Đức Lêô XIV kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông

Đức Lêô XIV kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông

Tác giả: Linda Bordoni

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Phát biểu trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau Thánh lễ tại Angola, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi với người dân Ukraine giữa lúc các cuộc tấn công gia tăng, đồng thời kêu gọi đối thoại và nỗ lực ngoại giao tại Liban.

Vào Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tái khẳng định lời kêu gọi theo đuổi con đường đối thoại tại Ukraine, nơi đang hứng chịu các cuộc tấn công gia tăng từ Nga, và tại Trung Đông, nơi ngài nói rằng lệnh ngừng bắn tại Liban là “một dấu chỉ của hy vọng”.

Ngài đưa ra lời kêu gọi này trong bài huấn dụ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau Thánh lễ tại khu Kilamba, Luanda, Angola, vào Chúa nhật, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm quốc gia miền nam châu Phi này.

Kêu gọi giải pháp ngoại giao cho chiến tranh tại Ukraine

Đức Giáo hoàng nói: “Tôi rất tiếc vì sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, vốn tiếp tục ảnh hưởng đến dân thường”, đồng thời bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ.

Ngài nói thêm: “Tôi tái kêu gọi cho tiếng súng được im lặng, và con đường đối thoại được theo đuổi.”

Trong tuần qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công chết chóc nhất trong nhiều tháng tại Ukraine, với hơn 700 máy bay không người lái trong nhiều đợt, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng tại Odesa, Dnipro và Kyiv. Sự leo thang này diễn ra sau một lệnh ngừng bắn ngắn trong dịp Lễ Phục Sinh Chính Thống tuần trước, dù cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm hàng trăm lần.

Lệnh ngừng bắn tại Liban – dấu chỉ của hy vọng

Đức Giáo hoàng tiếp tục nói rằng “lệnh ngừng bắn được công bố tại Liban là một dấu chỉ của hy vọng, mang lại sự nhẹ nhõm cho người dân Liban và toàn khu vực Cận Đông.”

Ngài kêu gọi: “Tôi khích lệ những ai đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao hãy tiếp tục bước đi trên con đường hòa bình, để việc chấm dứt xung đột trên toàn Trung Đông có thể trở nên bền vững.”

Một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Liban đã có hiệu lực từ thứ Năm, được Tổng thống Hoa Kỳ công bố trước đó trong ngày. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah tại Liban đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và hàng chục ngàn người phải di tản.

Hiệp nhất trong cầu nguyện

Đức Giáo hoàng Lêô - đang ở Angola trong chặng thứ ba của hành trình Tông du qua 4 quốc gia châu Phi - đã kết thúc Thánh lễ tại quảng trường Kilamba ở Luanda, mời gọi các tín hữu hiệp thông cầu nguyện với ngài.

Ngài nói: “Với bài ca vui mừng này, chúng ta không muốn lấn át hay làm im tiếng kêu của những người đang đau khổ; trái lại, chúng ta muốn đón nhận và hòa chung tiếng kêu ấy với tiếng nói của chúng ta trong một hòa điệu mới, để ngay cả trong đau khổ, ánh sáng đức tin vẫn được duy trì, cùng với niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn.”

Khi nhắc rằng Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, ngài nói rằng “hiệp nhất với Ngài và trong Ngài như một thân thể”, chúng ta phải “nỗ lực hôm nay và mỗi ngày để làm nảy sinh quanh mình những hoa trái của Phục Sinh: tình yêu, công lý đích thực và hòa bình, vượt trên mọi trở ngại và khó khăn.”

“Xin Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của con tim, giúp chúng ta luôn cảm nhận sống động và mạnh mẽ nơi mình sự hiện diện cận kề của Con Mẹ đã sống lại.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top