Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá của Đức Lêô XIV là “một phép lạ”

Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá của Đức Lêô XIV là “một phép lạ”

Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá của Đức Lêô XIV là “một phép lạ”

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News News

TGPSG/Vatican News  -- Nữ tu Mary Youssef, Tổng Thư ký Dòng Nữ Tu Phanxicô Thánh Giá, đơn vị điều hành Bệnh viện Thánh Giá chuyên trị bệnh Tâm thần tại Libăng, chia sẻ về niềm vui của các nữ tu khi đón tiếp Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới trung tâm y tế vào ngày 2 tháng 12.

Nữ tu Mary Youssef, Tổng Thư ký Dòng Nữ Tu Phanxicô Thánh Giá, đơn vị điều hành trung tâm y tế, cho biết: Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá ở Jal Ed Dib, Libăng, của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào ngày 2 tháng 12 “thực sự là một phép lạ.”

Nhà dòng và Bệnh viện được sáng lập bởi Chân phước Jacques Haddad – “Abouna Yaacoub”, Cha Yaacoub, như Nữ tu Mary gọi. Ngài là một tu sĩ Capuchin người Libăng, sống từ 1875 đến 1954, đã dành cả đời mình chăm sóc người nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi.

Ngày nay, Bệnh viện Thánh Giá là một trụ cột trong lĩnh vực tâm thần, là một trong những cơ sở tâm thần lớn nhất Trung Đông – với khả năng tiếp nhận lên đến 1000 người – và nổi tiếng vì chào đón tất cả những ai cần giúp đỡ, bất kể tôn giáo hay quốc tịch.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng dưới sức ép từ các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến Libăng trong những năm qua, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế 2019 và đại dịch COVID-19, Bệnh viện vẫn duy trì sứ mệnh của mình.

Hiện nay, Đức Giáo hoàng, với tông huấn đầu tiên Dilexi te tập trung vào Chúa Kitô và tình yêu của Giáo hội dành cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, sẽ ghé thăm trung tâm này trong chuyến thăm Libăng từ ngày 30 tháng 11 đến 2 tháng 12, thể hiện sự ủng hộ và gần gũi với các bệnh nhân, đặc biệt là những người khuyết tật thể chất và tinh thần.

Nữ tu Mary nhấn mạnh: Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới bệnh viện “là món quà từ Cha Abouna Yaacoub, người đã có ý tưởng chăm sóc những người thiếu sự chăm sóc.” “Nếu những người này không ở với chúng tôi tại Bệnh viện Thánh Giá, họ sẽ chẳng còn nơi nào để đi.”

Nữ tu Mary Youssef, Tổng Thư ký Dòng Nữ Tu Phanxicô Thánh Giá

Các nữ tu phục vụ những người không còn ai khác

Mặc dù không trực tiếp làm việc tại bệnh viện, với tư cách Tổng Thư ký của dòng, bà theo sát công việc của các nữ tu khác. Nữ tu Mary giải thích: “Đặc sủng chính của chúng tôi là những việc làm của lòng thương xót. Đó là lý do Đấng sáng lập thành lập dòng này. Ngài nói: ‘Ta muốn các con là trái tim và đôi tay của Thiên Chúa giữa người dân.’”

Dòng Nữ Tu Phanxicô Thánh Giá, thành lập năm 1930, hiện điều hành 23 cơ sở trên khắp Libăng và các quốc gia khác, bao gồm bệnh viện, trường học, trung tâm y tế và nhiều cơ sở khác, tập trung chăm sóc những người khuyết tật thể chất hoặc tinh thần, người cao tuổi và trẻ mồ côi.

Bệnh viện Thánh Giá gồm năm tòa nhà điều trị các loại bệnh khác nhau và còn có hiệu thuốc, phòng khám ngoại trú, quầy thuốc và hơn thế nữa. Bệnh viện phục vụ mọi loại đối tượng, từ người nghiện ma túy đến những người khuyết tật lâu dài, thậm chí bị gia đình bỏ rơi.

Nữ tu Mary nói: “Không ai thực sự chăm sóc họ. Họ xem bệnh viện như ngôi nhà của mình.”

Hiện có khoảng 800 bệnh nhân tại bệnh viện, và hơn 40 nữ tu làm việc tại đây, cùng với các nhân viên y tế khác. Cũng có 20 nữ tu cao tuổi nằm liệt giường tại trung tâm, họ cầu nguyện cho những người khác và bằng cách này, họ nâng đỡ công việc của mọi người.

Những bệnh nhân này rất đáng quý trong trái tim Đức Giáo hoàng

Nữ tu Mary nói: “Bệnh viện là một ngôi làng nhỏ,” Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm Tòa nhà ‘Saint-Dominique’ nơi tiếp nhận trẻ em bị khuyết tật nặng. “Ngài sẽ đến với các em vì các em không thể đi lại được.”

Bà nhấn mạnh rằng các bệnh nhân đang chuẩn bị và rất háo hức chờ đón chuyến thăm của Đức Giáo hoàng: “Họ cảm nhận rằng một người rất quan trọng đang đến bệnh viện chỉ để gặp họ. Tôi không thể diễn tả niềm vui của họ. Họ thực sự, thực sự hạnh phúc vì Đức Thánh Cha sắp đến.”

Và các nữ tu cũng đang chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo hoàng Lêô: “Chúng tôi đón tiếp chuyến thăm này như một phúc lành, như một sự đổi mới cho từng nữ tu của chúng tôi. Chúng tôi thực sự đang chuẩn bị. Có mệt mỏi về thể chất, nhưng mọi người từ 35 tuổi đến 105 tuổi, tất cả đều thực sự vui mừng.”

Bà nói: “Tôi nghĩ chúng tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thật sự xứng đáng với điều này không. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến Đấng sáng lập của chúng tôi, người đã mang lại cho chúng tôi chuyến thăm này.”

Bà tiếp tục: “Những người bệnh này đáng quý biết bao đối với Đức Thánh Cha và Giáo hội, ngài nghĩ đến họ, và chúng tôi, những nữ tu Phanxicô Thánh Giá khiêm nhường, do Cha Abouna Yaacoub sáng lập, liệu có xứng đáng có được chuyến thăm này. Mọi người đều tự hỏi câu hỏi đó.”

Bà nói: “Trong lòng tôi, tôi tự nhủ rằng nếu Giáo hội trân trọng tôi đến vậy, thì tôi càng phải nỗ lực rèn luyện bản thân lần này đến lần khác.”

Khi suy ngẫm về sứ mạng của mình và các nữ tu khác, bà nhấn mạnh rằng “nước mắt không bao giờ vô ích, mọi thử thách đều có thể trở thành con đường dẫn đến sự phục sinh. Đối với mỗi chúng tôi, tôi nói rằng chúng ta nên để sự hiện diện của Thiên Chúa thấm nhập vào chúng ta để có thể thực sự sống trong bình an, theo phương châm mà Đức Thánh Cha đã chọn: Trong một Chúa Kitô, chúng ta là một.”

Nữ tu Mary cũng bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm này có thể giúp thúc đẩy tiến trình phong thánh Chân phước Jacques. Bà nói: “Những gì ngài làm thật sự là phép lạ. Ngài đã làm những gì không ai khác có thể làm được. Đặc biệt là làm cho sứ mạng của nhà dòng vẫn tiếp tục, bất chấp khủng hoảng kinh tế, bất chấp tất cả những gì chúng tôi đang trải qua.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top