Đức Lêô XIV: Hòa bình là điều cấp thiết, đòi hỏi những quyết định có trách nhiệm

Đức Lêô XIV: Hòa bình là điều cấp thiết, đòi hỏi những quyết định có trách nhiệm

Đức Lêô XIV: Hòa bình là điều cấp thiết, đòi hỏi những quyết định có trách nhiệm

Tác giả: Antonella Palermo

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Sau kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi hãy ngừng tiếng súng và chấm dứt các cuộc oanh kích. “Hãy thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường đối thoại để mở ra con đường dẫn đến hòa bình,” ngài nói nhân dịp tròn bốn năm kể từ khi cuộc chiến tranh Ukraine bắt đầu. Hòa bình không thể bị trì hoãn, ngài nhấn mạnh: “Mọi cuộc chiến thực sự là một vết thương gây ra cho toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại phía sau cái chết, sự tàn phá và một chuỗi đau thương hằn sâu qua nhiều thế hệ.”

“Hãy ngừng tiếng súng, hãy chấm dứt các cuộc oanh kích, hãy thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường đối thoại để mở ra con đường dẫn đến hòa bình.”

Bốn năm sau khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, trái tim Đức Giáo hoàng hướng về những con người đang phải sống trong cảnh tàn phá và đau thương ấy. Từ cửa sổ Dinh Tông Tòa sau giờ kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại rằng đây là một cuộc chiến “đang diễn ra trước mắt toàn thế giới.”

“Biết bao nạn nhân, biết bao cuộc đời và gia đình tan nát, sự tàn phá to lớn đến thế, nỗi đau không sao diễn tả nổi! Mỗi cuộc chiến là một vết thương thực sự cho toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại phía sau cái chết, sự hủy diệt và một chuỗi đau thương hằn sâu qua nhiều thế hệ. Hòa bình không thể bị trì hoãn. Đó là một nhu cầu khẩn thiết nơi tâm hồn chúng ta và phải được chuyển thành những quyết định có trách nhiệm.”

Hiệp nhất trong cầu nguyện

Đức Giáo hoàng mạnh mẽ khích lệ mọi người “hiệp ý cầu nguyện cho người dân Ukraine đang chịu cảnh chiến tranh và cho tất cả những ai đau khổ vì cuộc chiến này cũng như mọi xung đột trên thế giới, để hồng ân hòa bình hằng mong đợi được chiếu tỏa trên những ngày tháng của chúng ta.”

Những lời kêu gọi hòa bình được lặp lại

Lời kêu gọi hôm nay, nhân dịp bốn năm kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược quy mô lớn tại Ukraine, mang theo dư vị đắng cay, nhưng vẫn tiếp tục nuôi tham vọng.

Điều này vẫn diễn ra mặc cho những lời can thiệp tha thiết của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho hòa bình giữa lòng châu Âu liên tục được cất lên, kèm với mối quan tâm sâu xa của ngài dành cho nhân dân Ukraine đang chịu đau thương.

Cách diễn đạt ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Những lời can thiệp ấy được Đức Lêô XIV lặp lại ngay sau khi được bầu chọn, khi ngài gọi cuộc chiến là “phi nghĩa” và nhấn mạnh tính cấp bách của việc đạt tới “một nền hòa bình đích thực, công bằng và bền vững sớm nhất có thể.”

Việc trả tự do cho tất cả các tù nhân và đưa trẻ em trở về với gia đình luôn là những chủ đề thường xuyên trong lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng.

Hiện nay, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, vốn làm trầm trọng thêm những thiệt hại do các cuộc oanh kích gây ra, đặc biệt khiến ngài lo lắng.

“Ước gì tiếng gầm của vũ khí chấm dứt, và các bên liên quan, với sự nâng đỡ và dấn thân của cộng đồng quốc tế, tìm được can đảm để bước vào cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng,” ngài đã nói trong sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi của mình.

Tình liên đới chân thành với các nạn nhân chiến tranh

Tiếp nối tình liên đới mà vị tiền nhiệm đã dành cho người dân Ukraine, Đức Giáo hoàng Lêô đã nhiều lần gửi viện trợ nhân đạo tới Ukraine qua Văn phòng Phát chẩn Tòa Thánh.

Ngài cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp đón các hiệp hội hoạt động sát cánh với các nạn nhân chiến tranh, các bà mẹ và người vợ của những binh sĩ Ukraine ngoài tiền tuyến, cũng như trẻ em và người trẻ bị tước mất cơ hội sống bình thường.

Ngài cũng đã gặp gỡ những người được hưởng quy chế tị nạn khẩn cấp, tiếp đón các đoàn hành hương Ukraine, và ca ngợi đức tin của một vùng đất giàu “chứng tá của nhiều vị thánh” và “máu của nhiều vị tử đạo.”

Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng Mười Hai năm ngoái, ngài tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh sẵn sàng làm nơi tổ chức các cuộc đàm phán.

Ngài thậm chí đã cân nhắc một chuyến viếng thăm Kyiv, dù thừa nhận sự cần thiết của một thái độ thực tế thận trọng.

Trước sự leo thang của một cuộc xung đột ngày càng mang tính “lai ghép”, gây thiệt hại nặng nề cho thường dân và cơ sở hạ tầng, khi trở về từ chuyến tông du quốc tế đầu tiên, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia từ châu Âu và nước Ý.

Vào cuối tháng Tám, ngài bày tỏ hy vọng về một “sự dấn thân nghiêm túc cho đối thoại”; đồng thời, nhân dịp kỷ niệm quốc khánh Ukraine, ngài chia buồn “với một trái tim bị tổn thương vì bạo lực” tới các gia đình có người thiệt mạng và những người phải rời bỏ quê hương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top