Đức Lêô XIV: “Không thể có hòa bình khi nhân loại đang gây chiến với chính mình”
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với các bạn trẻ tham dự Hội nghị “Political Innovation Hackathon: One Humanity, One Planet” rằng “không thể có hòa bình khi nhân loại tự gây chiến với chính mình”, và ngài cảnh báo rằng “không một chính sách nào thực sự phục vụ con người nếu chối bỏ quyền sống của thai nhi hoặc bỏ rơi những người túng thiếu.”
“Không thể có hòa bình khi nhân loại tự gây chiến với chính mình,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh khi ngài ngỏ lời với các tham dự viên hội nghị vào ngày thứ Bảy.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi chào đón những người trẻ dấn thân cho công ích qua việc tham gia chính trị.
Nhìn nhận rằng họ đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và truyền thống tôn giáo khác nhau, ngài khẳng định sự đa dạng ấy không gây chia rẽ, nhưng là “một cơ hội để cộng tác và phát triển theo phong cách hiệp hành.”
Trong bối cảnh đó, ngài cảm ơn những sáng kiến của họ, đặc biệt là dự án “Bốn Giấc Mơ” do Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh cổ võ và được Đức Giáo hoàng Phanxicô gợi hứng.
Nhắc lại lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng trong Tông huấn Querida Amazonia - ước mơ về một sự canh tân của Giáo hội, sinh thái, xã hội và văn hóa - Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Cần dốc hết nỗ lực cho những giấc mơ ấy, nhất là trong những thời đại bị phủ bóng bởi bất công, bạo lực và chiến tranh!”
Những thời đại bị phủ bóng bởi bất công, bạo lực và chiến tranh
Đức Giáo hoàng nhắc nhở những người hiện diện rằng vai trò lãnh đạo của họ khiến họ có trách nhiệm xây dựng hòa bình không chỉ ở tầm mức rộng lớn giữa các quốc gia, mà còn một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày, “nơi các bạn sống, học tập và làm việc.”
Đức Thánh Cha đặt vấn đề: “Nếu chúng ta không thể xây dựng sự hòa hợp trong một trường đại học, một nơi làm việc, hay giữa các đảng phái chính trị và tổ chức dân sự, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng xây dựng hòa bình cho toàn xã hội, hay giữa các dân tộc và châu lục?”
Kêu gọi người trẻ luôn tìm kiếm hòa bình, ngài nói rằng hòa bình trước hết là một ân ban, nhưng đồng thời cũng liên kết chúng ta với nhau, thúc đẩy chúng ta “bảo vệ hòa bình ở nơi nó hiện hữu và tìm kiếm nó ở nơi nó vắng bóng”, đồng thời mở ra “niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, niềm hy vọng được mọi người thiện chí chia sẻ. Chính trị giữ vai trò không thể thay thế trong sứ mạng này.”
Vai trò quan trọng của người công dân
Vì lý do đó, Đức Giáo hoàng cho biết ngài khích lệ họ “cùng nhau nghiên cứu những hình thức tham gia cho phép mọi công dân, cả nam lẫn nữ, được góp phần vào đời sống thể chế của đất nước mình.”
Trên nền tảng này, theo ngài, có thể xây dựng tình huynh đệ phổ quát “đang dần hình thành nơi các bạn trẻ, như một dấu chỉ của kỷ nguyên mới.”
“Sự dấn thân của các bạn đạt tới sự viên mãn cao nhất khi phục vụ một nhân loại đang tìm kiếm và đạt tới hòa bình qua công lý.”
“Với suy tư đó,” Đức Giáo hoàng nói, “tôi mời gọi các bạn nhận ra rằng không thể có hòa bình khi nhân loại tự gây chiến với chính mình, qua việc loại bỏ người yếu thế, gạt ra bên lề người nghèo, và dửng dưng trước người tị nạn và những kẻ bị áp bức.”
“Chỉ những ai biết chăm lo cho những người bé mọn nhất giữa chúng ta mới có thể thực hiện những điều thực sự vĩ đại.”
‘Kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất ngày nay’
Đức Giáo hoàng trích dẫn vị thánh của “những người nghèo nhất trong số những người nghèo” và là người đoạt giải Nobel Hòa bình, Thánh Têrêsa Calcutta, nhắc lại lời của ngài tại Bữa sáng Cầu nguyện Quốc gia Hoa Kỳ năm 1994 rằng “kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất ngày nay là phá thai”, và nhận định rằng “những lời ấy vẫn mang tính ngôn sứ.”
“Không một chính sách nào,” ngài nhấn mạnh, “có thể thực sự phục vụ con người nếu nó chối bỏ quyền sống của thai nhi, hoặc nếu nó bỏ quên việc nâng đỡ những người đang thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần.”
Tuy vậy, Đức Giáo hoàng khích lệ họ can đảm trước muôn vàn thách đố, trấn an người trẻ rằng họ không đơn độc trong việc tìm kiếm tình huynh đệ phổ quát, bởi “Thiên Chúa duy nhất đã trao phó trái đất cho chúng ta như ngôi nhà chung của mọi dân tộc.”
Ngài nói rằng chủ đề của hội nghị, ‘One Humanity, One Planet’, “chỉ đạt tới ý nghĩa trọn vẹn khi được hoàn tất bởi ‘One God’.”
Đức Giáo hoàng kết thúc khi mời gọi các tham dự viên nhận ra nơi Chúa là Đấng Tạo Hóa yêu thương và nhân hậu của chúng ta, để mỗi truyền thống tôn giáo cùng đóng góp cho công ích, và ngài ban Phép lành Tông Tòa.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Thánh Rosa Lima là tấm gương rạng ngời cho ơn gọi nên thánh của chúng ta
-
Đức Lêô XIV: Người trẻ hãy trở thành thế hệ cầu nguyện cho những nhu cầu của thế giới -
Đức Giáo hoàng gửi các Giám mục Peru: Hãy sống theo cung cách của các Tông đồ -
Đức Lêô XIV kêu gọi các vận động viên Olympic đề cao tinh thần tôn trọng, đồng đội và hy sinh -
Đức Lêô XIV: Hãy đối thoại mà không bị hòa tan hay đồng hóa -
Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các trận lũ chết người tại châu Phi -
Đức Giáo hoàng Lêô tiếp Chủ tịch Nghị viện châu Âu -
Đời sống thánh hiến: Một sự hiện diện bền bỉ trong những thời khắc “mong manh và thử thách” -
Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào -
Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y