Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử

Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử

Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử

Tác giả: Christopher Wells

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật II Mùa Chay, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy niệm về mầu nhiệm Hiển Dung, nhấn mạnh rằng Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc, biến đổi những vết thương của lịch sử và tỏ lộ hồng ân cứu độ của Thiên Chúa.

Biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu, được thuật lại trong Tin Mừng Chúa nhật, “báo trước ánh sáng Phục Sinh: một biến cố của cái chết và sự sống lại, của bóng tối và ánh sáng mới mà Đức Kitô chiếu tỏa trên mọi thân phận bị bạo lực đánh đập, bị đau khổ đóng đinh, hay bị bỏ rơi trong cảnh khốn cùng,” Đức Giáo hoàng Lêô nói trong bài giáo lý vào giờ Kinh Truyền Tin.

Dù các môn đệ theo Chúa đã chiêm ngưỡng vinh quang của Người, họ cần thời gian để hiểu điều mình đã thấy, “thời gian trong thinh lặng để lắng nghe Lời, thời gian hoán cải để được ở lại trong sự hiện diện của Chúa.”

Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các môn đệ đã thấy Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đứng giữa Lề Luật và các Ngôn Sứ, được tượng trưng bởi ông Môsê và ngôn sứ Êlia.

“Cũng như trong ngày Người chịu phép rửa tại sông Giođan,” Đức Giáo hoàng nói, “chúng ta nghe tiếng Chúa Cha phán: ‘Đây là Con yêu dấu của Ta,’ trong khi Chúa Thánh Thần bao phủ Chúa Giêsu trong ‘đám mây sáng ngời’.”

Sự tỏ lộ “vinh quang nhân loại của Thiên Chúa” này cho phép Phêrô, Giacôbê và Gioan “chiêm ngắm một vinh quang khiêm hạ, không phô bày như một màn trình diễn cho đám đông, nhưng trong sự thân mật trang nghiêm.”

Việc thân xác Chúa Giêsu được biến đổi, tỏa sáng “với vinh quang của Thiên Chúa” giữa thực tại của sự dữ nơi trần thế, cho thấy Đấng Cứu Chuộc “biến đổi những vết thương của lịch sử, soi sáng tâm trí và con tim chúng ta; sự mặc khải của Người là hồng ân cứu độ.”

Đức Giáo hoàng đặt câu hỏi: “Điều này có lôi cuốn chúng ta không? Chúng ta có chiêm ngắm dung nhan đích thực của Thiên Chúa với ánh nhìn kinh ngạc và yêu mến không?”

Và ngài kết luận: “Câu trả lời của Chúa Cha trước nỗi tuyệt vọng của chủ nghĩa vô thần là hồng ân Con của Người, Đấng Cứu Độ; Chúa Thánh Thần cứu chuộc chúng ta khỏi sự cô đơn của chủ nghĩa bất khả tri bằng cách trao ban cho chúng ta sự hiệp thông vĩnh cửu trong sự sống và ân sủng; và nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta, lời hứa về sự phục sinh mai sau được loan báo.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top