Đức Giáo hoàng: Kitô hữu và người Hồi giáo phải cùng nhau “làm hồi sinh nhân loại”

Tác giả: Joseph Tulloch

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của một hội thảo liên tôn, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo “làm hồi sinh nhân loại nơi trái tim đã trở nên nguội lạnh” và “biến sự dửng dưng thành tình liên đới”.

Sáng thứ Hai, Đức Giáo hoàng Lêô đã tiếp kiến các thành viên của Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia Jordan và Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh.

Các thành viên của Viện Hoàng gia này, được thành lập dưới sự bảo trợ của Hoàng tử Hasan bin Talal của Jordan, hiện có mặt tại Rôma để tham dự hội thảo với chủ đề: “Lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hôm nay”.

Đức Giáo hoàng Lêô cùng Đức Hồng y Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn (@Vatican Media)

Lòng trắc ẩn trong Kitô giáo và Hồi giáo

Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng cho rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là “những thái độ thiết yếu” của cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo.

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn (ra’fa) là ân ban Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu; đồng thời việc danh xưng al-Ra’uf (“Đấng đầy lòng xót thương”) được liệt kê trong 99 danh hiệu của Thiên Chúa nhắc nhớ rằng “lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.”

Trong truyền thống Kitô giáo, Đức Giáo hoàng nói, lòng trắc ẩn thần linh ấy “trở nên hữu hình và cụ thể” nơi con người Đức Giêsu. Khi mặc lấy xác phàm nhân loại, Thiên Chúa “không chỉ nhìn thấy và lắng nghe” nỗi đau của con người, nhưng chính Ngài đã trải nghiệm đau khổ ấy, trở thành “hiện thân sống động của lòng trắc ẩn”.

Tình yêu dành cho người nghèo

Vì thế, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông “không phải là điều phụ thêm hay tùy chọn” đối với Kitô hữu và người Hồi giáo. Thật vậy, chúng mang “những hệ quả xã hội” đối với các tín hữu của cả hai tôn giáo.

Theo quan điểm Kitô giáo, Đức Giáo hoàng nói rằng “tình yêu dành cho người nghèo”, và cả việc chia sẻ đau khổ với họ, có tầm quan trọng thiết yếu.

Trong bối cảnh đó, ngài bày tỏ sự trân trọng đối với “những nỗ lực quảng đại” của Vương quốc Jordan trong việc đón tiếp người tị nạn.

Đức Giáo hoàng Lêô cùng các tham dự viên hội thảo (@VATICAN MEDIA)

Công nghệ và sự dửng dưng

Trong phần cuối bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô suy tư về tác động của công nghệ đối với lòng trắc ẩn và sự cảm thông trong thời đại hôm nay.

Đức Giáo hoàng nói rằng, dù đúng là con người ngày nay “kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết”, nhưng “dòng chảy liên tục của hình ảnh và video về những đau khổ của người khác có thể làm tâm hồn chúng ta trở nên chai lì thay vì được đánh động”.

Trích dẫn một bài giảng đầu triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Lêô cảnh báo rằng chúng ta “đã trở nên quen thuộc với nỗi đau của người khác”, khi nghĩ rằng: “điều đó không liên quan đến tôi, không làm tôi quan tâm, đó không phải việc của tôi”.

Trong bối cảnh ấy, Đức Giáo hoàng Lêô kết luận rằng Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi kín múc từ “sự phong phú” của truyền thống riêng mình để cùng thực hiện một “sứ mạng chung”: “làm hồi sinh nhân loại nơi trái tim đã trở nên nguội lạnh, cất tiếng nói cho những người đau khổ và biến sự dửng dưng thành tình liên đới”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top