Đức Hồng y Cobo: “Đức Thánh Cha đã chỉ ra con đường tương lai cho Giáo hội Tây Ban Nha”

Tác giả: Salvatore Cernuzio & Patricia Ynestroza

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV khép lại chặng đầu tiên trong chuyến Tông du Tây Ban Nha, Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid, đã chia sẻ với Vatican News những cảm nhận của ngài về sự đón tiếp nồng nhiệt mà giới trẻ và các chính trị gia dành cho Đức Giáo hoàng trong bốn ngày ngài hiện diện tại Madrid.

Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Madrid để đến Barcelona, Đức Hồng y Tổng Giám mục Madrid chia sẻ rằng, sau những ngày đầu tiên đầy ắp các hoạt động, Đức Giáo hoàng đã vạch ra cho Giáo hội cũng như xã hội Tây Ban Nha những định hướng rất rõ ràng cho tương lai.

Đức Hồng y José Cobo Cano đã đồng hành cùng Đức Thánh Cha trong thời gian ngài ở Madrid và sẽ tiếp tục tháp tùng ngài tại Barcelona và Quần đảo Canary.

Trò chuyện với Vatican News khi chuyến viếng thăm Madrid khép lại, Đức Hồng y cho biết chặng đầu tiên trong chuyến Tông du đến Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha đã vượt ngoài mọi sự mong đợi, được thể hiện qua sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân thành phố.

Ngài nhắc lại bài phát biểu của Đức Thánh Cha với các chính trị gia và cuộc gặp gỡ các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục. Đức Hồng y giải thích rằng Giáo hội đang nỗ lực giải quyết vấn đề này để “không một nạn nhân nào cảm thấy bị bỏ rơi.”

Hỏi: Thưa Đức Hồng y, xin ngài đánh giá thế nào về những ngày Madrid đón tiếp Đức Thánh Cha Lêô XIV?

Đó là những ngày chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một sự chuẩn bị tỉ mỉ, bởi vì chúng tôi không muốn chuyến viếng thăm này chỉ là một sự kiện, mà còn là một hành trình.

Thực sự đây là những ngày rất sống động, và chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đón tiếp của mọi người dành cho Đức Thánh Cha, không chỉ về số lượng người tham dự mà còn ở sự nồng nhiệt của Giáo hội Madrid.

Chúng tôi cũng bất ngờ trước sự tiếp đón nồng  nhiệt tại Quốc hội.

Hỏi: Điều đó khiến mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là tràng pháo tay đồng loạt từ tất cả các chính trị gia kéo dài gần mười phút, và mọi người cùng dứng dậy hô vang “Đức Giáo hoàng muôn năm!”. Phải chăng giới chính trị và xã hội đang khao khát những thông điệp như vậy?

Đó là một diễn từ mà Giáo hội cùng tham gia, một diễn từ luôn mời gọi chúng ta ngẩng cao ánh nhìn, nghĩa là vượt lên trên những khác biệt.

Tôi tin rằng, qua những đề xuất của ngài và của Giáo hội, Đức Giáo hoàng ngày càng được nhìn nhận như một thẩm quyền luân lý và một mẫu gương đạo đức trên chính trường châu Âu.

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta đừng chỉ nhìn về quá khứ hay dựa vào di sản văn hóa Công giáo của Tây Ban Nha, nhưng hãy hướng đến tương lai.

Hỏi: Đức Hồng y hiểu lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha như thế nào?

Tôi tin rằng, đúng như ngài đã nói, Giáo hội đang đối diện với thách đố phải tiếp tục phát triển, điều này hoàn toàn nối tiếp những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định.

Trong thời đại đầy biến chuyển này, Giáo hội có truyền thống và kinh nghiệm quý giá, nhưng không nhất thiết phải lặp lại nguyên trạng những gì đã có.

Điều đó có nghĩa là học hỏi từ lịch sử, nhưng phải thay đổi ngôn ngữ, cơ cấu và tiếp tục đáp ứng những thách đố mới nảy sinh.

Theo nghĩa này, thông điệp của Đức Thánh Cha là ánh sáng và là kim chỉ nam giúp hiểu rõ hơn về ơn gọi giáo dân và sự tham gia của họ vào đời sống Giáo hội.

Hỏi: Những khó khăn nào có thể phát sinh trong lãnh vực này, và cần được giải quyết ra sao?

Trước hết, chúng ta phải chấp nhận thách đố, nghĩa là nhận ra chúng ta đang ở trong một giai đoạn phát triển, nhưng phải định hình nó với sự tham gia của người giáo dân, bằng việc đào tạo và tin tưởng họ. Đây là một tiến trình từng bước đảm nhận trách nhiệm.

Tôi tin rằng toàn bộ tiến trình hiệp hành đang soi sáng cho điều này, và đó cũng là con đường chúng tôi đã bắt đầu.

Hỏi: Thật thú vị khi thấy thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang tự nguyện góp phần xây dựng một Giáo hội canh tân.

Đúng vậy, rõ ràng đang có một sự thức tỉnh, nhưng chúng ta cần thận trọng vì sự thức tỉnh này cần được hướng dẫn.

Một số báo cáo cho thấy người dân khao khát những giá trị siêu việt, nhưng chúng ta cũng phải giúp họ gặp được chính Đức Giêsu Kitô, Tin Mừng và truyền thống của Giáo hội.

Hỏi: Chúng ta đã thấy gần một triệu rưỡi người tham dự Thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Cibeles... Vậy Tây Ban Nha có thực sự tục hóa như nhiều người vẫn nói không?

Không, không phải vậy. Tây Ban Nha là một đất nước đang trỗi dậy về đời sống đức tin. Có một sự tìm kiếm Thiên Chúa rất mạnh mẽ.

Nhiều người trẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa.

Chuyến viếng thăm này là một kinh nghiệm rất sâu sắc... và giúp nhiều người cảm nhận mạnh mẽ mình thuộc về Dân Thiên Chúa.

Hỏi: Còn vấn đề lạm dụng thì sao? Giáo hội Tây Ban Nha hiện đang ở giai đoạn nào trong cuộc chiến chống lại tai họa này?

Đây là một vết thương của quá khứ, nhưng cũng là điều chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn để không tái diễn trong tương lai.

Giáo hội đang thực hiện những bước tiến cụ thể để xây dựng một nền văn hóa mới và bảo đảm rằng không nạn nhân nào cảm thấy bị bỏ quên.

Hỏi: Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngài hy vọng điều gì sẽ xảy ra?

Chuyến thăm này thực sự đã mang lại sức sống mới cho Giáo hội. Đức Thánh Cha không chỉ trao cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ cho tương lai mà còn chỉ cho chúng tôi con đường phải đi.

Tôi tin rằng trong mọi lĩnh vực, văn hóa, chính trị, kinh tế và đời sống Giáo hội, Đức Thánh Cha đã để lại những định hướng hành động cụ thể và những điểm gặp gỡ chung. Vì điều đó, chúng tôi hết sức biết ơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top