Cùng nhau vượt qua khổ đau

Cùng nhau vượt qua khổ đau

WGPSG -- Nhân dịp hội ngộ 27.10.2012 tại Trung Tâm Mục Vụ, nhà thơ Hương Quê có bài thơ "Hội ngộ liên tôn" để chúc mừng và góp tình cảm tương giao huynh đệ nồng thắm của CLB Đồng Xanh Thơ Sài Gòn. Để tỏ lòng tri ân và giao cảm, Hòa Duyên xin có bài thơ họa vần.

 

Chúc mừng Hội Ngộ Liên Tôn
Việt Nam văn hóa trường tồn oai phong
Cháu con giòng giống Lạc Hồng
Từ xưa lừng lẫy trời Đông rạng ngời
Đuốc thiêng chân lý chiếu soi
Dựng xây liên kết thắm đời đệ huynh
Sẻ chia tín ngưỡng chân tình,
Điểm son tô đậm, công minh hài hòa.
Hướng về nguồn cội cao xa,
Tổ Tiên vun đắp, Ông Bà dựng xây,
Ngắm nhìn trời, biển, nước mây!
Muôn loài tạo vật, cỏ cây, sắc mầu
Tứ thời, bát tiết tương giao
Tuần hoàn, trật tự đi vào trình quy.
Liên Tôn hiệp tác gẫm suy...
Tâm lòng tịnh hóa sáng ngời yêu thương.

Hương Quê

 

Mừng ngày hội ngộ liên tôn
Thơ – ca – họa – nhạc nhiều nguồn văn phong
Đậm đà bản sắc Lạc Hồng
Lại lồng tin – mến – cậy trông ngời ngời
Cùng trông theo ánh đuốc soi
Bập bùng lửa mến – gọi tình đệ huynh.
Mỗi người mở tấm chân tình
Vòng tay nới rộng – nhân sinh an hòa.
TÌNH THIÊNG ở cõi cao xa
Chứng tri, chúc phúc, chỉ bày cách xây.
“phận người trôi nổi bèo mây,
Phong quang, mạt vận… loay xoay buồn màu
Người buồn vì thiếu tương giao
“Cùng nhau vượt qua khổ đau” lập quy
Liên tôn khởi tự Thiên Quy,
Con đường đối thoại … gẫm suy – thực hành
Người từ nhiều nẻo đức tin
Về đây hội ngộ - kết tình anh em.

Top