Đức Lêô XIV kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao

Tác giả: Kielce Gussie

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Sudan, Ukraina và Nga. Ngài kêu gọi “những người gieo rắc bạo lực” hoán cải và chấm dứt tình trạng “số thường dân thương vong ngày càng tăng.”

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Sudan, đặc biệt đề cập đến thành phố El Obeid.

Ngài nhấn mạnh: “Trong khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với toàn thể người dân Sudan, tôi một lần nữa kêu gọi những người có thẩm quyền bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường.”

Đồng thời, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế “hỗ trợ những nỗ lực nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.”

Khung cảnh bên trong bị hư hại của Ngân hàng Nông nghiệp Sudan, sau khi được cho là bị Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tấn công tại El Obeid ngày 27/7/2026 (AFP hoặc đơn vị cấp

phép)

Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ và ban sức mạnh cho tất cả những người đang đau khổ, “cải hóa tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban nền hòa bình mà mọi người đã mong đợi từ lâu.”

Ngăn chặn một thảm họa nhân đạo khác

Liên Hiệp Quốc cảnh báo cộng đồng quốc tế rằng El Obeid đang đứng trước nguy cơ trở thành thảm họa nhân đạo tiếp theo tại Sudan. Người dân cho biết lương thực, nước uống và vật tư y tế đang cạn kiệt sau nhiều tháng bị bao vây, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vẫn tiếp diễn và bạo lực tình dục ngày càng gia tăng.

El Obeid (AFP hoặc đơn vị cấp phép)

Giao tranh tiếp diễn tại và xung quanh thủ phủ của bang Bắc Kordofan, trong bối cảnh El Obeid nằm trên một hành lang chiến lược ở miền trung Sudan và trên tuyến đường dẫn đến vùng Darfur ở phía tây đất nước.

Hơn 14 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa trên khắp Sudan và hàng triệu người đang sống trong cảnh thiếu đói sau ba năm xung đột.

“Chiến tranh chỉ sinh thêm chiến tranh”

Tiếp tục lời kêu gọi của mình, Đức Giáo hoàng Lêô lưu ý đến nhiều sinh mạng vô tội đã bị mất và những người bị thương tại Ukraina và Nga. Ngài nhấn mạnh rằng “những thảm cảnh” không những vẫn tiếp diễn mà còn gia tăng, dẫn đến số thường dân thương vong ngày càng nhiều.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi ở bên các gia đình của những nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ do cuộc xung đột đang tiếp diễn.”

Giữa cuộc xung đột đang tiếp diễn, ngài một lần nữa tha thiết kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và kêu gọi các bên chấm dứt những cuộc tấn công nhắm vào dân thường.

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: “Chiến tranh chỉ sinh thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khôn cùng. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực, dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại, mở đường cho hòa bình.”

Giới trẻ: Hãy để các thánh truyền cảm hứng cho bạn

Sau khi chào thăm các nhóm đến từ nhiều nơi trên khắp nước Ý, Đức Thánh Cha lưu ý đến sự hiện diện của đông đảo các nhóm giới trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nhận xét rằng họ đã chọn “dành một phần thời gian nghỉ Hè cho những hoạt động giúp phát triển bản thân và tình bạn như một dấu chỉ của niềm hy vọng.” Đặc biệt, ngài nhắc lại cuộc gặp với giới trẻ tại cuộc họp mặt của dòng Phanxicô ở Assisi vào ngày 6/8/2026.

Đức Giáo hoàng Lêô chào thăm giới trẻ tại Assisi trong chuyến viếng thăm ngày 6 tháng 8 (@VATICAN MEDIA)\

Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích các bạn trẻ noi theo các vị thánh được kính nhớ trong những ngày này theo lịch phụng vụ: Thánh Đa Minh, Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, Thánh Lôrensô và Thánh Clara Assisi.

Đức Thánh Cha nói: “Các bạn trẻ thân mến, hãy để những chứng nhân Tin Mừng gương mẫu này truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết nơi các bạn!”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top