Cộng đoàn Bình Lợi (Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa) cử hành Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

Cộng đoàn Bình Lợi (Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa) cử hành Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh

TGPSG -- Tối 24/12/2025, tại cộng đoàn Bình Lợi thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, chị em đã cùng nhau bước vào đêm Vọng Chúa Giáng Sinh trong bầu khí lắng đọng, sốt sắng và đầy tâm tình tạ ơn.

Trước Thánh lễ, lúc 19g00, cộng đoàn quy tụ trong giờ tĩnh nguyện để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Trong thinh lặng và cầu nguyện, quý Dì trong cộng đoàn, Học viện và các em thanh tuyển đã dâng lên Chúa Hài Nhi những tâm tình, những góp nhặt rất nhỏ bé nhưng rất thật của Mùa Vọng: những hy sinh âm thầm, những cố gắng trung thành, những thao thức sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày.

Cách riêng, Dì Trưởng đã đại diện cộng đoàn dâng lên Chúa Hài Nhi những “cọng rơm hy sinh” - hình ảnh đơn sơ nhưng rất ý nghĩa, nói lên ước muốn của chị em được trở nên một điều gì đó rất nhỏ, rất khiêm hạ, để Chúa có thể tựa mình và ở lại. Những cọng rơm ấy không chỉ là biểu tượng, nhưng là cả một hành trình hoán cải, chọn lựa và yêu thương trong đời sống thường ngày.

Đến 19g30, cộng đoàn bước vào Thánh lễ Vọng Chúa Giáng Sinh do Cha Matheo Nguyễn Thanh Quang, CRM chủ tế. Trong bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại Mùa Vọng vừa qua dưới ánh sáng Lời Chúa và trong sự hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ. Cha gợi lại ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh qua sứ điệp từ bài giảng 12g trưa ngày 23/12/2025 của Đức Thánh Cha Lêô XIV và niềm hy vọng, niềm vui đón Chúa Giáng Sinh qua bài giảng sáng ngày 24/12/2025 của Đức Cha Đỗ Quang Khang, như những tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết mời mỗi người trở về với nội tâm, sống tỉnh thức và sẵn sàng để Chúa đến thật trong đời mình.

Qua đó, mỗi người được mời gọi trở nên một “cọng rơm” bé nhỏ, không rực rỡ, không nổi bật, nhưng đủ ấm, đủ khiêm hạ, đủ yêu thương để Chúa Hài Nhi có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi trong tâm hồn và trong cộng đoàn.

Cuối Thánh lễ, trước khi ban phép lành, Cha Matheo đã gửi đến cộng đoàn lời chúc Giáng Sinh rất đơn sơ và gần gũi: Ước mong mỗi chị em luôn giữ được tâm hồn nghèo khó và đơn sơ của máng cỏ Bêlem, để tình yêu Thiên Chúa có thể tiếp tục được ủ ấm, lớn lên và lan tỏa qua đời sống của mỗi người.

Trong niềm vui ấy, cộng đoàn cũng hân hoan mừng lễ Cha và bày tỏ lòng tri ân vì sự hiện diện, sự đồng hành và nâng đỡ mục vụ Cha đã dành cho cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, chị em đã cùng nhau chia sẻ bữa tiệc Agape trong bầu khí thân tình, ấm áp - như một cách rất cụ thể để niềm vui từ bàn tiệc Thánh Thể được nối dài sang bàn tiệc đời sống.

Nguyện xin Hài Nhi Giêsu tiếp tục ở lại với cộng đoàn Bình Lợi, ủ ấm từng tâm hồn và dẫn đưa mỗi người bước đi trong bình an, hy vọng và yêu thương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top