Đức Lêô XIV: Đức Mẹ Guadalupe và việc hội nhập văn hóa của Tin Mừng

Đức Lêô XIV: Đức Mẹ Guadalupe và việc hội nhập văn hóa của Tin Mừng

Đức Lêô XIV: Đức Mẹ Guadalupe và việc hội nhập văn hóa của Tin Mừng

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong sứ điệp gửi tới Đại hội Thần học - Mục vụ về Biến cố Guadalupe, được tổ chức tại Thành phố Mexico từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV trình bày Đức Mẹ Guadalupe như mẫu gương của việc hội nhập văn hóa đích thực và như một tiêu chuẩn bền vững cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Đại hội Thần học - Mục vụ, do Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh, Hội đồng Giám mục Mexico, Hội Hiệp sĩ Columbus và Học viện Giáo hoàng Quốc tế về Thánh Mẫu cổ võ, nhằm canh tân suy tư về biến cố Guadalupe để chuẩn bị cho Năm Thánh 2031, kỷ niệm 500 năm các cuộc hiện ra với thánh Juan Diego trên đồi Tepeyac.

Trong sứ điệp đề ngày 5 tháng 2, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về cách thức Thiên Chúa mạc khải chính mình trong lịch sử, không như một ý niệm trừu tượng áp đặt từ bên ngoài, nhưng bằng việc bước vào kinh nghiệm nhân loại và tôn trọng tự do. Ngài giải thích rằng việc loan báo Tin Mừng có nghĩa là làm cho Đức Giêsu Kitô hiện diện và nuôi dưỡng một tương quan sống động với Người, tương quan ấy định hình đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn.

Guadalupe: Mẫu gương gặp gỡ Đức Kitô

Khi nói về Đức Trinh Nữ Guadalupe, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc hội nhập văn hóa đích thực không tuyệt đối hóa cũng không loại bỏ các nền văn hóa. Trái lại, nó đón nhận và thanh luyện chúng, để chúng trở thành những không gian gặp gỡ Đức Kitô. Ngài cho biết biến cố Tepeyac cung cấp một khuôn mẫu cho việc loan báo Tin Mừng không cưỡng ép, đồng thời vẫn bảo toàn tính toàn vẹn và sự mới mẻ của mạc khải Kitô giáo.

Hội nhập văn hóa là một tiến trình đòi hỏi nhiều nỗ lực

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng hội nhập văn hóa là một tiến trình đòi hỏi và thanh luyện. Tiến trình này bao hàm việc nhận ra những “hạt giống của Lời” hiện diện trong các nền văn hóa, đồng thời bảo đảm rằng mọi thực tại nhân loại đều được soi sáng và biến đổi nhờ ân sủng phát xuất từ Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Không một nền văn hóa nào, dù phong phú đến đâu, có thể trở thành thước đo tối hậu của đức tin.

Ngài cũng nhận định rằng trong bối cảnh đô thị và đa nguyên của thời đại hôm nay, việc truyền đạt đức tin không được coi là điều hiển nhiên nữa. Vì thế, ngài kêu gọi tái dấn thân vào công cuộc huấn giáo như một nhiệm vụ trung tâm của Giáo hội, trong sự liên tục với Văn kiện Aparecida năm 2007, nhằm vun đắp một đời môn đệ trưởng thành và ý thức, có khả năng đối thoại với những thách đố của văn hóa thời đại.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top