Đức Lêô XIV: Hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa và đem Tin Mừng đến khắp mọi nơi

Đức Lêô XIV: Hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa và đem Tin Mừng đến khắp mọi nơi

Đức Lêô XIV: Hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa và đem Tin Mừng đến khắp mọi nơi

Tác giả: Linda Bordoni

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy niệm về khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, mời gọi các Kitô hữu đừng để mình bị tê liệt bởi sợ hãi hay hoàn cảnh bất lợi, nhưng hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường nhân loại, như một sức mạnh xây dựng tình huynh đệ và hòa bình.

Trong bài huấn dụ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy niệm về khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, mời gọi các tín hữu đừng để mình bị tê liệt bởi sợ hãi, do dự hay những hoàn cảnh bất lợi, nhưng hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa và đem Tin Mừng vào mọi bối cảnh của đời sống con người.

Dựa trên đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu suy nghĩ về hai câu hỏi: Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng vào lúc nào, và Ngài đã chọn nơi đâu để khởi sự sứ vụ ấy.

Tín thác vào thời gian của Thiên Chúa

Đức Giáo hoàng nhận xét: “Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng ‘khi Ngài nghe tin ông Gioan đã bị bắt’,” ngài lưu ý rằng đó dường như là “một thời điểm không thuận lợi,” đầy bất ổn và căng thẳng. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng chính “trong hoàn cảnh tối tăm ấy, Chúa Giêsu đã bắt đầu đem ánh sáng của Tin Mừng: ‘Nước Trời đã đến gần’.”

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng chi tiết này nói trực tiếp đến kinh nghiệm của các tín hữu ngày nay.

Ngài nói: “Trong cuộc sống của chúng ta, cả với tư cách cá nhân lẫn với tư cách là Giáo hội, những giằng co nội tâm hoặc những hoàn cảnh mà ta cho là bất lợi có thể khiến chúng ta nghĩ rằng đây chưa phải là lúc thích hợp để loan báo Tin Mừng, để đưa ra một quyết định, một lựa chọn, hay để thay đổi một tình trạng nào đó.”

Ngài cảnh báo rằng sự do dự ấy có nguy cơ dẫn đến tê liệt: “Theo cách đó, chúng ta có nguy cơ bị tê liệt vì thiếu quyết đoán hoặc bị giam hãm bởi sự thận trọng quá mức, trong khi Tin Mừng lại mời gọi chúng ta dám tín thác.”

Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng “Thiên Chúa luôn hoạt động trong mọi thời điểm; mỗi khoảnh khắc đều là ‘thời gian của Thiên Chúa,’ ngay cả khi chúng ta chưa cảm thấy sẵn sàng hoặc khi hoàn cảnh xem ra không thuận lợi.”

Một sứ vụ không biên giới

Khi nói đến nơi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ, Đức Giáo hoàng Lêô nêu bật ý nghĩa của thành Caphácnaum thuộc miền Galilê, một vùng đất được hình thành bởi hoạt động thương mại, sự đa dạng văn hóa và tính đa nguyên tôn giáo.

Khi chọn cư ngụ tại đó, ngài nói, Chúa Giêsu cho thấy sứ vụ của Ngài không bị giới hạn trong những biên giới chật hẹp.

Galilê là “một miền đa văn hóa, nơi có những con người thuộc nhiều nguồn gốc và truyền thống tôn giáo khác nhau,” qua đó cho thấy một Đấng Mêsia “vượt qua biên giới của chính quê hương mình để loan báo một Thiên Chúa gần gũi với mọi người.”

Đức Giáo hoàng giải thích: “Ngài là một Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai, không chỉ đến với những người ‘thanh sạch,’ mà còn bước vào trọn vẹn sự phức tạp của các hoàn cảnh và các mối tương quan nhân loại.”

Vượt thắng sự khép kín

Từ góc nhìn này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các Kitô hữu chống lại cám dỗ khép mình và rút lui.

Ngài nói: “Tin Mừng phải được loan báo và sống trong mọi môi trường, như men huynh đệ và hòa bình giữa mọi cá nhân, nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc.”

Theo Chúa với niềm vui

Kết thúc bài suy niệm, Đức Giáo hoàng khích lệ các tín hữu quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Ngài nói: “Như các môn đệ đầu tiên, chúng ta được mời gọi đón nhận lời mời của Chúa với niềm vui,” tin tưởng rằng “mọi thời điểm và mọi nơi chốn trong cuộc sống của chúng ta đều thấm đẫm sự hiện diện và tình yêu của Chúa.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top