Đức Lêô XIV khuyên các linh mục làm chứng và hiến trọn bản thân cho Thánh Tâm Chúa

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Nhân Ngày Thánh hóa các Linh mục, được cử hành cách trọng thể, Đức Lêô XIV đã gửi sứ điệp đến các linh mục, mời gọi họ làm chứng cho “sự dịu hiền của Vị Mục Tử Nhân Lành” và sống đời linh mục “vững vàng, giống Thánh Tâm Chúa Giêsu.”

“Hãy luôn kết hiệp với Chúa Kitô trong mọi sự - trong mọi việc ta làm và trong mọi điều xảy đến với ta mỗi ngày.”

Đức Lêô XIV đã bày tỏ điều này trong sứ điệp gửi các linh mục nhân Ngày Thánh hóa các Linh mục, được Giáo hội cử hành trọng thể vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đọc toàn văn sứ điệp của Đức Lêô XIV

Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng khẳng định rằng sự thánh thiện không phải là “một lựa chọn giữa nhiều lựa chọn khác”, cũng không phải là “một lý tưởng trừu tượng”, bởi vì điều đó liên quan đến chính căn tính của mỗi người muốn được tham dự vào sự sống của Đấng Phục Sinh.

Phó thác trọn vẹn cho Chúa

Nhấn mạnh rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào chính sự thánh thiện của Người, Đức Lêô XIV nói, sự thánh thiện mà Người đòi hỏi nơi chúng ta chính là “sự phó thác tin tưởng, để bản thân được Chúa Thánh Thần biến đổi.”

Đức Giáo hoàng suy tư rằng chúng ta được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, dù vẫn là những con người trần thế, thường “giới hạn và bất toàn, yếu đuối và mệt mỏi, đôi khi còn mang nhiều thương tích.”

Vì thế, ngài đặt câu hỏi: “Làm sao một trái tim con người mong manh như thế có thể đáp lại một lời mời gọi cao cả đến vậy?”

Đức Lêô XIV cho biết sự kết hợp giữa trái tim chúng ta với Thánh Tâm Chúa Kitô không phải là một kinh nghiệm dành riêng cho một số ít người, nhưng là một hành trình bí tích và Thánh Thể diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Cần không ngừng canh tân

Ngài nói: “Qua bí tích Truyền Chức Thánh, chúng ta đã được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô; tuy nhiên, chúng ta luôn phải canh tân nơi bản thân hồng ân ấy qua việc cử hành Thánh Thể hằng ngày, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và khiêm tốn phục vụ anh chị em mình.”

Khẳng định rằng con người không thể bị chia cắt thành từng ngăn riêng biệt, Đức Giáo hoàng nói thêm: “Cầu nguyện, sứ vụ, các mối tương quan, những mệt mỏi, niềm vui và thất bại - kể cả thời gian hay tình yêu tưởng chừng như bị lãng phí - đều trở thành những nơi đặc biệt để Thiên Chúa tỏ mình và biểu lộ tình yêu vô biên của Người.”

Ngài cho biết người linh mục có trái tim ngay thẳng, đơn sơ và trong sạch sẽ biết chiêm niệm giữa những hoạt động mục vụ, biết sống nhân hậu và trung tín trong những lúc bị thử thách, và hân hoan khi hiến dâng chính mình.

Đức Lêô XIV nhấn mạnh: “Thế giới rất cần những mục tử không chỉ trao ban lời nói hay các chương trình hoạt động; thế giới cần chứng tá sống động của một trái tim đã được hòa giải, tỏa lan hương thơm thánh thiện dịu ngọt của Chúa Kitô.” Ngài lưu ý rằng đời sống linh mục “vững vàng và được nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu” là “dấu chỉ đáng tin cậy của sự hiệp nhất, bình an và lòng thương xót.”

Vì thế, Đức Lêô XIV nói, trong một thời đại đầy chia rẽ và sợ hãi, chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình và là chứng nhân cho sự dịu hiền của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết cách quy tụ những người đang tản mác và chữa lành những người bị tổn thương.”

Không hệ tại nỗ lực tìm hoàn hảo

Đức Lêô XIV nói: “Việc đáp lại lời mời gọi nên thánh không hẳn là ở những thực hành khổ chế hay nỗ lực tìm hoàn hảo - dù những điều ấy là cần thiết - nhưng ở việc tín thác gắn bó với tình yêu được mặc khải nơi Thánh Tâm bị đâm thâu của Chúa Giêsu.”

Đức Giáo hoàng diễn tả sự kinh ngạc khi nhắc lại: Không còn phải là chúng ta sống, mà chính Chúa Kitô sống trong chúng ta.

Đức Lêô XIV nói: “Hãy hiến trọn bản thân cho Người, để anh em có thể yêu mến dân của Người bằng chính tình yêu mà Người yêu thương họ.”

Ngài nói thêm: “Tình yêu ấy là bảo chứng và sự bảo đảm rằng, nếu chúng ta phó thác và hiến dâng trọn vẹn chính mình, sẽ không điều gì nơi chúng ta bị uổng phí.”

Sau cùng, Đức Lêô XIV phó dâng từng người cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ các Linh mục. Ngài cầu nguyện: “Xin Mẹ, Đấng hằng ghi nhớ và suy niệm mầu nhiệm của Con mình trong lòng, cũng dạy chúng ta biết giữ cho Thánh Tâm Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ thế giới, luôn sống động và đập nhịp trong tâm hồn chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top