Đức Lêô XIV: Lời của Chúa Giêsu “giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng”

Đức Lêô XIV: Lời của Chúa Giêsu “giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng”

Đức Lêô XIV: Lời của Chúa Giêsu “giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng”

Tác giả: Jean-Paul Kamba, SJ

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Sau khi cử hành Thánh lễ Năm Thánh dành cho các tù nhân, Đức Thánh Cha Lêô đã đọc bài huấn dụ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng, trong đó ngài khẳng định rằng niềm vui Kitô giáo vẫn bền vững “ngay cả khi cuộc sống dường như mất đi ý nghĩa và mọi sự trở nên u tối hơn.”

“Một ngôn sứ, ngay cả khi bị xiềng xích, vẫn giữ được khả năng cất tiếng nói để theo đuổi sự thật và công lý.”

Gợi lại hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã bị giam cầm vì việc rao giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV mở đầu bài suy niệm Kinh Truyền Tin Chúa Nhật bằng hình ảnh mạnh mẽ này.

Ngay cả khi ở sau song sắt nhà tù, ngài vẫn tiếp tục hy vọng và đặt câu hỏi. Như thế, Gioan trở thành dấu chỉ cho thấy Lời Thiên Chúa không thể bị dập tắt, ngay cả khi các ngôn sứ bị tước đoạt tự do.

Từ trong ngục tù, Đức Thánh Cha nói, Thánh Gioan Tẩy Giả đã nghe biết những việc Chúa Giêsu thực hiện. Tuy nhiên, những việc ấy lại không hoàn toàn trùng khớp với điều ngài mong đợi.

Vì thế, ông đã đặt câu hỏi: “Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng khác?”

Câu hỏi ấy vang vọng qua các thế kỷ và chạm đến tất cả những ai “tìm kiếm sự thật và công lý, những người khao khát tự do và hòa bình,” và những người không ngừng thắc mắc về Chúa Giêsu.

Sự tự mạc khải của Đức Kitô

Để đáp lại, Chúa Giêsu không đưa ra một định nghĩa lý thuyết về căn tính của mình, nhưng mời gọi người ta hãy nhìn vào những gì Người thực hiện.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chính những người bé mọn nhất giữa chúng ta, những người nghèo khổ, bệnh tật, là những người làm chứng cho Người.”

Ngài lưu ý rằng Đấng Mêsia được nhận ra qua các việc Người làm, là những dấu chỉ hữu hình cho thấy ơn cứu độ đang hoạt động:

“Người mù được thấy, người câm nói được, người điếc nghe được.”

Ngay cả hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, vốn bị méo mó bởi bệnh tật và sự loại trừ, cũng được phục hồi toàn vẹn.

Ngay cả những người đã chết - “hoàn toàn bất động” - cũng được cho sống lại.

Đức Thánh Cha khẳng định đó chính là cốt lõi của Tin Mừng: “Khi Thiên Chúa đến trong thế gian, người ta có thể nhìn thấy điều đó!”

Đám đông tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Kinh Truyền Tin (@Vatican Media)

Được giải thoát khỏi nản lòng

“Lời của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng và đau khổ. Mọi lời ngôn sứ đều tìm thấy sự hoàn tất nơi Người.”

Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh: Chính Đức Kitô là Đấng mở mắt nhân loại để chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa - Thiên Chúa là Đấng “ban tiếng nói cho những người bị áp bức, những người đã bị bạo lực và hận thù cướp mất tiếng nói. Ngài là Đấng vượt thắng các ý thức hệ, điều khiến con người trở nên điếc trước sự thật; và cũng là Đấng chữa lành những ảo tưởng, thứ đã làm méo mó thân xác.”

Mùa Vọng: Thời gian chờ đợi và tỉnh thức

Trong Mùa Vọng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kết hợp hai thái độ nền tảng: “chờ đợi Đấng Cứu Thế” và “tỉnh thức trước những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong thế giới.”

“Hãy luôn vui mừng trong Chúa.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ý nghĩa của Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật Gaudete - Chúa Nhật của niềm vui.

Đó là niềm vui không giúp con người né tránh thử thách, nhưng là niềm vui bền bỉ “đặc biệt khi cuộc sống dường như mất đi ý nghĩa và mọi sự trở nên u tối hơn.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top