơi cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô và đời sống chiêm niệm, kín múc sức mạnh từ tương quan thân tình với Người, để làm chứng cho Tin Mừng bằng niềm hy vọng, tình yêu và sự kiên vững trong mọi hoàn cảnh.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở các Kitô hữu rằng việc loan báo Tin Mừng đích thực không phát sinh từ chiến lược hay kỹ thuật, nhưng từ cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và chiêm niệm.

Suy niệm đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu về việc Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa: đưa ra ánh sáng điều trước đó đã được đón nhận trong thẳm sâu tâm hồn.

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Điều Thầy nói với anh em trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng; và điều anh em nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.” (Mt 10,27)

Nhấn mạnh sự tương phản giữa điều được đón nhận trong thầm kín và điều được công bố công khai, Đức Thánh Cha Lêô cho biết: loan báo Tin Mừng chỉ sức thuyết phục khi bản thân người loan báo đã có kinh nghiệm cá vị với Lời trước.

Đức Thánh Cha nói: “Người nhắc chúng ta rằng việc loan báo Tin Mừng, trước hết và trên hết, là chia sẻ cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, một cuộc gặp gỡ độc đáo nơi mỗi người.”

Tính chân thực quan trọng hơn kỹ thuật

Đức Thánh Cha Lêô giải thích rằng hiệu quả của chứng tá Kitô giáo không hệ tại chủ yếu vào phương pháp hay phương tiện, mà dựa vào tác động của Chúa Thánh Thần và sự đáp lại chân thành của người tín hữu với ân sủng của Thiên Chúa.

Ngài nói: “Sức mạnh của mọi hoạt động tông đồ, vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, đều đến từ hoạt động của Chúa Thánh Thần bên trong chúng ta và từ sự chân thực trong sự đáp trả của chúng ta.”

Nhắc lại giáo huấn của thánh Tôma Aquinô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc giảng thuyết là “trao ban cho người khác điều mình đã chiêm niệm” (contemplata aliis tradere).

Mời gọi mọi người chiêm niệm

Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm cho rằng chiêm niệm chỉ dành cho một nhóm tinh hoa thiêng liêng, và nhấn mạnh: “Chúng ta không được nghĩ rằng chiêm niệm là kinh nghiệm dành riêng cho một số ít vị thánh, hay chỉ dành cho các đan sĩ và ẩn sĩ.”

Trái lại, ngài nói tiếp, mọi Kitô hữu được mời gọi dành những khoảng lặng giữa nhịp sống thường ngày để lắng nghe Thiên Chúa, phó thác cho Chúa những niềm vui và ưu tư, đồng thời nhìn lại cuộc đời trong sự hiện diện của Chúa.

Đức Thánh Cha giải thích rằng những giây phút ấy giúp các tín hữu lớn lên trong “đức tin vững vàng và ý thức hơn”, và trở thành “những môn đệ đáng tin cậy và tự do”, có khả năng phản chiếu ánh sáng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Kiên vững giữa thử thách và bách hại

Nhìn lại bối cảnh lịch sử của Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Thánh Cha nhắc rằng thánh sử đã viết cho các cộng đoàn đang sống trong thù nghịch và bách hại.

Ngài lưu ý rằng các Kitô hữu thời Giáo hội sơ khai đã đối diện với nhiều thách đố tương tự như các tín hữu ở nhiều nơi trên thế giới hôm nay. Ngài nói: “Cám dỗ ngã lòng và để cho sự mệt mỏi hay sợ hãi lấn át là rất lớn.”

Tuy nhiên, ngài nói thêm, thách đố ấy cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi: “Ngày nay cũng như xưa, vẫn là thách đố trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu và loan báo lời Người: lấy tình yêu đáp lại hận thù, lấy hiền lành đáp lại kiêu ngạo, và lấy kiên trì vượt thắng những cản trở.”

Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu đào sâu cội rễ đức tin và sứ vụ qua mối tương quan mật thiết với Chúa, đồng thời nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium)”.

Khi đề cập đến thông điệp mang lại “niềm hy vọng, tình yêu và hòa bình” của Đức Kitô, Đức Giáo hoàng nói: “Thế giới hôm nay rất cần điều đó.”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top