Đức Lêô XIV: Dù Năm Thánh khép lại, chúng ta vẫn là những người hành hương của hy vọng
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Khi Năm Thánh dần khép lại, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu rằng ân ban sâu xa nhất của Năm Thánh vẫn còn đó. Ngài nói rằng hy vọng tiếp tục định hình hành trình của Giáo hội, mời gọi mọi người luôn là những người lữ hành biết khơi dậy sự sống và canh tân.
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh vào thứ Bảy cuối cùng của Năm Thánh này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở các Kitô hữu rằng cuộc hành hương mà Năm Thánh khơi dậy không chấm dứt.
“Năm Thánh đang đi đến hồi kết,” Đức Giáo hoàng nói, “nhưng niềm hy vọng mà Năm Thánh này đã ban cho chúng ta thì không kết thúc: chúng ta sẽ vẫn là những người lữ hành của hy vọng.”
Mở đầu bài giáo lý bằng việc hướng đến lễ Giáng Sinh đang gần kề, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, một niềm hy vọng không đặt nền trên sợ hãi, nhưng trên sự gần gũi của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô.
Ngài lưu ý rằng, nếu không có Đức Kitô, lời công bố “Chúa đến gần” có thể nghe như một mối đe dọa; nhưng trong Đức Giêsu, lời ấy trở thành lời hứa của lòng xót thương.
“Nơi Người không có đe dọa, mà chỉ có tha thứ,” Đức Giáo hoàng nói, đồng thời chỉ ra mầu nhiệm Nhập Thể như dấu chỉ dứt khoát của một Thiên Chúa ban sự sống và không ngừng canh tân sự sống ấy.
Không có hy vọng, chúng ta là những kẻ chết
Trích dẫn lời thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “Chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV giải thích rằng hy vọng không phải là một cảm xúc mơ hồ, mà là một sức mạnh sống động, sinh hoa kết quả.
“Không có hy vọng, chúng ta là những kẻ chết; với hy vọng, chúng ta bước ra ánh sáng,” ngài nói, và mô tả hy vọng như một nhân đức đối thần, “một quyền năng của Thiên Chúa”, mang lại sự sống.
Đức Giáo hoàng giải thích rằng sức mạnh đích thực không hệ tại ở sự thống trị hay sợ hãi. “Điều đe dọa và giết chết không phải là sức mạnh,” ngài nói, “mà là sự kiêu căng, nỗi sợ hãi hung hăng, là sự dữ không sinh ra điều gì.”
Trái lại, sức mạnh của Thiên Chúa “phát sinh ra sự sống”, và vì thế, ngài kết luận, “hy vọng là tạo sinh.”
Lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo
Nhắc đến tiếng rên siết của thụ tạo mà thánh Phaolô mô tả, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu chăm chú lắng nghe “tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo”, đồng thời than phiền về sự bất công của một thế giới nơi tài nguyên ngày càng tập trung vào tay một số ít người.
Ngài nhắc lại rằng Thiên Chúa đã muốn các của cải của công trình tạo dựng được dành cho mọi người.
“Nhiệm vụ của chúng ta,” ngài nói cách thẳng thắn, “là tạo sinh, chứ không phải chiếm đoạt.”
Lịch sử ở trong tay Thiên Chúa và những ai đặt hy vọng nơi Người
Đức Giáo hoàng nhận xét rằng ngay cả đau khổ, trong đức tin, cũng mang một ý nghĩa mới: nó trở thành “cơn đau sinh nở.”
Thiên Chúa vẫn không ngừng sáng tạo, và con người, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng, được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo ấy.
“Lịch sử,” ngài nói, “ở trong tay Thiên Chúa và trong tay những ai đặt hy vọng nơi Người.”
Suy tư về chiều kích Đức Maria trong đời sống cầu nguyện Kitô giáo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chỉ ra Đức Maria Nadarét như hình ảnh sống động của niềm hy vọng sinh ra sự sống.
Nơi Mẹ, ngài nói, các tín hữu thấy “một người như chúng ta, người sinh ra sự sống”, Đấng đã trao “khuôn mặt, thân xác và tiếng nói cho Ngôi Lời của Thiên Chúa.”
“Đức Giêsu muốn được sinh ra một lần nữa,” Đức Giáo hoàng nói. “Chúng ta có thể trao cho Người thân xác và tiếng nói. Đó chính là cuộc sinh nở mà toàn thể thụ tạo đang mong chờ.”
Ngài kết luận: “Hy vọng là thấy thế giới này trở thành thế giới của Thiên Chúa.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Học thuyết Xã hội Công giáo chỉ ra con đường chung sống hòa bình
-
Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu: Hiệp nhất có nghĩa là nâng đỡ, không phải là sự kém cỏi -
Thánh Địa: Đồng hành với người dân và thúc đẩy đối thoại -
ĐHY Krajewski: Chúng ta phải trợ giúp cách cụ thể những người Ukraine đang đau khổ -
Đức Hồng Y Parolin: Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Châu Âu làm xấu đi bầu khí quốc tế -
Nhìn lại sau 60 năm “dỡ bỏ các vạ tuyệt thông” -
Đức Lêô XIV: Giữa chiến tranh và sự thiếu tôn trọng phẩm giá con người, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa -
Giáo hội tại Venezuela hướng tới việc trở thành “nơi gặp gỡ cho mọi người” -
Nhà chức trách Rwanda kêu gọi thận trọng trước những tin đồn về một cuộc hiện ra của Đức Maria
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y