Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa

Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa

Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các ứng sinh linh mục đón nhận mối tương quan siêu nhiên với Thiên Chúa, để sứ vụ của họ được sinh hoa kết trái, khi ngài gặp gỡ các chủng sinh Tây Ban Nha.

Hôm thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các chủng sinh Tây Ban Nha đang theo học tại các chủng viện Alcalá de Henares, Toledo, Cartagena và Chủng viện Liên giáo phận Catalonia.

Trong bài huấn từ, Đức Giáo hoàng mời gọi họ đọc lá thư ngài gửi cho Đại Chủng viện Tổng giáo phận Trujillo (Peru), vì thư này trình bày những khía cạnh thiết yếu của việc đào tạo linh mục.

“Nhưng hôm nay,” ngài nói với các chủng sinh, “cha muốn tập trung vào một điều âm thầm nâng đỡ mọi sự, và chính vì thế có nguy cơ bị xem là đương nhiên mà không được vun trồng: đó là có một cái nhìn siêu nhiên về thực tại.”

Đức Giáo hoàng nhắc lại lời trích từ cuốn Heretics của G.K. Chesterton: “Khi loại bỏ điều siêu nhiên, bạn sẽ không tìm thấy điều tự nhiên, nhưng là điều phản tự nhiên.”

Ngài giải thích rằng điều “phản tự nhiên” không chỉ là những gì gây gương xấu, mà còn là lối sống đẩy Thiên Chúa ra bên lề các quyết định chúng ta phải đối diện hằng ngày.

Ngài nói nhân loại được tạo dựng để sống trong tương quan với Thiên Chúa. “Khi mối tương quan ấy bị che khuất hoặc suy yếu, cuộc sống bắt đầu trở nên rối loạn từ bên trong.”

Đức Giáo hoàng đặt câu hỏi: Điều gì phản tự nhiên hơn một linh mục nói về Thiên Chúa nhưng sống mà không ý thức sự hiện diện của Ngài, không để Ngài bước vào sa mạc của đời mình?

Ngài nói: “Không gì nguy hiểm hơn việc quen thuộc với những điều thuộc về Thiên Chúa mà lại không sống từ Thiên Chúa. Vì thế, tận nền tảng, mọi sự bắt đầu, và luôn trở về, với mối tương quan sống động và cụ thể với Đấng đã chọn chúng ta, không phải do công trạng của chúng ta.”

Đức Giáo hoàng nói rằng cái nhìn siêu nhiên về thực tại nghĩa là tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của đời sống thường ngày, và nhắc lại tầm quan trọng của việc đào tạo chủng sinh để gìn giữ nguyên tắc này.

Ngài mời gọi các ứng sinh linh mục thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa, để họ chuyển hóa cái nhìn đức tin vào thực tại thành những chọn lựa cụ thể trong đời sống.

Nhấn mạnh rằng cây có thể “chết đứng” khi vẫn đứng thẳng nhưng bên trong đã khô héo, Đức Giáo hoàng nói các chủng sinh và linh mục cũng có thể lầm lẫn giữa sự sinh hoa kết trái với cường độ hoạt động.

Ngài nói: “Đây là nền tảng của việc đào tạo linh mục: ở lại với Ngài và để mình được uốn nắn từ bên trong; nhận ra Thiên Chúa đang hành động và cách Ngài hoạt động trong đời mình cũng như trong đời sống dân Ngài”.

Đức Giáo hoàng đề cao tầm quan trọng của các phương thế đào tạo như tâm lý học, nhưng nhắc rằng Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính, Đấng nhào nặn tâm hồn chúng ta để phục vụ Đức Kitô nơi dân Ngài.

Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ các chủng sinh Tây Ban Nha hãy để Chúa biến đổi trong sự bình thường của mỗi ngày.

Ngài nói: “Các con thân mến, nhân danh Hội Thánh, cha cảm ơn sự quảng đại của các con khi quyết định theo Chúa. Hãy luôn xác tín rằng các con không bước đi một mình: Đức Kitô đi trước các con, Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các con, và toàn thể Hội Thánh nâng đỡ các con bằng lời cầu nguyện.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top