Đức Lêô XIV gửi thuốc men và máy sưởi đến Ucraina

Đức Lêô XIV gửi thuốc men và máy sưởi đến Ucraina

Đức Lêô XIV gửi thuốc men và máy sưởi đến Ucraina

Tác giả: Benedetta Capelli

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi Ucraina đang phải chịu đựng mùa Đông khốc liệt lần thứ tư giữa chiến tranh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của các giám mục địa phương bằng cách gửi một xe tải chở các vật tư y tế thiết yếu và máy sưởi điện đến những người đang cần giúp đỡ nhất.

Cuộc chiến đã để lại một vệt dài tàn phá: các gia đình ly tán, dân thường phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống, phụ nữ và trẻ em xa cách những người chồng, người cha bị điều ra tiền tuyến, và nhà cửa bị san thành đống đổ nát. Tuy nhiên, ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất, những nghĩa cử bác ái và tinh thần kiên cường vẫn tỏa sáng.

Đáp lại lời kêu gọi tha thiết mô tả tình hình tại Ucraina như một “thảm họa nhân đạo”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi một chuyến hàng thuốc men thiết yếu.

Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Bác Ái (Dicastery for the Service of Charity), Đức Thánh Cha đã gửi một xe tải hàng cứu trợ trị giá hơn 1 triệu euro, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Ngân hàng Dược phẩm ETS (Banco Farmaceutico ETS Foundation).

Hàng cứu trợ được chất lên xe tải tại Vatican

Thuốc men và nhiều thiết bị khác

Trong chiến tranh, nhu cầu không chỉ dừng lại ở thuốc men. Đức Giám mục Pavlo Honcharuk của giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết thay cho hơn 800 gia đình, cả một khu phố bị mất hệ thống sưởi sau khi các cuộc tấn công quân sự làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng. Việc sửa chữa là điều không thể trong thời gian ngắn, vì thế ngài đã tìm đến Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng, để xin hỗ trợ cụ thể trong việc cung cấp thiết bị sưởi ấm.

Sáng nay, ngày 24-2-2026, hàng trăm máy sưởi điện chứa dầu được mua tại Ý đã đến Zaporizhzhia. Hơn 1.000 thiết bị trong số đó sẽ mang lại hơi ấm cho các gia đình đang lâm vào cảnh khốn cùng, trong đó có những người buộc phải trú ẩn tại các nơi tạm cư có sưởi ấm hoặc trong những chỗ ở dựng tạm.

“Bất chấp mọi thách đố về hậu cần và vận hành,” Đức Chánh Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng cho biết, “các vật phẩm cứu trợ sẽ được phân phát nhanh chóng trên khắp những vùng lãnh thổ bị đánh bom.”

Ân ban hòa bình

Sự trợ giúp này là lời đáp trả cụ thể của Đức Thánh Cha trước lời kêu gọi ngài đưa ra vào Chúa nhật 22-2-2026, trong giờ Kinh Truyền Tin.

Đức Thánh Cha nhắc lại ngày giáp năm chiến tranh bùng nổ, nhớ đến các nạn nhân, những “gia đình tan nát” và “nỗi đau khôn tả”, đồng thời tái khẳng định nhu cầu cấp bách về hòa bình, một nền hòa bình “không thể trì hoãn”.

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc lời huấn dụ bằng việc kêu gọi mọi người cầu nguyện, để “Ân ban hòa bình hằng mong đợi có thể tỏa sáng trên những ngày tháng của chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top