Đức Lêô XIV: ‘Nơi người nghèo, Chúa vẫn đang tiếp tục nói với chúng ta’

Đức Lêô XIV: ‘Nơi người nghèo, Chúa vẫn đang tiếp tục nói với chúng ta’

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các nghệ sĩ và ban tổ chức vào đêm trước sự kiện “Hòa nhạc với người nghèo” thường niên của Vatican, nay bước sang lần thứ sáu.

Vào thứ Sáu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các nghệ sĩ và ban tổ chức của Buổi Hòa nhạc lần thứ sáu tại Vatican dành cho người nghèo. Ngài gọi sáng kiến được khởi xướng dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô là một “truyền thống tốt đẹp” khi Giáo hội chuẩn bị bước vào lễ Giáng Sinh.

Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô về Đức Kitô “Đấng vì anh em đã trở nên nghèo khó, để nhờ sự nghèo khó của Người mà anh em trở nên giàu có,” và lưu ý rằng Mầu nhiệm Nhập Thể là “mạc khải về tình yêu mà Chúa Cha dành cho từng người chúng ta.”

Đức Giáo hoàng cũng trích Thông điệp Deus Caritas Est của Đức Bênêđictô XVI: “Hoạt động thiêng liêng này mang hình thức kịch tính nơi Đức Giêsu Kitô, khi chính Thiên Chúa đi tìm ‘con chiên lạc’, tức nhân loại đang đau khổ và lạc hướng.”

Nhận ra Đức Kitô nơi những người túng thiếu nhất

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng buổi hòa nhạc không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc hay một hành động từ thiện. Trích Tin Mừng Mátthêu: “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta,” ngài thêm lời trong Tông huấn Dilexi te của mình: “Đây không chỉ là một hành động nhân ái thuần túy, nhưng là một cuộc mạc khải… Nơi người nghèo, Người vẫn đang tiếp tục nói với chúng ta.”

Ngài nói phẩm giá con người không lệ thuộc vào của cải: “Chúng ta không phải là những thứ mình có… nhưng là những người con được Thiên Chúa yêu thương.” Vì lý do này, buổi hòa nhạc ưu tiên cho “những anh chị em mỏng manh nhất.”

Âm nhạc như một lối đến với Thiên Chúa

Suy tư về âm nhạc, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc rằng thánh ca “nhằm nâng tâm hồn lên,” và trích lời Thánh Augustinô: “Anh em hãy hát mừng Người… hãy hát cho hay nhé.” Ngài vui vẻ nói với các nghệ sĩ: “Ngày mai, xin hãy hát thật hay nhé!”

Ngài nói thêm, âm nhạc có thể là “một hình thức của tình yêu… một con đường của vẻ đẹp dẫn đưa đến Thiên Chúa.”

Đức Giáo hoàng gửi lời cảm ơn Đức Hồng y Phụ tá Baldo Reina, Đức Ông Marco Frisina, Ca đoàn Giáo phận Rôma, Dàn nhạc, Quỹ Nova Opera, nghệ sĩ Serena Autieri, ca sĩ Canada Michael Bublé cùng ban nhạc, và tất cả ca sĩ, nhạc công, các cộng tác viên đã hỗ trợ sự kiện.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top