Đức Lêô XIV gặp gỡ các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana

Đức Lêô XIV gặp gỡ các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana

Đức Lêô XIV gặp gỡ các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, vào ngày đầu năm mới, và ngỏ lời nâng đỡ, an ủi trong đức tin.

“Xin hãy vững tin vào sự gần gũi và lòng dịu dàng của Đức Kitô: Người không xa cách trước những gì anh chị em đang trải qua; trái lại, Người cùng chia sẻ và gánh vác cùng với anh chị em.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời trấn an này hôm thứ Năm, khi tiếp các gia đình có người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ hỏa hoạn bi thảm xảy ra tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, ngày 1-1-2026.

Theo cảnh sát Thụy Sĩ, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 119 người bị thương, nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng, sau vụ cháy và nổ xảy ra tại một quán bar ở thị trấn du lịch trượt tuyết trong dịp mừng năm mới đông đúc.

Giới hạn của lời nói con người

Đức Thánh Cha cho biết ngài “vô cùng xúc động” khi gặp gỡ các gia đình này, bởi ngài nhận ra rằng thời khắc mà “một trong những người thân yêu nhất, được yêu mến nhất của anh chị em đã thiệt mạng trong một thảm họa khủng khiếp, hoặc đang nằm viện trong một thời gian dài với thân thể bị biến dạng bởi hậu quả của vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã gây chấn động toàn thế giới”, thực sự là một thử thách lớn đối với đức tin.

Ngài ghi nhận việc gặp gỡ họ là một ưu tiên đối với ngài ngay khi hay tin họ mong muốn được gặp.

Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ nỗi buồn khi thảm kịch xảy ra đúng vào ngày mọi người đang hân hoan vui mừng, trao cho nhau những lời chúc bình an và hạnh phúc.

Ngài tự hỏi: “Người ta có thể nói gì được trong những hoàn cảnh như thế này? Những biến cố ấy có ý nghĩa gì? Tìm ở đâu niềm an ủi cho những gì anh chị em đang trải qua, không phải là những lời nói rỗng tuếch, hời hợt, nhưng là niềm ủi an chạm đến tận đáy lòng và khơi dậy niềm hy vọng?”

Thập giá và Phục sinh

Đức Thánh Cha cho biết chỉ có một suy tư là “thích hợp”: đó là hình ảnh Con Thiên Chúa trên Thập giá, Đấng mà hôm nay anh chị em đang ở rất gần, từ trong vực thẳm bị bỏ rơi và đau khổ đã kêu lên cùng Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).

Đức Giáo hoàng Lêô thừa nhận rằng câu trả lời của Chúa Cha trước lời khẩn cầu của Người Con đã đến sau ba ngày, trong thinh lặng. “Nhưng đó là một câu trả lời tuyệt vời biết bao!” ngài thán phục. “Đức Giêsu đã sống lại trong vinh quang, sống muôn đời trong niềm vui và ánh sáng vĩnh cửu của Phục Sinh.”

Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau khi không thể giải thích cho họ “vì sao anh chị em và những người thân yêu của anh chị em lại phải đối diện với một thử thách như thế.”

Tuy nhiên, ngài nói thêm: “Đấng kế vị Thánh Phêrô mà hôm nay anh chị em đến gặp khẳng định với anh chị em bằng tất cả sức mạnh và niềm xác tín rằng: niềm hy vọng của anh chị em không hề uổng công, bởi vì Đức Kitô thật sự đã sống lại!”

Đức Giáo hoàng Lêô trấn an họ rằng không có gì có thể tách rời họ hoặc những người thân yêu của họ khỏi tình yêu của Đức Kitô.

Đức tin soi sáng cả những giây phút đau đớn nhất

“Đức tin ngự trong chúng ta chiếu soi những khoảnh khắc tăm tối và đau đớn nhất của cuộc đời bằng một ánh sáng không gì có thể thay thế, giúp chúng ta can đảm tiếp tục hành trình tiến về đích điểm.”

“Đức Giêsu," ngài trấn an, “đi trước chúng ta trên con đường tử nạn và phục sinh, con đường đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền đỗ.”

Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng Đức Kitô đang ở rất gần và đồng hành với họ, cùng chia sẻ những cảm xúc trong thời khắc này, và toàn thể Hội Thánh cũng đang ở bên họ.

“Xin anh chị em hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện của Hội Thánh, và cả lời cầu nguyện riêng của tôi, cho các người thân đã qua đời của anh chị em được an nghỉ, cho những người anh chị em yêu thương đang đau khổ được ủi an, và cho chính anh chị em, những người đang đồng hành với họ bằng sự dịu dàng và tình yêu của mình.”

Hướng về Đức Mẹ Sầu Bi để tìm sự ủi an mẫu tử

Ngài nhìn nhận rằng hôm nay trái tim của họ đang bị đâm thâu, cũng như trái tim của Đức Maria dưới chân Thánh Giá, và nhắc lại rằng: “Đức Maria, dưới chân Thánh Giá, khi nhìn thấy Con của Mẹ, Đức Maria, Đức Mẹ Sầu Bi, đang ở rất gần anh chị em trong những ngày này, và tôi phó thác anh chị em cho Mẹ.”

Trước khi ban Phép Lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở những người hiện diện hãy đến với Đức Mẹ, không dè dặt, mang theo những giọt nước mắt của mình, và tìm nơi Mẹ sự ủi an của tình mẫu tử. Ngài mời gọi mọi người cùng hiệp ý đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ thân nhân các nạn nhân thiệt mạng tại Crans-Montana (@Vatican Media)

Sự gần gũi liên tục của Đức Giáo hoàng Lêô

Cuộc gặp gỡ này đánh dấu cử chỉ mới nhất trong chuỗi hành động thể hiện sự gần gũi của Đức Giáo hoàng Lêô đối với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.

Trong bức điện tín gửi đi vào ngày hôm sau vụ hỏa hoạn, Đức Giáo hoàng Lêô đã hiệp thông tang chế với các nạn nhân, cầu xin Chúa “đón nhận những người đã qua đời vào nơi cư ngụ của bình an và ánh sáng, và nâng đỡ lòng can đảm của những ai đang đau khổ trong tâm hồn hoặc nơi thân xác.”

Vào cuối buổi đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa nhật 4 tháng 1, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ “sự gần gũi với những người đang đau khổ” và bảo đảm “lời cầu nguyện cho các bạn trẻ đã qua đời, cho những người bị thương, và cho gia đình của họ.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện cùng thân nhân các nạn nhân thiệt mạng tại Crans-Montana (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top