Đức Lêô XIV gửi các linh mục: Rao giảng Chúa Kitô trong xã hội ồn ào và đầy rối ren ngày nay

Đức Lêô XIV gửi các linh mục: Rao giảng Chúa Kitô trong xã hội ồn ào và đầy rối ren ngày nay

Đức Lêô XIV gửi các linh mục: Rao giảng Chúa Kitô trong xã hội ồn ào và đầy rối ren ngày nay

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong một thông điệp gửi các linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ Latin Mỹ đang học tập tại Roma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích họ nhớ lại ơn gọi theo Chúa Kitô và cố gắng đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự.

“Vì chúng ta đang sống trong một xã hội ồn ào và rối ren, ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta cần những tôi tớ và môn đệ rao giảng quyền ưu tiên tuyệt đối của Chúa Kitô và luôn giữ tiếng Ngài rõ ràng trong tai và trong lòng.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời mời gọi đó gửi các linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ Latin Mỹ đang học tại Roma, trong thông điệp được công bố vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12.

Họ tụ họp tại Vatican, vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, trong một cuộc họp do Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin tổ chức với chủ đề “Maria: Ngôi sao của công cuộc truyền giáo và sứ vụ cho Châu Mỹ Latin ngày nay”.

Trong thông điệp, Đức Giáo hoàng Lêô suy ngẫm về lời Chúa Kitô nói với các môn đệ: “Hãy theo Ta,” như đại diện cho “mục đích sâu xa nhất” của đời sống một chủng sinh, linh mục hay tu sĩ.

Ngài mời họ nhớ lại ơn gọi của mình và giữ lòng trung thành với Thiên Chúa trong những lúc thuận lợi cũng như khó khăn, đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ với Ngài bằng cách đọc Kinh Thánh, suy ngẫm trong cầu nguyện, vâng theo các vị mục tử và học hỏi kiến thức cũng như sự khôn ngoan mà Giáo hội ban tặng.

Ngài viết: “Trong niềm vui cũng như gian khó, phương châm của chúng ta phải là: Nếu Chúa Kitô đã trải qua, thì chúng ta cũng phải sống những gì Ngài đã sống. Chúng ta không nên bám víu vào những tràng vỗ tay, vì tiếng vang của nó nhanh chóng phai nhạt; cũng không nên chỉ chăm chú vào ký ức về khủng hoảng hay những thời khắc thất vọng cay đắng.”

“Thay vào đó, hãy xem tất cả là một phần của sự hình thành bản thân và nói: ‘Nếu Thiên Chúa đã muốn điều này cho tôi, tôi cũng muốn theo Ngài.’ Mối liên kết sâu sắc nối chúng ta với Chúa Kitô, dù là linh mục, tu sĩ hay chủng sinh, giống như những gì được nói với các đôi vợ chồng Kitô giáo trong ngày cưới: ‘dù nghèo, dù giàu, trong bệnh tật hay mạnh khỏe’.”

Đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự

Đức Giáo hoàng chỉ ra rằng các đoạn Tin Mừng về ơn gọi đều nhấn mạnh “sáng kiến tuyệt đối của Chúa”, Ngài gọi con người “không dựa trên bất kỳ công trạng nào” của họ.

Thay vào đó, ngài nói ơn gọi của họ là “cơ hội để mang thông điệp Tin Mừng đến cho kẻ tội lỗi và những người yếu đuối,” và vì thế các môn đệ của Chúa Giêsu trở thành “công cụ của kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.”

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng Tin Mừng cũng nêu bật cam kết mà việc đáp lại ơn gọi này đòi hỏi, như đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự, tách mình khỏi mọi an toàn trần gian, và “đòi hỏi sự hiểu biết lý thuyết và thực hành luật Thiên Chúa.”

Đức Giáo hoàng Lêô trích dẫn lời Thánh Ambrôsiô: “Trong yêu cầu từ bỏ mọi sự, ngay cả những điều vốn tốt, Chúa không muốn chúng ta trốn tránh bổn phận tự nhiên, được luật Thiên Chúa xác nhận, mà để mở mắt chúng ta đến một đời sống mới.”

“Trong đời sống mới này, không điều gì có thể đặt trên Thiên Chúa, ngay cả những gì trước đây chúng ta biết là tốt, và điều này đòi hỏi phải chết đi với tội lỗi và bản ngã trần gian cũ.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng mối hiệp thông với Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta hiệp thông với tha nhân và cùng nhau bước đi.

“Chúng ta không được kết nối bằng tình cảm, lợi ích chung hay tiện lợi lẫn nhau, mà bằng việc thuộc về dân Chúa mà Ngài đã mua bằng giá máu của Ngài”.

Chúa Giêsu nâng đỡ và hiểu chúng ta

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng trong Tin Mừng Gioan, Chúa Kitô hai lần nói với tông đồ Phêrô hãy theo Ngài, và cả hai lần đều thể hiện sự gần gũi của Chúa.

Lần đầu là sau khi Phêrô ba lần tuyên xưng lòng yêu mến sau khi chối Chúa ba lần, và mặc dù “vị Tông đồ không hiểu trọn vẹn mầu nhiệm Thánh Giá,” Thiên Chúa vẫn “định sẵn hiến tế mà Phêrô sẽ thực hiện để tôn vinh Chúa.”

Đức Giáo hoàng giải thích: “Khi suốt cuộc đời, tầm nhìn của chúng ta trở nên mờ mịt, như của Phêrô trong đêm hay giữa bão tố, thì chính tiếng Chúa Giêsu với sự kiên nhẫn yêu thương sẽ nâng đỡ chúng ta.”

Tương tự, lần thứ hai là ngay sau khi Phêrô hỏi về Gioan, Chúa Giêsu đáp: “Việc đó liên quan gì đến con? Con hãy theo Ta.” Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: Sự kiện thứ hai này “đảm bảo với chúng ta rằng Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta và rằng, thường, không phải Thập Giá áp đặt lên chúng ta, mà chính sự ích kỷ của chúng ta trở thành trở ngại trong mong muốn theo Ngài”.

“Cuộc đối thoại của Thánh Phêrô cho thấy chúng ta dễ dàng phán xét anh em mình và cả Thiên Chúa, mà không vâng phục ý muốn Ngài trong đời sống của chúng ta.”

Cuối thông điệp, Đức Giáo hoàng dâng các chủng sinh, linh mục và tu sĩ Châu Mỹ Latin cho Mẹ Maria và cầu xin Đức Mẹ Guadalupe “dạy chúng ta can đảm đáp trả, và giữ trong lòng những kỳ công mà Chúa Kitô đã thực hiện nơi chúng ta, để chúng ta ngay lập tức ra đi loan báo niềm vui gặp được Ngài, được hiệp nhất trong Ngài, và trở thành những viên đá sống động của đền thờ tỏa sáng vinh quang Ngài.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top