Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/ Vatican News -- Vào ngày cuối cùng của Chuyến Tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã thăm Bệnh viện La Croix ở Jal Ed Dib, một trong những bệnh viện dành cho người khuyết tật tâm thần lớn nhất ở Trung Đông, và ca ngợi công việc của các nữ tu và nhân viên tận tụy chăm sóc những người yếu nhất.
Khởi đầu ngày thứ ba tại Lebanon và cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành buổi sáng thứ Ba để thăm Bệnh viện La Croix ở Jal Ed Dib, một trong những bệnh viện dành cho người khuyết tật tâm thần lớn nhất ở Trung Đông.
Được thành lập vào năm 1919 bởi Chân phước Jacques Haddad, bệnh viện này đã được chuyển đổi thành bệnh viện tâm thần vào năm 1937 và sau đó trở thành bệnh viện dành cho người khuyết tật tâm thần vào năm 1951.
.png)
Bệnh viện La Croix là một trong những bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Trung Đông, với năm khu điều trị rộng lớn dành cho bệnh nhân (@Vatican Media)
Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui khi được thăm bệnh viện và giải thích lý do ngài muốn đến thăm.
“Tôi muốn đến đây vì Chúa Giêsu ngự trị tại nơi này: trong các những người đau yếu, trong những người chăm sóc, các nữ tu, các bác sĩ, tất cả nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ.” Ngài cũng đảm bảo với tất cả những người có mặt rằng ngài cầu nguyện cho họ.
Một tông đồ không mệt mỏi của lòng bác ái
Nhìn lại việc thành lập bệnh viện, Đức Thánh Cha nhắc về Cha Jacques như một tông đồ không mệt mỏi của lòng bác ái, “người được nhớ đến vì sự thánh thiện trong cuộc sống, đặc biệt thể hiện qua tình yêu đối với những người nghèo nhất và những người đau khổ.”
Ngài đã sáng lập Dòng Nữ tu Phanxicô Thánh Giá, những người tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Đức Giáo hoàng Lêô đã cảm ơn các nữ tu và toàn bộ nhân viên bệnh viện vì sự tận tâm của họ với sứ mệnh này. Ngài nhấn mạnh rằng đội ngũ nhân viên là “một dấu chỉ hữu hình của tình yêu thương xót của Chúa Kitô.”
Giống như người Samari nhân hậu, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng họ chăm sóc những người bị thương. Ngài khuyến khích họ không đánh mất niềm vui trong sứ mệnh, ngay cả khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, “đặc biệt trong những điều kiện khó khăn” mà họ đang làm việc.
Bất chấp những thử thách này, Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích họ “hãy luôn hướng mắt tới những điều tốt mà các bạn có thể làm.” Ngài nói rằng đây là một công việc vĩ đại trong mắt Chúa.
Nhớ đến những người yếu nhất
Công việc đang được thực hiện tại bệnh viện “là một lời nhắc nhở rõ ràng cho tất cả, cho đất nước các bạn, nhưng cũng cho toàn gia đình nhân loại.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không được quên những người yếu nhất.
Ngài lập luận rằng chúng ta không thể xây dựng một xã hội tiến lên trong khi bám víu vào những suy nghĩ sai lầm về sự an lành, mà lại phớt lờ thực tế về nghèo đói và sự dễ tổn thương.
Đức Giáo hoàng giải thích: “Đặc biệt là với tư cách là Kitô hữu, là Hội Thánh của Chúa Giêsu, chúng ta được gọi để chăm sóc những người nghèo”. Đây là lời mời gọi của Tin Mừng dành cho tất cả mỗi người chúng ta.
.png)
Đám đông đứng hai bên đường chào đón Đức Giáo hoàng trên đường đến bệnh viện (@Vatican Media)
Khi kết thúc, Đức Giáo hoàng nhắc nhở tất cả những người có mặt rằng họ gần gũi với trái tim của Thiên Chúa. “Ngài giữ các bạn trong lòng bàn tay Ngài; Ngài đồng hành cùng các bạn bằng tình yêu; và Ngài trao cho các bạn sự dịu dàng của Ngài qua đôi tay và nụ cười của những người chăm sóc các bạn.”
Ngài lưu ý rằng Chúa nói với mỗi người rằng Ngài yêu thương và chăm sóc họ như con của Ngài. Đức Giáo hoàng Lêô nhắc nhở: “Đừng bao giờ quên điều này”.
bài liên quan mới nhất
- Các Đức Giáo hoàng và Năm mới: Thời khắc của tạ ơn và hy vọng
-
Đức Lêô XIV: Từ năm cũ bước qua năm mới, hãy phó thác mọi sự cho Chúa -
Thị trưởng Rôma: Năm Thánh 2025 “sẽ còn được ghi nhớ” -
Hình ảnh Đức Thánh Cha thắp sáng Rôma trong mùa Giáng Sinh -
Những con số năm 2025: Hơn 3 triệu người viếng thăm Vatican -
Guinée khép lại Năm Thánh 2025 với lời kêu gọi người dân hãy đón nhận trách nhiệm công dân -
Sự gần gũi là gia sản của Năm Thánh - Nghi thức Đóng Cửa Thánh Gioan Lateranô -
Năm Thánh kết thúc tại các Nhà thờ đặc biệt -
Paris sẵn sàng đón tiếp Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 của Cộng đoàn Taizé -
Đức Lêô XIV: Hãy trở thành những người hành hương của niềm tín thác, những người kiến tạo hòa bình và hòa giải
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y