Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được

Tác giả: Kielce Gussie

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Để kết thúc tháng Hoa kính Đức Maria, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự giờ kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican. Ngài kêu gọi mọi người dấn thân đạt được hòa bình mỗi ngày, là điều “có thể thực hiện được khi chúng ta chọn lắng nghe tiếng kêu của những người đang bị tước mất hòa bình.”

Hiệp thông với các tín hữu và các đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã lần hạt Mân Côi Mùa Vui tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, đặc biệt tưởng nhớ những người đang sống tại các vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bạo lực.

“Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán; Người phán bình an cho dân Người, cho những ai trung thành với Người, cho những ai hết lòng trở về với Người” (Tv 85,8).

Đức Giáo hoàng đã mở đầu bài suy niệm sau khi kết thúc năm chục kinh Mân Côi bằng câu Thánh vịnh này. Ngài cho biết đây là lời diễn tả “niềm hy vọng mà chúng ta rất cần đến, đặc biệt khi đối diện với những khó khăn và bạo lực hiện nay.”

Một tín hữu cùng cầu nguyện với Đức Giáo hoàng tại Vườn Vatican (@VATICAN MEDIA

Ngài kêu gọi tất cả mọi người, những người hiện diện tại Vườn Vatican cũng như những người đang hiệp thông từ khắp nơi trên thế giới, hãy “chuẩn bị tâm hồn” để rộng mở lắng nghe Lời Chúa, nhờ đó qua cầu nguyện, “chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những biến cố lịch sử” và nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa đang hướng dẫn cũng như nâng đỡ chúng ta.

Chiêm ngắm qua ánh nhìn của Đức Maria

Đức Lêô nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của người tín hữu biết hướng lòng mình để lắng nghe “điều Thiên Chúa phán dạy”. Đối với chúng ta, Mẹ là mẫu gương vâng phục khi đón nhận Đức Giêsu vào cung lòng mình.

Chiêm ngắm các mầu nhiệm Mân Côi cùng với Đức Maria giúp chúng ta nhận ra nơi Đức Giêsu “Lời cuối cùng mà Chúa Cha đã phán”, một lời bình an dành cho tất cả những ai trở về với Người bằng tâm hồn thống hối. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta lãng quên Người, phớt lờ Người hoặc đi lạc đường. Người luôn tìm kiếm và đưa chúng ta trở về với Người.

Một lời duy nhất: Hòa bình!

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng hòa bình “không phải là một lý thuyết để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cũng không phải là một ảo tưởng ngây thơ hay một điều được theo đuổi vì lợi ích cá nhân”. Trái lại, hòa bình phải được tìm kiếm bằng một tâm hồn chân thành. Đó là dấn thân mỗi ngày. Hòa bình phát sinh từ công lý và tình yêu. Đó là sự hài hòa gắn kết các gia đình, con người, cộng đoàn và các quốc gia với nhau.

Ngay giữa bối cảnh thế giới hiện nay đầy bạo lực, chiến tranh và xung đột, Đức Lêô giải thích rằng “hòa bình trở nên khả thi khi chúng ta chọn lắng nghe tiếng kêu của những người đang bị tước mất hòa bình: những trẻ em vô tội, những người cha người mẹ đang quặn lòng đau đớn, các tù nhân bị ngược đãi, người tị nạn và mọi người đang phải chịu đau khổ.”

Tất cả những con người ấy “chỉ có một lời trên môi: hòa bình!”

Hòa bình luôn có thể đạt được vì đó là một hồng ân của Thiên Chúa. Hòa bình của Người có một khuôn mặt – khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu phá đổ những bức tường thù nghịch và chiến thắng tính kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường. Người cứu chuộc toàn thể tạo thành khỏi tội lỗi.

Làm cho điều con người không thể trở nên có thể

Khi Đức Giêsu ở cùng chúng ta và chúng ta sống như những môn đệ đích thực của tình yêu Người, thì Chúa Thánh Thần có thể làm cho những điều xem ra không thể đối với con người trở thành hiện thực. Ngược lại, khi xa cách Thiên Chúa, chúng ta cũng xa cách tha nhân và trở nên thờ ơ trước những khó khăn, đau khổ của họ.

Đức Giáo hoàng nhắc nhở: “Mỗi lần chúng ta trở về với Chúa, bình an của Người trở thành trách nhiệm của chúng ta, tùy theo bổn phận và sứ vụ của mỗi người.” Điều đó có nghĩa là lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ dừng lại ở cầu nguyện, nhưng còn trở thành sứ mạng và lời ngôn sứ của chúng ta.

Khoảng 2.000 tín hữu đã cầu nguyện trước Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức (@Vatican Media)

Tiếng kêu than của những người vô tội không được tiếp tục vang lên trong các thành phố. Không ai phải bị buộc rời bỏ mái nhà của mình vì mối đe dọa từ bom đạn. Khát vọng quyền lực và “bạo lực của ngôn từ” phải chấm dứt để nhường chỗ cho công lý và sự thật.

Đức Giáo hoàng khẳng định mọi người đều có thể và phải góp phần xây dựng hòa bình. Điều đó phải bắt đầu từ “những việc nhỏ nhưng quan trọng, tránh mọi hình thức bạo lực bằng lời nói hay hành động trong đời sống hằng ngày cũng như trên các mạng xã hội.”

Ngài giải thích rằng hòa bình đích thực khởi đi từ một trái tim biết yêu thương: khi con người nói những lời hòa giải và khi chúng ta nhìn thế giới bằng sự hiền hòa và khôn ngoan. “Đó mới là sức mạnh đích thực, sức mạnh của sự thật và tình yêu.”

Kết thúc bài suy niệm, Đức Lêô nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đang tìm kiếm những người kiến tạo hòa bình. Ngài cầu xin Đức Maria, Mẹ rất thánh của chúng ta, “giúp chúng ta mỗi ngày biết đáp lại lời mời gọi của Người bằng tiếng ‘Xin vâng’ của chính mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top